tình hình là Kờ iên đờ iên vào hộp tin lấy tin của mình đi nháđể mãi làm mình ngứa tay ngứa mắt và ngứa một số thứ khác không chịu được :meo:
híc cay mắt quá ...7h mới đc ngủ [hành đội bóng rồi tới nhạc hành] sáng vội vàng bật dậy làm cho nó kịp giờ của "ngày hôm qua" vậy mà có kịp đâusốt ruột quá đi mất ...mọi hôm thì treo nick ...h mình cần gấp thì lại chả thấy mặt mũi đâu
điên mất thôi
![]()
=)) Sao không mở lại biết tin của tớ mà lấy vây. Đùa vậy chứ hôm tớ vào đã thấy có người mở rồi mà. Biêt chắc để cái title vậy là có người mở ngay. Hôm nay là đêm cuối cùng tớ được thoải mái mà chả ai online để tờ lờ cả thôi thì ngủ sớm vây. Nếu lát ai có tớ lờ thì nháy tớ vào số 00420776031340 nhé
.
thay đổi nội dung bởi: dòng sông lơ đãng, 27-03-2008 lúc 11:19 AM
warning: những thông tin dưới đây chẳng có gì đáng để biết cả - chỉ là quẫn quá mà không có chỗ nào thích hợp nên đành nhét nó vô đây vậy :|
biết là chẳng có chuyện thì sẽ chẳng bao giờ qua tới cái nhà này đâu
ờ ...Ngoại qua
ờ ...dọn dẹp gọn gàng mọi thứ
ờ ...Ngoại không uống nước để tủ lạnh
ờ ...gia đình
ờ ...máu mủ ruột thịt
ờ ...làm ơn nên phải trả
ờ ...thì dollars nặng hơn tình nghĩa
ờ ...mà con người ấy thì biết tình nghĩa là gì
ờ ...money là trên trời rơi xuống
ờ ...10k+ chỉ là chuyện nhỏ
ờ ...hứng lên thì đạo đức giả rồi hứng nữa thì đòi lại cả vốn lẫn lời
ờ ...con tưởng chỉ còn mình Ngoại là thương và hiểu nhà con chứ
ờ ...Ngoại cũng chỉ là một con người bình thường và cái con người đó thật tầm thường
ờ ...biết là đi đến quyết định này là ném hết mọi quan hệ vào xọt rác rồi đấy
ờ ...chẳng cần đến ba nói đâu ngay cả bản thân mình cũng chả còn muốn bước vào căn nhà ấy nữa rồi
ờ ...đau thật
ờ ...cảm giác tương tự như vừa có người thân qua đời nhưng khác một điều là con người ấy vẫn còn tồn tại trước mắt đó thôi
ờ ...người "bệnh hoạn" nên cần được "thương hại"
ờ ...đã phải quỵ lụy bao nhiêu chỉ vì mình mắc nợ con người đó
ờ ...rồi sẽ có một ngày you nhận lại được trọn gói "lòng trắc ẩn" của you
ờ ...và sau đó sẽ chúng ta chẳng còn là Dì và cháu nữa - người dưng ạ
mình mau nước mắt thật đấy
tự nhiên muốn swear mà không thể![]()
kéo nó lên nhỉ ...trang 2 rầu nhá
em vào chỉ để thông báo là em đã đc đi đám cưới![]()
sẽ được mặc áo dài nhá-> khoái nhất mặc áo dài , chẳng hiểu tại sao
chắc mặc áo dài nhìn con bé thanh mảnh hơn thì phải
tình hình là chưa học gì để cuối tuần đi chơicứ dồn hết vào ngày mai , uh thì mai , rồi mai đi chơi ...mai học
![]()
Tự dưng ngồi nghĩ lại đêm hôm kia ngẫu nhiên thôi mà lâu lắm rồi mấy anh em mới tụ lại nhau trong room,chả tờ lờ gì mấy mà từ khi cái M dzủ dzê :
" Cả nhà ơi 2010 về Vn đi :nhi:"
Ối giời ơi...thế là từ lúc ấy bàn tán sôi nổi hẳn lênThi nhau nói , tranh luận bàn bạc chả theo kịp nữa :
Nào là tháng mấy đc nghỉ ,nghỉ bao lâu ,về bao lâu ,gặp nhau lúc nào , sẽ đi chơi đâu..v...v..Mỗi tội ngày nghỉ hè mỗi nơi một khác , có kẻ tháng 6 đã đc nghỉ i như ở VN ,lúc kẻ này mãi đầu tháng 8 mới chuẩn bị bay về thì kẻ kia sắp sửa vác vali sang lại bên kia
![]()
Kiên dzà phát biểu 1 câu : Thế này hẹn nhau ở sân bay đi khi nào em về thì tiễn Mai =))
Phần 1 : Nóng =))
Vừa ra khỏi phòng thi là ra sân bay í 8->
Từ ở trên máy bay xuống ,về VN á,hừng hừng như cái hầm phát sợ=))
=))Mai chưa gì đã lo hừng hùng=))
Lúc mới xuống máy bay còn dek thở đc cơ=)) Hừng hừng í là gặp Lết máu nó bốc lên đấy=))
Tự dưng mồ hôi chạy như dội nc' vào người=))
Huyết áp tăng ầm ầm =))
Ều, nóng kinh điển=))
về tớ quần sọc, áo dây mà còn muốn cởi hết =))=))
8->về toàn chơi quần đùi chắc Lết lên máu chik mất
![]()
Phần 2: Ngố !!!!![]()
Mà mình về nhiều cái mặc dù rất quen thuộc của ngày xưa ,vậy mà h về thấy lạ lùng cực kỳ
Ờ,ờ ,đúng thật !!Đi ra ngoài im như hến ng` ta tưởng mình ngố =))
Ở nhà ng ta toàn nói mình ngố tàu =))Đi ra ngoài đường ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón =))ngay cả cái ngõ của nhà mình cũng ngắm nghía từng nhà 1 =))
xong lúc mình nói chuyện ,chunúg nó bảo sao nghe giọng khác thế,ko giống ng` ở đây=))
Về ng ta nhận ra ngay mình ở nc ngoài =))
Khổ nhở=))Mặc dù mặc quần áo như cơn dờ =)) Mà sao vẫn nhận ra ?=))
Rồi đến Kiên hấp lên tiếng..... =))
Phần 3 : Đêm chơi -Ngày ngủ
Không,lúc có cái tiên.về nhà ngủ đến 12 giờ ngưiờ ta bảo mình chưa quen giờ,chứ ở VN ngủ tới vn giờ thì bị chửi chết =))
Vn 5h sáng dậy hết rồi =))
anh toàn 12 giò=))
ở vn có mà ngủ đc=))tiếng hàng rao bên ngoài,tàu xe bấm còi kinh điển=))
tối đi chơi rồi ngày ở nhà ngủ
4 h đã nghe tiếng còi xe ầm ầm,mà nhà mình lại ở dưới gầm cầu nữa chú=))èo , tui toàn dậy muộn ,chạy ra ngoài phố hết cả ăn sáng =))
9 hay 10h là hết ăn sáng rầu =))
Phần 4 :...........
hình như đi xe từ HN xuống hải phòng cũng phải mất tầm 4, 5 tiếng
bao nhiu đâu ,1h lái xe thui,102km 8->Ều,vẫn nhớ =))
đấy là đường xá ở đây,đường xá ở đây là hơn một tiếng,ở vn thì em cứ đi 4 tiếng là ít
nhưng đừơng VN đi sợ cực =)).......
Phần 4 xoay quanh các câu chuyện chủ đề giao thông phố xá , bus đẹp bus hiện đại bus văn minh....mờ bus lái ẩu , ngồi trên xe mờ người ngợm lắc qua lắc lại tía lia![]()
Qua đường còn chả dám đi 1 mình,phải có người dắt đi =))
đi xe bò là an toàn mà lại chở đc nhiều ng`=))
Rồi từ cái vấn đề xe bò ,bỗng nhiên chạy sang chủ đề Về Quê VN =))
Giờ về quê khác lắm ,chả còn đồng ruộng trâu bò âu=)) =))
ừh h chả còn ;)) =))
Vẫn còn ,nhưng ít , vì á...bò nó cứ i..a giữa đường =))các bác nông dân nhà mình h cũng quần jean ,honda=))
chuyện =))chẳng fải jean,mà cả nhà 3 tầng cơ =))
èo về quê nhà còn đẹp hơn trên tp
toàn bốt ve sạc với cả hu gô
đường là đường nhựa , chứ ko còn đường bùn lầy đất điếc =))
trải nhựa đẹp là khác=))tui chỉ thích á .. buổi tối nằm xuống ngắm sao =))gió mát rười rượi =))
nhưng chỉ mỗi tội là nhiều muỗi =))nhìn rõ cực
có tiếng côn trùng kêu =))
Ờ,tu hú í =))
thạch sùng =))tắc kè =))
khiếp =))ếch nữa =))
tui sợ nhắm : ((tui sợ nhất côn trùng =))cứ con gì nhỏ nhỏ bay bay llà sợ
ở quê có con gì kêu ý
con gì mà đêm nó cứ ếch ộp í =))
Rồi mấy đứa lại lôi đồ ăn thức uống ở vn ra nói : Chủ đề gần như là gay cấn nhất![]()
Về VN thèm nhất ăn chè :-"
Thèm nhất chân gà nướng:-"
Chị thèm trái cây
Tớ chân gà nướng ,cái M thì chè,ô mai , sữa tươi =)) 305 trái cây ,nhất là trái...chôm chôm =)) =)) Còn Kiên hấp thì hứa khi nào gặp nhau sẽ chiêu đãi Bia Tiệp đặc sản nơi quê hương thứ 2 anh ý h đang ở![]()
Ai về đi nhậu gọi em nhá ;));))
Gì chứ,riêng nhậu nhẹt là bạn Mai bạn ý dzơ tay sẵn sàng liền =)) Mà có nhậu là phải có thịt bò khô =)) Rồi,h chuyển hướng bàn về "Bò khô - Sợi hay Miếng cái nào ngon hơn?" =)) Ba bà kia thì cứ Sợi ,sợi ,sợi =)) Kiên hấp thì "bò khô sợi không ngon bằng bò khô miếng"Cãi nhau loạn xị cả lên
Riêng tớ thì...
bò zi cũng ngon ,ăn hết=))tớ dễ nuôi,zi cũng đc =))
sợi ngon hơn,miếng ăn nó sao á
sợi ngon hơn=))miếng ăn khô như gì
Ngon,anh thấy ngon mà,ngon hơn sợi
đã bảo là bò zi cũng ngon mà ,có là ngon hết=))có mà chê =))h là bò zi cũng ok hết=))
8-> ều thèm quá
em thèmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : ((
ở hn ẩm thực là vô địch,nhiều kiểu và nhiều món lắm, chắc phải đi cả tuần mới hết
nói thế các bác miền trong lại chửi =))
Uh,Tép cũng kêu là dắt đi ;))
uhm lúc đó cả hờ cũng đi
trời.......nghĩ thấy thèm quá
: (( cứ nói lúc đó lúc đó,chả bik là lúc nào,toàn nói xuông hok hà: ((
chả có ngày đó đâu b-( quên nhau pu nó rầub-(
sáng ăn phở rồi uống cofe ra bờ hồ uống nước dừa chạy lên hồ tây ăn bánh tôm buổi trưa rồi chơi ở đó tối đi nhậu![]()
Ặc,chưa gì đã lên lịch =)) Kiên hấp hóa ra cũng mơ mộng gớm =))
Hồi sau coi bộ Kiên đơ nhà mình máu về quá=)) buông ngay 1 câu :
thôi sang năm về nhé mọi người
8->hỏi An đi,coi ra sang năm thì có vẻ khả quan hơn, vì gần hơn, chư lẻ 10 lâu quá
Khả thi hơn và cũng tốt hơn nữa
Chả biết có đứa nào đấy ngay sau khi họp nhau hôm đó ,còn lên cơn hơn cả Kiên đòi hè năm nay về đấy =)) Dự định lúc đầu là 2010 - sau giảm thành 2009 - và sau nữa tụt thành 2008 ,chết cười![]()
Thật sự đối với anh chả vấn đề. Về năm nay sang năm hay năm sau nữa cũng thế. Cũng là một lần về. Chỉ ngại mỗi các cụ. Làm chưa được tiền mà cứ đòi về ngoay ngoải. Năm nay về thì sang năm thôi vậy thôi. Nhưng mà anh thấy khả thi nhất và tốt nhất cứ là 2009. Mọi người cùng về và ít nhất anh cũng được nghỉ 4 tháng. Đợi ai cũng được hết.
@Sờ Lờ: còn không mau post mấy cái hình mặc áo dài để cho cả Hờ ngắm cái dáng "thanh mảnh" của em với nào :nhi:
hừm...
sau một giấc ngủ thì mọi chuyện đã khá hơn
nức nở quá nhiều rồi thì phải
nghĩ về Hờ
về những yêu thương mà thậm chí còn đáng giá hơn cả [con người đó]
ngồi nghịch một hồi bỗng thấy lòng nhẹ tênh
vô đây đọc lại những mẩu chuyện của hôm í mà thấy iêu iêu
Hờ ơi ...tớ sẽ cố gắngchờ nhé
@êm êu: vẫn câu hỏi í "nếu không có êm ênh biết phải làm sao"![]()
p/s: có vẻ như bệnh càng ngày càng trầm trọng =)) Hờ ơi nhà mình có quà trong QTAN kìa :cr: :tlh:
hình như Lết có chuyện hay sao mà không thấy online :|
Hiện đang có 4 tv xem bài này. (0 thành viên và 4 khách)