M ui cái "sờ tê tê" làm sao thế :xao:
who's the beep :cr:
đang nóng ai hỏ
want some s e x on the beach(mới học được đó là tên của 1 loại cocktail
) để giải nhiệt
p/s: qua box nhắn tin làm "nhiệm vụ"![]()
M ui cái "sờ tê tê" làm sao thế :xao:
who's the beep :cr:
đang nóng ai hỏ
want some s e x on the beach(mới học được đó là tên của 1 loại cocktail
) để giải nhiệt
p/s: qua box nhắn tin làm "nhiệm vụ"![]()
Hôm nay có kẻ bị nhốt ở ngoài room, không được vào...
Người ta đang tâm sự mà cứ tò mò cơ... :cr::cr::cr:
LếtThích thì out ngay bây giờ í chứ
Từ sau khỏi vào luôn :meo: hok chơi nữa.. hít le lun :meo:
Eo ui...Thui mờ, em ui... Anh đùa xíu í mờ... :cr: Giận chi mờ giận dzữ...
![]()
Uầy :nhi: , lại bói hở , thích nhỉ :nhi:Cây liễu = Nở
Người u sầu: Bạn xinh, hay buồn, dễ đồng cảm, thik du lịch, mơ mộng và tính cách thất thường. Bạn chân thật, dễ bị tác động. Bạn sẽ gặp nhiều đau khổ trong tình yêu nhưng cuối cùng cũng tìm được 1 người bạn có thể dễ dàng chia sẻ.
Có mấy cái tự nhận là giống giống, dzưng mờ tớ sẽ gặp nhìu đau khổ trong tình iu áh
![]()
![]()
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Cả Hờ chú ý, cả Hờ chú ý !!!
Tình hình chi tiết thì đọc đoạn chat trên cũng có thể hiểu, tuy nhiên cũng xin tóm tắt lại như sau:BUZZ!!!
Bo Nu: ai đấy
To Lo Ho: tớ
To Lo Ho: xanh xanh
To Lo Ho:
To Lo Ho: tớ có ý này
Bo Nu: gọi gì bạn đấy
To Lo Ho: K thực hiện giúp đc ko
To Lo Ho:
Bo Nu:
To Lo Ho: tớ muốn làm 1 cái album cho Hờ
To Lo Ho: mình sẽ làm như 1 cái qtan vậy
To Lo Ho: cắt các bài hát từ các buổi tờ lờ
To Lo Ho: mỗi ng` 1 bài
Bo Nu: ok
To Lo Ho: chọn bài nào thấy hay và rõ nhất ấy
Bo Nu: mà mấy bản record kia tớ bị mất hết rồi
To Lo Ho:
Bo Nu: hôm rồi ở cứng bị hỏng
Bo Nu: thôi thu tập từ mọi người hoặc bây giờ thu lại cũng được mà
To Lo Ho: thế thì vô nk post 1 bài vậy
To Lo Ho: đề nghị mỗi ng` thu âm 1 bản rồi pm về nick TLH
Bo Nu: ok
Bo Nu: nói là chỉ lưu hành nội bộ thôi nên không sợ
Bo Nu:
To Lo Ho: ko
To Lo Ho: mình sẽ post trong nk ấy
To Lo Ho:
Bo Nu: trời
Bo Nu: vậy chả ai dám thu đâu
To Lo Ho: cố gắng thuyết phục mọi ng` thôi
To Lo Ho:
To Lo Ho: để tớ post bài cho nhé
Bo Nu: ok
Bo Nu: rồi tớ làm gì
To Lo Ho: K chờ thu thập đủ các bài hát rồi mix lại, như kiểu qtan ấy
Bo Nu: à
Bo Nu: vậy có cần MC như qtan nữa không
To Lo Ho: mc thì làm gì giờ
To Lo Ho:
To Lo Ho: giới thiệu bài hát rồi ng` hát hả
Bo Nu: ví dụ là giới thiệu người hát rồi dùng màu gì dùng icon gì nick là gì
Bo Nu: tên tuổi chảng hạn
To Lo Ho: à ờ
To Lo Ho: tên thì đừng giới thiệu tên thật
To Lo Ho: thế K làm MC hén
Bo Nu:
Bo Nu: đang đùa hả
To Lo Ho: cho tự soạn kb tự mc luôn
Bo Nu: thôi
To Lo Ho: ai đùa
Bo Nu: bỏ nghề lâu rồi
Bo Nu: để tất cả cùng làm MC
Bo Nu: đỡ cãi nhau
Bo Nu: còn KB để Thanh làm đi
To Lo Ho: ặc
To Lo Ho:
Bo Nu: mấy lần thấy Thanh viết NK hay và vui lắm
Bo Nu:
To Lo Ho: lúc đó rảnh
To Lo Ho: còn bi h hết rảnh rồi
To Lo Ho: thôi để vào tuyển luôn
To Lo Ho:
Bo Nu: ok
Bo Nu: để tất cả cùng làm mc để những phầnf nõi chuyện vui giữ mọi người
Bo Nu: những câu nói bất hủ luôn
To Lo Ho: ặc
To Lo Ho: kb ai soạn mà lắm ý tưởng thế
To Lo Ho: hic
Bo Nu:
Bo Nu: thì tuyển luôn KB mà
Bo Nu: TLH làm cái gì là chỉ từ hoành tá tràng trở lên mà
Hờ mình thành lập tính đến hôm nay 21/11/07 là đc 3 tháng 19 ngày. Tớ nghĩ là chúng ta cần làm 1 cái gì đó để gọi là lưu niệm.
Đơn giản và đúng chất Tờ lờ nhất, 1 album của Hờ.
Album sẽ bao gồm 11 bài hát kèm "lai lịch" của đủ 11 nhân trong Hờ, sẽ đc mix lại và post tại nhật kí Hờ dưới dạng giống như 1 vol QTAN.
Mỗi người sẽ thu âm chay 1 bài hát bất kì, up lên host và send PM cho TLH và Người Thanh Niên Chân Thật.
(send cho K vì K sẽ là ng` mix các bài hát lại, còn send cho TLH là để... mọi người thưởng thức trước)
Ngoài ra, mỗi ng` sẽ tự soạn 1 kb để giới thiệu cho chính mình, màu nick, tên, tuổi, nghề nghiệp, tiểu sử trích chéo, bài hát sẽ trình bày, lý do chọn bài hát đó, v.v... Tiêu chí: Vui là chính.
Sau đó send PM phần kịch bản của mình cho 1 ng` khác MC. Theo thứ tự sau:
Bờ nu -> Chúi -> Hồng Hồng -> Ka bê -> Ka ka -> Ka tê -> Tím nghiêng -> Tím tím -> Xanh đậm -> Xanh lá -> Xanh xanh -> Bờ nu.
(dựa theo thứ tự Friends List Y! TLH)
Ng` nhận KB sau khi MC xong vẫn sẽ up lên host, và send link bằng PM cho Người Thanh Niên Chân Thật và TLH.
Hãy hoàn thành bài hát, KB, và phần thu âm KB của mình trong thời gian sớm nhất có thể. Đừng kéo lâu quá. Ngay sau khi đọc xong Thông Báo này càng tốt
Hy vọng ko ai từ chối đề nghị nàyKêu gọi cả Hờ mỗi ng` bỏ ra ít công sức, thời gian cùng nhau thực hiện album !!!
Xanh xanh - Bờ nu - Hồng hồng - Xanh đậm - Ka ka đã kí.
Ka Bê Ứ KÍ !!!!LÀM GÌ NHAU ???
![]()
![]()
thay đổi nội dung bởi: TLH, 24-11-2007 lúc 06:24 AM
hì hì... tớ có ý kiến cái phần kb í... thì tự mỗi người viết cho riêng mình... như vậy sẽ có đủ style của cả Hờ trong kb... rồi cũng có thế đổi người để giới thiệu dùm nhau
(vd: bờ nu sẽ giới thiệu xanh xanh và ngược lại
) như vậy sẽ dễ dàng hơn là để 1 người viết kb cho cả Hờ
![]()
Mây ok liền với ý tưởng, nhưng mờ đúng là dạo này bận tối mắt tối mũi luôn đây, không biết có thời gian nào để ngồi nghêu ngao và thu không nữa, nhưng sẽ cố gắng. Tất cả vì hờ mình và tất cả vì HHT!! :tlh: :tlh:
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Hiện đang có 7 tv xem bài này. (0 thành viên và 7 khách)