Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 15 trên 15

Ðề tài: Noel này sẽ lạnh phải không em

  1. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to Dra-cu-la's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Địa ngục
    Bài gởi
    215

    Default

    có mùa nào noel chẳng lạnh
    đêm thánh nhiệm màu ngập tình iu xanh
    mùa noel sau em -anh còn mãi
    những lời nguyện cầu wa' đỗi mong manh...
    I am DRA-CU-LA

  2. #10
    Đang học vỡ lòng hoasentrang's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    125

    Default

    Trích Nguyên văn bởi fallen_angel8x View Post
    Noel này sẽ lạnh phải không em?
    Sẽ lặng lẽ, sẽ ngồi xem "hạnh phúc"
    Sẽ rùng mình ớn lạnh cô đơn
    Và run rẩy trở về cô độc
    .................................................. ....
    đời fallen chỉ biết dao với búa
    tháng ngày dài kiếm chuyện phá ngưòi dưng
    nên noen cô đơn đâu có lạ
    bon chen than phiền phỏng có ích chi?
    Dù cho bầu trời không ánh sáng
    Vòm sao le lói tận phương xa
    Hồn tôi lơ lửng phương trời lạ
    Giữ mãi tình yêu anh thiết tha

    Tìm người thân. ACD , Haff , lovemoon , david , boyleantolove, setser...

  3. #11
    Sinh viên đại học fallen_angel8x's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    hell hole
    Bài gởi
    1,625

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi hoasentrang View Post
    đời fallen chỉ biết dao với búa
    tháng ngày dài kiếm chuyện phá ngưòi dưng
    nên noen cô đơn đâu có lạ
    bon chen than phiền phỏng có ích chi?
    Ai đây mah` biết Fal nhờ
    Nhưng có lẽ cũng chỉ trong giấy lát
    Biết thoáng qua, chẳng phải bạn bè
    Chỉ nhìn thấy chút bề ngoài ngang ngạnh
    Chẳng bít j về thế giới của Fal
    ..........................................
    Tưởng tìm ra bạn cũ
    Ai ngờ vẫn người dưng
    http://i104.photobucket.com/albums/m182/MeinHerzBrennt2006/angel40jn.jpg
    Trời Cao Có Đức Hiếu Sinh ^^ Fal tui có đức hiếu sự

  4. #12
    Đang học vỡ lòng hoasentrang's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    125

    Default

    Trích Nguyên văn bởi fallen_angel8x View Post
    Ai đây mah` biết Fal nhờ
    Nhưng có lẽ cũng chỉ trong giấy lát
    Biết thoáng qua, chẳng phải bạn bè
    Chỉ nhìn thấy chút bề ngoài ngang ngạnh
    Chẳng bít j về thế giới của Fal
    ..........................................
    Tưởng tìm ra bạn cũ
    Ai ngờ vẫn người dưng
    Tôi với ông một thời chinh chiến
    mới đó thôi mà đã quên rồi
    nói thế này mong ông đừng giận
    trí nhớ ông tồi thật tồi quá đi thôi
    Dù cho bầu trời không ánh sáng
    Vòm sao le lói tận phương xa
    Hồn tôi lơ lửng phương trời lạ
    Giữ mãi tình yêu anh thiết tha

    Tìm người thân. ACD , Haff , lovemoon , david , boyleantolove, setser...

  5. #13
    Sinh viên đại học fallen_angel8x's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    hell hole
    Bài gởi
    1,625

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hoasentrang View Post
    Tôi với ông một thời chinh chiến
    mới đó thôi mà đã quên rồi
    nói thế này mong ông đừng giận
    trí nhớ ông tồi thật tồi quá đi thôi
    Uh có lẽ đã một thời chinh chiến
    Nhưng có gì để lại ở trong nhau???
    Một tình bạn, có thể sẽ bền lâu
    Còn xa lạ.......vẫn cứ là hờ hững
    .............................................
    "hoasentrang" k nhớ !
    http://i104.photobucket.com/albums/m182/MeinHerzBrennt2006/angel40jn.jpg
    Trời Cao Có Đức Hiếu Sinh ^^ Fal tui có đức hiếu sự

  6. #14
    Đang học vỡ lòng moscow_codonmotngoisao's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Nơi Cư Ngụ
    nhà vợ !
    Bài gởi
    181

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hatmit.tn View Post
    noel này vẫn lạnh phải ko anh?
    ở xa đó anh có buồn có nhớ?
    con phố đông vui dòng người tấp nập,
    em ngồi chờ hạnh phúc ở nơi anh...


    noel năm nào cũng lạnh mà em!
    phương trời xa anh ko bùn nhưng nhớ
    nhớ huyền tên người con gái anh yêu!
    trong dòng người đi tìm hạnh phúc mới
    anh đợi em thổn thức nhịp con tim.

    ps mít ơi anh yêu em ! đừng có bảo a nhớ nhỏ bạn a nữa em nhé! giận a rùi đọc bài này hãy bỏ qua , chọc em chút thui nào ngờ em giận để bây giờ ngồi thơ thẩn ngâm thơ.
    đến khi nào trái đất ngừng quay.
    trái tim ngừng đập anh ngừng yêu em.







    Xù ngốc !

  7. #15
    Sinh viên đại học fallen_angel8x's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    hell hole
    Bài gởi
    1,625

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi moscow_codonmotngoisao View Post
    noel năm nào cũng lạnh mà em!
    phương trời xa anh ko bùn nhưng nhớ
    nhớ huyền tên người con gái anh yêu!
    trong dòng người đi tìm hạnh phúc mới
    anh đợi em thổn thức nhịp con tim.

    ps mít ơi anh yêu em ! đừng có bảo a nhớ nhỏ bạn a nữa em nhé! giận a rùi đọc bài này hãy bỏ qua , chọc em chút thui nào ngờ em giận để bây giờ ngồi thơ thẩn ngâm thơ.
    Ơ hóa ra, thế là đồng cảnh ngộ
    Bx giận ùi ^^ chả bik làm sao
    http://i104.photobucket.com/albums/m182/MeinHerzBrennt2006/angel40jn.jpg
    Trời Cao Có Đức Hiếu Sinh ^^ Fal tui có đức hiếu sự

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •