^^ Được nhiều người mến mộ tính ra phải vui lên chứ!! :cr: Sao lại đánh mất bản sắc của hờ thế này, cứ cúp rụp sợ hãi thế, nào đâu phải phong cách hờ :cr:![]()
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
thế ngoài vác hoạ vào thân có vác thêm cái gì về thân và về hờ nữa không thế :rang:
=))
à gìơ mới đọc vài nhời từ đại diện nhà rai - ra là việc ai nấy làm - làm gì thì làm , và làm gì chẳng ai biết :rang:Đại diện cho bên nhà zai 4vn bọn mình, hứa danh dự là hok có abc hôi gì gì đó nha...Việc ai thì người nấy làm
Mây đi 1 đàng thôi mà về hờ đc một sàng đủ các thể loại :dien:
Tềnh hềnh là chắc mỗi bé nhà hờ trổ lại đi đong xem có đc thêm bộ sưu tập zun nhớn zun bé dzư lào không :hiepsi:
không đc thì cũng có cặp có đôi - đỡ mang tiêng gái hờ ......ế tuốt![]()
Kệ hờ, em tởn rồi, ở lại nữa chắc mất cái gọi là ngây tơ, tong tắng lắm.
Mờ dzỗi rồi kaka ah, mấy anh bên í toàn đại gia mờ em kêu giữ hộ 1 tháng lương mà ai cũng chạy mất dzép, ki bo ứ thèm chơi :rang:
Từ mai em fải tu, ko được thức khuya tà lưa túi tiền của mấy anh bên í nữa
Nó ko đong được zai nên cạnh khoé mình đây màcái Tím xem lại còn gì và mất gì hay là khéo nhầm linh tinh của người thành của mình rồi cũng nên - chưa đối mặt với các chư vị bên 4vn lần nào nhưng xem ra cũng là hạng cân nặng với hờ nhà mình - mấy nhỏ lăng xăng qua đó - ng ta lại..... abc hôi thì về đừng ới hờ than khóc bắt đền đồ vỏ đấy nhá![]()
![]()
p/s :Tà lưa được 500$ cũng đáng để ăn mừng đấy chứ![]()
Hờ ơi sao em khổ thế nàyHuhuhuh, sắp đi học rồi
Ko đc. onl đêm nữa rồi
Ngày mai phải đi lên trường rồi
Huhuhu, sắp hết được đú đởn :meo: Ôi đời học sinh
Cái Mẹt nó đang khóc vì đau khổ Hờ ơi
![]()
Sao mình khóc như là than chết í nhở
Chủ yếu là kéo nó lên trang 1 _________________________
Cả nhà...Hai tên trên kia vừa hóc rồi h thì cho em cười cái nhể![]()
---->>>> Ằng ặc khằng khặc khặc khặc
Đang nghe lại NTO với nghe lại cả cái bài Cây Lá Gió kia , xong thấy đc cái hình này...
Ngồi nghĩ thế nào mà...cười rung rốn 1 mềnh
Có bao giờ Lá theo Gió rồi sẽ về lại đc với Cây hoh?![]()
Ps : Để ý tên hình![]()
Ta nói nè mí nhỏ, mau gỡ hình đó xuống, không anh Phá giận lên thì bị ban nick là có à... ^^
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Ọc :|:|:| Mây có hù em hông dzị
Xóa ùi :|
Ọc, thế xóa rồi ah? Nhanh thế =))
Mà hoh sao , máy vẫn giữ lại trong Verlauf nên hình vẫn nguyên đấySave lại rồi ,có gì thì khi nào mình muốn tự ban nick mình thì mang ra ,hay đấy
![]()
thay đổi nội dung bởi: TLH, 27-08-2008 lúc 05:13 AM
Hiện đang có 9 tv xem bài này. (0 thành viên và 9 khách)