1.Thế thì mua làm gì ?
Một người khoe với bạn :
- Này, tớ vừa mua một chiếc xe ô tô tuyệt vời.Máy chạy im đến mức cậu không thể nghe thấy đươc.Xe chạy như bay nhanh đến nỗi cậu không thể nhìn thấy được.
- Trời ơi ! - Người bạn ngắt lời - Thế thì cậu mua nó làm gì ? Làm sao mọi người biết được là cậu đã có 1 chiếc xe ô tô ?
2.Hãy đi tưới hoa !
Viên thượng sĩ ra lệnh cho lính mới :
- Cầm lấy bình tưới và đi tưới hoa ở vườn đại tá !
- Nhưng , thưa thượng sĩ, đang mưa rào suốt từ sáng đến giờ.
- Mặc kệ ! Thế thì anh chỉ việc mặc thêm áo mưa vào chứ gì ?:dien: