Trang 5/5 đầuđầu 12345
kết quả từ 33 tới 37 trên 37

Ðề tài: bài đầu tiên của baby_ng0x , mong bà con ủng hộ

  1. #33
    Học sinh trung học caycodai's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Chân trời hoa
    Bài gởi
    541

    Default

    Nếu một ngày anh đến thăm nhà
    Anh yên tâm em sẽ tiếp anh mà
    Anh vất vả chèo đèo, lội suối qua
    Có lẽ nào em chỉ đãi cơm cà?
    Quê em nghèo nhưng nồng hậu anh à
    Anh đến nhà em sẽ đãi cơm gà
    Nước chè xanh đợi anh em đã pha
    Còn chuyện tình bà vẫn bảo em là:
    "Chuyện sẽ kết nếu như tình đã hết
    Tình vẫn còn thì chuyện chẳng kết đâu!"
    Mọi người ơi, sách của Cỏ được phát hành rồi. Sách có tên Vợ ơi, anh biết lỗi rồi! Sách là tuyển tập đầy đủ các truyện của Cỏ. Sách do nhà sách Bắc Hà xuất bản. Có giá bán là 79k. Mọi người ủng hộ Cỏ nhé!

  2. #34
    Sinh viên đại học fallen_angel8x's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    hell hole
    Bài gởi
    1,625

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi caycodai View Post

    Hì hì đúng là em chưa yêu
    Mặc dù trong đời biết chẳng nhiều
    Nhưng mà em biết có một điều
    Nếu mà hối hận thì đừng yêu!

    Uh phải đó yêu là không hối hận
    Vậy thì cưng rồi sẽ khổ vì yêu
    Em nhớ nhé lúc ấy chớ làm liều
    Nhảy sông Hồng anh không thèm dzớt
    ************************************
    Nói chơi dzậy thui ^^ đừng tức đừng tức ^^ :rang:
    http://i104.photobucket.com/albums/m182/MeinHerzBrennt2006/angel40jn.jpg
    Trời Cao Có Đức Hiếu Sinh ^^ Fal tui có đức hiếu sự

  3. #35
    Đang học vỡ lòng beckham_7's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nha Trang City
    Bài gởi
    134

    Default

    Trích Nguyên văn bởi caycodai View Post
    Nếu một ngày anh đến thăm nhà
    Anh yên tâm em sẽ tiếp anh mà
    Anh vất vả chèo đèo, lội suối qua
    Có lẽ nào em chỉ đãi cơm cà?
    Quê em nghèo nhưng nồng hậu anh à
    Anh đến nhà em sẽ đãi cơm gà
    Nước chè xanh đợi anh em đã pha
    Còn chuyện tình bà vẫn bảo em là:
    "Chuyện sẽ kết nếu như tình đã hết
    Tình vẫn còn thì chuyện chẳng kết đâu!"
    Anh sẽ tới vào chiều nắng hạ
    Anh sẽ về khi em đã yêu anh
    Bữa cơm đó đang chờ đợi anh
    Sao không tới để lòng em bồi hồi
    Chén chè xanh em pha đợi anh
    Anh sẽ tới và cùng em ngâm nga
    Nghe bà kể chuyện tình ngày xưa
    Tình vẫn còn và anh sẽ đến
    Anh chưa hết khi anh vẫn chưa đi
    Anh sẽ đi cho chuyện tình mãi mãi
    Không dừng lại kết thúc giữa vô biên
    Hãy đợi anh vào chiều nắng hạ
    Anh sẽ đến thăm em...

    ----------

    tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.
    Ước mơ chỉ là ước mơ!

  4. #36
    Học sinh trung học caycodai's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Chân trời hoa
    Bài gởi
    541

    Default

    Anh bảo rằng anh ở thành phố biển
    Đất Nha Trang em biết là rất tuyệt
    Nếu có dịp em sẽ tìm đến đó
    Biết đâu đấy ta có thể gặp nhau
    Anh đến nhà em đãi anh rau cà
    Uống chà xanh và nghe bà kể chuyện
    Vậy khi em mà tìm đến nhà anh
    Anh dẫn em ra ngắm biển xanh nhá
    Và em đến cũng vào chiều nắng hạ
    Nhưng sợ rằng anh chả mong gì em!
    Mọi người ơi, sách của Cỏ được phát hành rồi. Sách có tên Vợ ơi, anh biết lỗi rồi! Sách là tuyển tập đầy đủ các truyện của Cỏ. Sách do nhà sách Bắc Hà xuất bản. Có giá bán là 79k. Mọi người ủng hộ Cỏ nhé!

  5. #37
    Bé còn quấn tã anywhere210's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    4

    Question

    Trích Nguyên văn bởi *rose* View Post


    Trong tim anh còn nhớ tới hay sao
    Cứ ngỡ tưởng a quên lâu rồi chứ
    Tháng qua tháng, ngày lại qua ngày
    Em sống trong sự dối trá hay sao???
    Chuyện ngày đấy anh đang còn nhớ
    Mỗi chiều vui em sợ vắng anh :bxin:
    Xa nhau lòng vẫn không đành
    Buồn vui vẫn hỏi chuyện tình ngày xưa????

Trang 5/5 đầuđầu 12345

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •