Ngày hôm nay tớ phải đi thủ đô có chút việc vừa về đến nhà là phải chia sẻ cho hờ ngay là rằng thì mà là trên đó rằng thì mà là có rất nhiều cô gái đẹp![]()
Ngày hôm nay tớ phải đi thủ đô có chút việc vừa về đến nhà là phải chia sẻ cho hờ ngay là rằng thì mà là trên đó rằng thì mà là có rất nhiều cô gái đẹp![]()
Mấy Bé Hờ ngoan ghê lun á ...mình buông cái NK ra là thay nhau vào viết à :cr: =))
Thực sự mà nói thì chẳng biết viết gì cả ...cái con bệnh nó làm cho mình chả còn tâm trí nào để mà ngồi thẫn thờ - thơ thẩn - chăm chiu từng câu từng chữ cho Hờ nữa ...bệnh - đau đầu - đau cổ - đau đủ mọi chỗ ...bệnh - mình - Vờ - Thờ quờ ...chắc tại đang giao mùa ...thời tiết ẩm ương ...mà con gái thì cũng ẩm ương không kém nên gây lộn [với cái mùa] - cãi nhau [với cái mùa] - oáng nhau [với cái mùa] - bị thương [cả hai] ~> lăn ra bệnh [cùng nhau] =))
Sau khi họp hành với Hờ hôm qua thì mình đi ngủ ...đặt mình xuống mà không khỏi nghĩ đến cái Dờ post trong kia ...nằm nhắm mắt mà đầu óc còn cố kiếm tìm những khoảnh khắc - kỷ niệm để hy vọng có thể ráp chúng lại thành một bài viết hoàn chỉnh :mpl: chẳng phải để pon chen - cạnh tranh gì ...chỉ là mỗi khi nghĩ đến Hờ và tất cả những con người đã gắn liền với cái nickname TLH thì cảm xúc lại tràn trề ...có điều mọi chuyện đều dễ dàng hơn trong ý tưởng ...còn khi thực sự bắt tay vào rồi thì mình sẽ nản sớm mà thôichữ nghĩa còn đang phải ngồi ngẫm nghĩ mà đòi mình viết văn thì có lẽ sẽ là cả một trời khó khăn
=))
Trái đất kia như đang bé lại
Và mỗi trái tim như đang mở ra
Trời xanh bao la bốn bề thế giới
Thế giới bao la mà đâu có xa lạ
Đâu còn cách trở quan sang
Đâu còn xa cách không gian
Chỉ trong phút giây đã gặp tiếng nói
Chỉ trong phút giây đã được vần thơ
Chỉ trong phút giây người đâu nỡ hững hờ
Trái đất kia như đang bé lại
Và mỗi chúng ta như đang trẻ ra
Niềm vui bao la hướng ra thế giới
Thế giới yên vui là mơ ước nhân loại...
Tự nhiên nghe bài này nhớ Hờ quá :mpl: :xao:![]()
:dan: :phu:
![]()
:dan:
![]()
:tlh:
Thâu ...lại lan man rồi ...chấm chấm mút mút ở đây vậy =))
Ký tên và đóng dấu
cụp cụp
=))
Buồn .. hình như trong ánh mắt của ai đó, mình vẫn là đứa con nít lên 3 - lên 5. Chuyện gì cũng giấu kín, vì thương mà phải giấu để ko làm mình tổn thương. Uh, cho là thế, nhưng sẽ giấu được bao lâu? Buồn lắm, chán lắm mà phải làm sao bây giờ? Giờ khóc ai thương? Giờ nhớ ai thấu? Ngồi thôi mà nước mắt cứ chảy dài dàiCuộc đời thật là bất hạnh, thật là nhục nhã và buồn chán
Gạt nước mắt qua 1 bên và lại cười .. ai biết cười vì gì và tại sao
![]()
Chong Chóng Gió - Chuông Gió ( Quốc Cường) = lâu chưa nèhix, nãy mới bít , Chúi suýt té ngửa Sờ ơi !!!
Hì hì , hôm ni ngày của chị em ^^ , chúc các bé gái của Hờ ăn nhìu chóng lớn, càng ngày càng xinh tươi, chúc cho mí bé qua tuổi tin nhưng vẫn nhìn giống tuổi tin để...(hé hé cái này ai thik làm gì thì tự thêm vào nhé)
Tiết mục ôm hun thắm thiết nè![]()
![]()
Èo, Chúi bik chuyện này chậm nhở?!--> Mây là Mây bik lâu lắm rùi ná, mặc dù chả ai nói Mây bik cả!!
--> Chỉ là theo dõi, rình mò mà phát hiện ra thui hehehe....
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Chủ Soái có khác, có bao giờ kém chân ai bao giờĐúng là Chuối sao dạo này chậm chạp thế :meo: Chúi ơi là Chúi, hnào Chúi hót em nghe
Mẹ mua cho con heo đất.. í a í à
Ngày phụ nữ VN thế mấy chàng zờ của Hờ có tặng chị em gì ko nhỉ
:cr::cr:
Em nhá...Hôm nay mới ngày 19 mà đã đòi quà rùi...
![]()
Ngày 19 nhưng còn 1 tiếng 19 phút nữa thì sẽ sang ngày 20 mà LếtNào, quà đâu HBT
![]()
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)