Trang 2/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 51

Ðề tài: Có 1 câu hỏi cần được giải đáp

  1. #9
    Đang học vỡ lòng thukip's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    LonDon
    Bài gởi
    0

    Default

    buồn thì buồn thật , nhưng mà làm sao để hết buồn thì tui không biết , tui cũng đang buồn mà
    Đời Mấy Ai Sống Yên Vui Bên Người , Mà Mình Đã Yêu?


    mẹ em làm việc ban ngày
    ban đêm về ngủ ban ngày lại đi
    nhà em có cái ti vi
    khi nào em cắm điện thì nó kêu

  2. #10
    ♥ MISS HHT '09 ♥
    MISS THÂN THIỆN - TÀI NĂNG
    hanhtocdai1990's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    91

    Default

    đặt câu hỏi của nhân loại thì hơi khó trả lời đấy
    nếu buồn thì đừng nghĩ đến người làm mình buồn nữa
    quên đi hoặc là yêu người mới
    dễ giải quyết mà
    hãy nhìn về phía mặt trời và mọi bóng tối đều khuất sau lưng ta

  3. #11
    Đang học vỡ lòng thukip's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    LonDon
    Bài gởi
    0

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hanhtocdai1990 View Post
    đặt câu hỏi của nhân loại thì hơi khó trả lời đấy
    nếu buồn thì đừng nghĩ đến người làm mình buồn nữa
    quên đi hoặc là yêu người mới
    dễ giải quyết mà
    yêu người mới dễ như lời e nói sao? không được đâu , a không yêu nhanh đến như thế
    Đời Mấy Ai Sống Yên Vui Bên Người , Mà Mình Đã Yêu?


    mẹ em làm việc ban ngày
    ban đêm về ngủ ban ngày lại đi
    nhà em có cái ti vi
    khi nào em cắm điện thì nó kêu

  4. #12
    ♥ MISS HHT '09 ♥
    MISS THÂN THIỆN - TÀI NĂNG
    hanhtocdai1990's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    91

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thukip View Post
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau , để h đây 2 ta phải khổ đau
    tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau , bạn cho mình biết những lý do được không?
    mình trả lời cho bạn nhé
    yêu nhau không đến được với nhau là vì hai trái tim không hiểu nhau
    là vì nhịp đập sai lệch nhau
    và có thể là không muốn hiểu nhau nên cuối cùng là thế
    lý do thì vô vàn
    khi chưa sẵn sàng thì làm sao đến được với nhau
    hãy nhìn về phía mặt trời và mọi bóng tối đều khuất sau lưng ta

  5. #13
    Đang học vỡ lòng thukip's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    LonDon
    Bài gởi
    0

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hanhtocdai1990 View Post
    mình trả lời cho bạn nhé
    yêu nhau không đến được với nhau là vì hai trái tim không hiểu nhau
    là vì nhịp đập sai lệch nhau
    và có thể là không muốn hiểu nhau nên cuối cùng là thế
    lý do thì vô vàn
    khi chưa sẵn sàng thì làm sao đến được với nhau
    bạn bè với ai thế? e bắt đầu rồi đấy
    Đời Mấy Ai Sống Yên Vui Bên Người , Mà Mình Đã Yêu?


    mẹ em làm việc ban ngày
    ban đêm về ngủ ban ngày lại đi
    nhà em có cái ti vi
    khi nào em cắm điện thì nó kêu

  6. #14
    Đang học vỡ lòng lillewd's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Nơi Cư Ngụ
    vùng tuyết trắng
    Bài gởi
    119

    Default

    đơn giản, ngắn gọn nhất vẫn là : CHÚNG TA KHÔNG CÓ DUYÊN PHẬN.
    *Hasunoe Keroppi*

  7. #15
    Tiểu học - Đại học chữ to EM NGOAN NHƯ QUỶ's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi Cư Ngụ
    ở hell chứ âu
    Bài gởi
    335

    Default

    thì tại vì giữa 2 bẹn chưa có tình cẻm thiệt sư, hoặc lè 2 người có chướng ngại gì đóa mè hẻm có bít, cho nên hẻm có đến được với nheo:Ngoc::Ngoc:





    em ngoan như quỷ, em hiền như ma, em ác như thiên thần
    "quỷ nói chuyện dễ thương, nhưng thương không dễ, ai dê được sẽ có thưởng"
    luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu

  8. #16
    Đang học vỡ lòng thukip's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    LonDon
    Bài gởi
    0

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lillewd View Post
    đơn giản, ngắn gọn nhất vẫn là : CHÚNG TA KHÔNG CÓ DUYÊN PHẬN.
    đâu có duyên thì có chứ phận thì không. thanks bạn nha

    Trích Nguyên văn bởi EM NGOAN NHƯ QUỶ View Post
    thì tại vì giữa 2 bẹn chưa có tình cẻm thiệt sư, hoặc lè 2 người có chướng ngại gì đóa mè hẻm có bít, cho nên hẻm có đến được với nheo:Ngoc::Ngoc:
    bạn nói đúng , chướng ngại quá lớn không thể vượt qua được, thế mới buồn chứ
    Đời Mấy Ai Sống Yên Vui Bên Người , Mà Mình Đã Yêu?


    mẹ em làm việc ban ngày
    ban đêm về ngủ ban ngày lại đi
    nhà em có cái ti vi
    khi nào em cắm điện thì nó kêu

Trang 2/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •