Em thì ngày giờ nào cũng được.. miễn là mọi người lên đầy đủnào ai cho ngày giờ để em còn bik ko thì em đi đú
P/s: Mây ôi.. sao Mây lại nhảy múa, đội múa của Mây đâu sao ko cho ra mặt mà Mây fải nhảy hộ à![]()
Em thì ngày giờ nào cũng được.. miễn là mọi người lên đầy đủnào ai cho ngày giờ để em còn bik ko thì em đi đú
P/s: Mây ôi.. sao Mây lại nhảy múa, đội múa của Mây đâu sao ko cho ra mặt mà Mây fải nhảy hộ à![]()
Mọi người trong hờ vừa nói chuyện với nhau xong và thống nhất là chúng ta sẽ họp hành, hát hò, nhậu nhẹt vào hai ngày. Tối 30 và tối mùng 1 tết tức tối mùng 6 và mùng 7 tháng hai dương lịch. Mọi người khi đi họp có thể mạng theo, chị gái, em gái, chị dâu, em dâu chưa có chồng hoặc đã hóa để chung vui cùng mọi người. Thông báo này thay cho giấy mời.
Chú ý là giờ VN đó nhé mọi người.
@ cho một người: Không họp phí nửa cuộc đời. Trong cuộc đời không hy vọng có lần thứ hai nhé![]()
:tlh:
Happy new year
Chúc mừng năm mới TLH... Bạn Chúi có nhắn với tớ là bạn í về quê gấp quá, không kịp online chào mọi người, mong mọi người thông cảm cho bạn í, bạn í iu cả nhà mình nhiều nhiều...--> tớ hun giùm...
Và bạn í cũng gửi lời "chúc mừng" Teppi nhà ta có đt mới...
![]()
thay đổi nội dung bởi: TLH, 07-02-2008 lúc 07:31 AM
Hờ ơi.. iu Hờchỉ có thế thôi
Ko biết tối nay em có lên được ko, vì em phải đi học, có gì thì cả Hờ tờ lờ vui vẻ nhé![]()
CHúc cả Hờ nhà mình năm mới vui vẻ , thành đạt , sức khoẻ dồi dào , tiền vào như nước, và đặc biệt là hoàn thành tốt " nghiệp vụ chuyên môn " mà Hờ đã giao , check tỉa thật lực
Iu cả hờ nhắm nhắm![]()
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Cái Mầu đáng ghét... :meo: Mạng di động ở VN bị nghẽn, vất vả lắm mới kết nối được qua đó, thế mà có người ứh thèm bắt máy... :meo: Ghét rùi, khỏi chúc Tết cái Mầu luôn... :meo:
Bên đó là hơn 2h trưa, có khi có người còn đang ngủ...
![]()
chỉ còn 8 phút là hết mùng 1 Tết... gọi là Tết cho có thôi chứ thực sự nó còn tệ hơn một ngày bình thường... Tết đấy... rồi thì sao... chẳng có gì... cả :)
mọi người giờ này chắc vẫn còn loay hoay với Tết của riêng mình... :)
Tết... kể tớ nghe với nào :mpl:
Khổ cái Mầu chưa ,oan cái Mầu quáCái Mầu đáng ghét... :meo: Mạng di động ở VN bị nghẽn, vất vả lắm mới kết nối được qua đó, thế mà có người ứh thèm bắt máy... :meo: Ghét rùi, khỏi chúc Tết cái Mầu luôn... :meo:
Bên đó là hơn 2h trưa, có khi có người còn đang ngủ...
![]()
Cái Mầu là chuyên gia để chế độ rung hay có khi là tắt chuông
![]()
Nhiều lúc cầm máy ngay bên người mà có người gọi còn chẳng bik![]()
Hên xui thôi![]()
Đến ngay cả bạn Linh lắm lúc gọi cho tớ còn khó khăn nữa là Lết lọ mọ hí hoáy bấm số từ Vn sang đây![]()
Khổ chưa kìa, từ bên này kết nối về nhà vào mấy hôm tết còn thấy khó nữa là huống chi ngược lại thì còn bực mình hơn nữa![]()
Cơ mờ...tiếc nhờ? Bạn Mầu thấy tiếc quá Lết ôi. Bạn mờ bik là bạn nhấc máy luôn chứ ngu gì bạn ko thèm nhấc chớ?Nhấc xem cái gan bạn Lết nó to nhiêu ,nhấc xem cho bạn Lết chết xiền thôi rồi
![]()
Hay nhể ,hết nghịch ngợm các bé ở nhà chán rồi hay sao ý giờ đổi bài chơi hẳn cả sang bên này ,đúng là năm nay năm của Lết có khác , mạnh mẽ và mãnh liệt thì thôi rồi![]()
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)