Chờ chút, để Mây vào lục tìm lại là ra, yên tâm, nín nà, đừng khóc :cr:
Chờ chút, để Mây vào lục tìm lại là ra, yên tâm, nín nà, đừng khóc :cr:
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Đây, 1 loạt nick nè:
bố thằng nhỏ, Tuỗn, bình sữa, nhà trẻ, Lá Diêu Bông, Mây Phiêu Lãng 105, Mây Phiêu Lãng 305, Mây Phiêu Lãng bờ nu, Mây Phiêu Lãng HBT, Mây Phiêu Lãng_Lở, MâyPhiêuLãng SiuNhân, Hầm ơi. Võng à., zún, zún of zun, zun, sữa tăm phần tăm, bụi chuối, Một Phút Huy Hoàng, check - tỉa, zun nguyên con, tem thật tem giả, made in China, lá nho, lá chuối, khoai ngứa, Rock Xuyên Màn Đêm, keo 502, keo con voi, đại sư không quần, ương ương, bán chúi + bán múi = chúi chấm múi, đèn pin, bóng bay, bán chúi sau hè,
ọc ọc, đọc lại mà vẫn cười bò, ai không nhớ pass thì pm Mây để lấy pass nhé![]()
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Chẳng nhớ cái nào là của mình nữa![]()
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Thề có cái bóng đèn, mình đang lâm vào tình trạng tương tự như cái Tím
thôi cứ log, đúng pass thì của mình, sai pass thì ko phải của mình![]()
Bắt đầu từ cái nick Một Phút Huy Hoàng trở đi là nick Mây lập cho cả nhóm, pass như đã nhắn với em (nhắn ở ngoài mà em xoá đi rồi á), em cứ tùy nghi đăng nhập mà sử dụng![]()
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Hầm ơi. Võng à. <-- nick của emMây ui em hình như quên pass rùi
kukaka kiểu này chết quá
Hnay bị đau đầu kinh khủng, thế mà nói chuyện phone xong cũng hết2 con 12h rùi mà thầm thì trên phone, đc 1 lúc lại "wait, bố tao..." rùi im ru
rồi cười khành khạch hơn ma
![]()
Em iu của mình sắp lên mẹ nữa rùi![]()
Bó tay, mình quên cả pass của mìnhEm đề nghị Mây cấp pass lại hết đi ạ
cùng kiểu TLH cho... đỡ quên
nhắn ở ngoài khi nào ạ :| nói chung là ko biết pass của cái nào hết![]()
thay đổi nội dung bởi: TLH, 20-08-2008 lúc 12:30 AM
Mây ui, sau 5 - 6 lần em thử passs, thật sự là quên rùi Mây ạEm ko thể vào đc :meo:
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)