Có em nào trong hờ đăng ký thi cùng anh không nào![]()
Có em nào trong hờ đăng ký thi cùng anh không nào![]()
Đúng 1 nửa , còn phần dưới...sai bét ! Vớ vẩn !CỰ GIẢI ( 22/6 – 22/7) :
Bạn sống rất tình cảm nhưng tình cảm cũng hay sớm nắng chiều mưa! Bạn dễ thay đổi, lập trường thiếu vững chắc, nên năm qua, bon đã bỏ phí nhiều cơ hội chắc chắn dành cho mình. (Chính xác) Tuy thế, những thất bại và sai lầm đã giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng năm nay, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và suôn sẻ hơn, vì bạn đã rút ra nhiều bài học đáng quý. Năm nay sẽ là một năm gặt hái thành công của bạn, đặc biệt là trong công việc. ----> Uhm...hi vọng thế...!
Đối với chuyện tình cảm, bạn luôn quan tâm đến “người ấy” một cách tận tuỵ và chu đáo. (Không hề ) Nhưng bạn ạ, nếu bạn tỏ ra quan tâm quá mức, “ người ấy” sẽ cảm thấy như đang bị kìm kẹp, mất tự do. ( Không hề nốt ) Lời khuyên dành cho bạn : hãy để cho người bạn yêu có một không gian thật thoải mái và dễ chịu để người ấy luôn cảm nhận được tình yêu thương của bạn, đồng thời không thấy mất đi cái “tôi” của mình. (......)
Ah ,mà cái "Nụ cười xa vắng " của Chúi chộp hồi nào thế giờ mới đem ra khoeỀu ôi,bik thế chả click vào làm gì ,lỡ rồi...xem xong...thấy nhớ
Dạo này hơi bận ,2 tuần nữa thôi ,cố lên ! 2 tuần nữa kết thúc học kì 1 ,khiếp ,vèo 1 phát lại sắp sửa đến cuối năm học cho xem ,mình hình như cũng cuốn theo cái vòng xoáy banạ rộn từ lúc nào ko hay , để rồi có lúc lại chợt khững lại ,và nhìn lại những gì đã qua...hình như tất cả đã dần trôi xa lắm rồi thì phải ,kể ra cứ thế lại hay.
Uh ,chắc thế !
Onl đc tý thôi rồi phải out ngay về học bài nữa , mai làm thuyết trình rồi. Có chút thời gian chạy ra xem có đứa lào nhận đc thiệp chưa :cr: , và...cuối cùng thì cũng đã...nhận đc ròi hề hềChắc nóa bất ngờ lắm nhề he hé , lúc 2 đứa này thầm gửi đi là cũng cười khúc khích với nhau rầu nghĩ hok bik lúc đứa lào đó nhận rồi sẽ ngạc nhiên thế nào hề hề :nhi: Mặc dầu là...gửi đi sau Sn hơn cả tuần mới tới nơi
![]()
Cả nhà có rảnh thì ghé qua í - chém Chúi =))
có người kêu bỏ thế giới Ảo cơ mà hôm nay lại thấy đổi tên blogkể ra mình cũng khá là "nhiều chuyện" khi cứ lâu lâu lại mò sang bên í... Nhòm trộm một phát =))... vậy mà cũng có kẻ vẫn "theo dõi" từng bước đi của Bé Hờ đấy thôi... viết cái gì trong đây rồi cũng bê vào đó "tự xử"
<= vu vơ thôi... để cho vu vơ nhận
hôm nay SN kaka cả nhà ạ 22-01... có Hờ nào rảnh thì ghé sang bên í một tý cho ấm cúng![]()
Cái MầuCòn post lại cái nụ cười kia, thích ăn đập ko hả
Hình đó cũng mấy tháng rồi :-" Từ cái lần tui chat với bố lần ấy đấy :-" Hình như là vậy :-"
Dạo này mình cũng đang chuẩn bị thi :meo: Trong khi đó mọi người đang relax ở nhàĐau lòng quá đi
Mà cũng đang nghĩ 2 đứa kia nó gửi khi nào :-" Giấu mình làm đến khi nhận được.. đang tâm xờ trạng cũng cười 1 fát.. nhẹ cả người
Thật nhá.. chẳng hỉu sao bỉu đi làm bài mà cứ quanh quẩn trong này là saoMà ốm cha nó rầu
Pi ẹt cho người kế tiếp nhận được NK :-"
Dạo này bạn.. bận lắm, nên chẳng có thời gian viết NK mô :-" CN hay thứ 2 bạn rảnh rỗi thì sẽ gửi.. mong rằng đến ngày Valentine ai đó sẽ nhận được.. nhểMà.. cho bạn miễn gửi hình lần này :-" <= ý kiến này của ứa lào mà b h kêu miễn :meo: vậy cho chị xin lại hàng của chị đê
Bạn dị ứng với camera rầu
![]()
thay đổi nội dung bởi: TLH, 21-01-2008 lúc 10:56 PM
"hoàng tử chỉ yêu những cô bé lọ lem thôi chứ hoh có yêu những cô bé lọ... nghẹ đâu"
cười đau bụng với cái "đồ đàn bà" này quá
hừm... hừm...
thấy mà điên... hẹn cho cố vào rồi bị... ăn hụtlàm mình nhịn cơm nhà đi qua bên đó
rồi bỏ lỡ mất buổi dance nữa chứ :meo: điên mún chik lun à
từ nay hoh thèm... hoh thèm đi với "bên đó" nữa :hum:
Chỉ muốn vào thả bomb cái rồi fắn đi ngủBomb này sẽ trúng đầu......
CÁI LINHHHHHHHH
Linh ôi bạn ko thể nào kiềm chế nổi nữa rồiCó gì Linh nói Lết nhá, Mẹt này nó vô tội đấy
Nó chỉ dám chuyển lại lời nhắn mà thôi
![]()
:moood: Kon pé dzã man wá...Sao nỡ lôi lên HHT thế này hả em???
Này thì hư này...
TLH ui... Cứu cứu cứu...![]()
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)