chơi hơn 50 ngày rồi..........mỏi cả mắt...
chơi hơn 50 ngày rồi..........mỏi cả mắt...
Có những lúc quay đầu nhìn lại,
Rồi lặng lẽ cất bước ra đi
Bởi đôi khi chỉ nhìn là biết
Có những thứ không thuộc về ta..
Hức hức, 5 h sáng có ứa còn ko chịu đi ngủ ,ngồi chơi cái này :meo:
Lòi cả mắt
Hư quớ đi thâu ,thâu đi ngủ![]()
Chơi mà đã đủ tiền sang đây chưa rứaSao bỉu ko chơi được
Làm tui ngồi chơi 1 mình
Thừa tiền rầu
Xanh Đậm ôi, lúc đầu em chả bik nên cũng chạy theo con gà đấyKhổ ê cả người
Cứ thắc mắc sao cho nó ăn mà nó ko ăn và chả thấy trứng
Sau thử đổ vào cái xanh xanh thì ngày mai sang thấy trứng, cơ mà nuôi gà lỗ vốn chứ chả lời lãi gì, trồng rau cỏ thì còn được đi ăn nhà hàng, chứ gà thì ăn trứng gà với mắm, có khi chả có mắm mà ăn nhở
![]()
chơi cái này mệt quá
đang trồng tự nhiên nó mất đi hết![]()
cái này lần đầu thử TLH cũng bị như bécó lẽ do đã thu hoạch được rồi mà bé hoh thu hoạch nên để tới hôm sau là nó tự động mất hết
Chả fải, mà là hok lưu game là lại, thứ hai nữa là ko động chạm với nó sang ngày thứ 3 hay sao í là nó tự động biến mấtgiống con gà của mình, đau đớn cơ mà cũng chả tiếc
Có phải gà thật,tiền thật đâu mà tiếcThử thật xem ,con này nó chả bù lu bu loa cả lên
![]()
thay đổi nội dung bởi: TLH, 25-03-2008 lúc 12:23 AM
Khờ nờNgồi lòi mắt cả ra kiếm dc trong 1 tháng 8 ngàn bạc ,mờ trời nỡ lòng nào lại....
Hức hức, lúc muốn quay lại nông trại do quen tay ,ấn nhầm vào back ở trên, thế là cả cuộc chơi coi như đổ xuống sông ,xuống biển cả
Đã save lại đâu cơ chứ
Ôi đám cà chua bé bỏng của chịBãi ngô đáng iu của chị
Mấy con gà chạy lon ton tung tăng khắp vườn nữa chớ ,chết pu nó hết rầu
![]()
Ko chịu đâu ,bắt đền đi![]()
..Dâu chơi cái này 2 tiếng nuôn..quá ăn chơi =))=))
tớ có hơn 30 nghìn ai cần tớ chia cho![]()
iu skat nhắm í bik kh hả ^^
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)