vươt wa...............tinh yeu nhu mot cai dong ho cat khi tri óc trống rởng con tim se dc lap day.............matnhung0016@.............
yeu anh em cung mun yeu
em so anh ngheo anh ban em dj
lay anh em bit an gj?
nu sung thiu chat loc si thi gia :d
Thứ nhất :Đó là anh bạn mà bạn đưa ra ngoài nói xấu.Thật sự ko thể chấp nhận đc
Thứ hai : Bạn than phiền về anh mình là "tiểu thư " bạn thấy khó chịu ,nhưng bạn ko hiểu vì sao anh bạn như thế mà chị dâu bạn vẫn chưa li dị phải ko???
Thứ ba :Mỗi người 1 tính cách đâu ai giống ai. Tùy từng cách nhìn của từng thời đại từng nơi mà khác nhau chứ.
Theo bạn manly là phải như thế nào:đánh nhau suốt ngày ,hay ăn cướp ăn trộm mới là manly
Trong bất kì 1 con người nào cũng đều có 2 tính cách :nữ tính và nam tính
Trong trường hợp này anh bạn có thể hơi nữ tính 1 chút ,nhưng anh ta có thể làm cho vợ anh ta yêu thương anh ta và cho người vợ thấy an toàn ~~~>Theo tớ đó manly hơn gấ tự nhận mình manly mà suốt ngày huênh hoang chẳng chịu chăm lo cho vợ con
ôi zao ôi! rãnh ai đi lo chuyện bao đồng, 1 fut co thễ làm d.c 1 tỹ đấy nhé!
thay đổi nội dung bởi: Ljnhnghy_It's me, 08-11-2008 lúc 07:34 PM
Giấu đi 1 giọt nước mắt , nở thêm 1 nụ cười . Nghi sẽ làm nếu điều đó mang đến niềm vui cho người Nghi yêu thương
Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)