Tin gì đấy anh. Chắc là ku Dũng với cả bạn Ú tò mò mấy cái hình gái xinh chứ giè :|
Tin gì đấy anh. Chắc là ku Dũng với cả bạn Ú tò mò mấy cái hình gái xinh chứ giè :|
Hôm nay gặp được chị Pink, được gặp luôn cả nhóm bạn ở Hà Nội. Quậy tưng bừng, tiếc là quên không mang máy ảnh nếu không chắc cũng có vài cái để show lên đây cho tất cả rồi. Một chiếc bánh ga tô tròn tròn chỉ ăn nham nhở hết một góc, một chai rượu chưa mở và mấy hộp hồng trà hết lịm ở dưới nhà sàn đủ để tạo nên một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cho cái Tím.
Có lẽ " đỏ tình thì đen bạc", chơi bài búng tai mà mình chỉ thắng được 1 ván trong khoảng 11-12 ván, bị búng cho đỏ hết cả tai ... càng chơi lại càng bị búng thế mới ác chiến chứ >.<
Xong rồi thì đi công viên, xem hổ, sư tử rồi đi cái tàu điện ... hôk bằng 1/10 của công viên Vần Trăng nên cái đứa nhát gan nhất cũng ko thấy hét gì cả. À mà có một bé, lúc đầu rất là máu, bẹ bảo ngồi sau ko ngồi, cứ nhất định ngồi đầu tiên mà lại ngồi một mình cơ... đi được 1 vòng thấy chú hét ầm ĩ, vòng thứ 2 thì bắt đầu tái mặt, và vòng thứ 3 thì vẫy tay loạn xị cả lên bắt đòi dừng tàu lại ... chết cười
p/s em : anh vào phòng thi sau khi đã lấy tài liệu review thì đưa máy cho bạn dùng ở ngoài, và nó có vào HHT, sau khi logout thì nó xử dụng nick của nó. Chứ còn giờ đấy thì anh đang thi, thi xong vù qua bờ tờ dờ tờ hờ luôn, đâu có ol đấu
p/s anh PlanetVN : anh ơi, có người chọc anh đó, anh muốn uýnh hok ^^
p/s ku Kiên : ừh, vào xem một lúc ... công nhận hay thật, nhớ cái url rồi, để hôm nào lại vào tiếp
Hu ra, hết 1 ngày trọn vẹn chơi là chơi, ngày mai đi đám cưới thì chắc sẽ yên ắng hơn ^^
Bà con mình ngoài đó ăn chơi thích nhở...Sao lại không chụp vài tấm hình cho bà con TLH ở nơi khác biết mặt mũi nhau chài??? Thôi thì cuối tuần này 1 nhóm của TLH SG lại tụ tập tiếp... Chuyến này chắc chị Mây chơi bù thôi...
![]()
vẫn ghét :meo: đáng ghét :meo: thấy ghét :meo: càng ngày càng ghét nhiều hơn
có biết đâu là đêm qua thức tới 1h chỉ để ...
hoh biếthoh cần biết
hoh muốn biết
trái gió trở dzời hay sao mà tự nhiên lên cơn giữa ban ...đêm vầy nài![]()
có chuyện gì vậy nhỉ?
mình ghét nhất cái kiểu nói nửa chừng<= của ứa nào ứa ấy bik :meo:
chuẩn bị tất cả từ rất sớm
vậy rồi đến lúc thì tất cả lại chùng xuống
cho mình >.<
lại tiếp tục
chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng >.<
dẹp thì dẹp
muốn điên lên được >.<
Ngủ trọn vẹn cả ngày hôm qua + sáng hôm nay mà vẫn còn buồn ngủ là sao,bi chừ vẫn nhớ như in mỗi phút hôm qua ,hic , chỉ tiếc là mình ko quậy tí tẹo cho mọi người khỏi chán , cơ bản là hơi mệt mừ nỏ dám kêu nhưng gặp đc mọi người là vui lắm là vui rồi , bùn cười là cái Ú mới nhận đc tn của Lết thì Dũng chạy xe lên bảo cũng nhận đc tn của Lết , chắc lúc í Lết hoang mang phải biết
![]()
![]()
@ 305 : Dzờ nhà em siêu hiền luôn , thế này thì chắc bị em bắt nạt suốt ngày
@Ú : Siêu hung dữ , leng keng nhỏ thế mà ra tay ko thương tiếc luôn![]()
@ Tím : Hiền hơn tôi nghĩ nhiều , há há
Hehe chạy lẹ kẻo cái Ú mà đọc đc thì chết![]()
Mình ghét bạn Phong Linh, ghét luôn cả Mắt Đen, Tiểu Thư Lang Thang cũng không ngoại lệ...
Ghét 1 loạt người như thế nữa, mà chưa nhớ được là ai...
PS: bà con chẳng chụp hình gì cả... >"<
Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)