Chết chết chết... TLH mình toàn mấy bé dzễ xương không hà... :timup:
"...Bé ui anh nói câu này
Người trong một hội phải thương nhau nhìu..."
Nhưng mờ nghe đồn thỏ cắn hơi bị đau... Hồi xưa mình có nuôi 2 con thỏ trắng xinh xinh, mắt đỏ như viên hồng ngọc, chúng nó hay gặm ngón tay mình rột rột... ^___^ Ủa, mà bé nào đây dzậy??? T___T Bao nhiêu năm chẳng ai cho coi webcam, quên mặt mũi hết trơn... T___T
PS: Cái mạng internet khùng khùng, tự dững nãy không vô được, giờ thì lại ok... :dapcom:





Trả Lời Với Trích Dẫn
phá nữa ko
: stop flirting around... or else






ơ thế là quên luôn rầu
:dien:..
Hôm nay đâu có thấy Nhím đâu mà lơ???
