Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 9

Ðề tài: Lời tỏ tình của mùa thu - tặng anh Tuấn :hihi:

  1. #1
    Giải ba Thơ HHT 20-11-06 phonglantim's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    ...khoảng lặng ....
    Bài gởi
    3,081

    Default Lời tỏ tình của mùa thu - tặng anh Tuấn :hihi:

    Dạ là thế này ạ , anh hét tặng em mấy bài hát cơ mà lúc í em đang trong tình trạng " em chỉ bik câm nín nghe tiếng anh thét " cho nên là dzờ em vik cái này coi như là cảm ơn nhề. Khi nào anh nổi hứng thác loạn thì hét solo cho em vài bài nữa nhá mở ngoặc cái < cái Mẹt, cái Mầu dzí bạn Quỷ cái mò dzô đây làm loạn chị wanh' bầm dzập :rang: >. Tình hình này máu thác loạn để nghe solo

    Thế là mùa thu đã về phải ko anh?
    Chẳng còn nữa cành phượng hồng đỏ cháy
    Bài thơ tình còn vẹn nguyên trên trang giấy
    Chút tình thư...mang đến lại mang về < >

    Em tìm lại mùa hè trong những cơn mê
    Có tiếng ve râm ran những trưa hè đầy nắng
    Phím dương cầm ngân lên khúc tình ca sâu lặng
    Ai cũng hiểu lòng - sao - 1 kẻ vẫn làm ngơ...(?) :meo:

    Em tìm lại mùa hè trong những câu thơ
    Có bóng em lổ loang trên con đường xa tắp
    Nỗi nhớ ko tên rớt trong mùa - im bặt
    Để ngậm ngùi hạt mưa rớt bên hiên.

    Tình yêu đầu nào ai đã đặt tên
    Sao lại ví như trò đùa con trẻ?
    ANh quay lưng bỏ đi như người đời vẫn thế
    Còn lại nơi này sâu lắng khúc tình ca.

    Chỉ một điều giản đơn ai cũng hiểu , vậy mà ....
    Kẻ khờ khạo ngàn năm còn khờ khạo
    Thành phố buồn - một chiều mưa -ướt áo
    Vọng tiếng kinh cầu chầm chậm đến thê lương.

    Thành phố vẫn buồn vào mỗi độ chiều buông
    Sao ko gửi cho nhau một đôi lời thương nhớ?
    Ta lắng nghe nhẹ nhàng trong nhịp thở
    Thành phố buồn ...buồn lắm ko em (?)


    Tổng hợp từ mấy bài mờ anh Tuấn solo , thiếu mỗi cái hãy khóc đi khóc đi từng ngại ngùng
    Muốn làm làn mây trắng ...
    Trôi trong chiều...bình yên......

    Hạt phù sa đếm khoảng cách đợi chờ...Con nước xoáy nhịp tim khắc khoải...Mơ giọt nắng vỡ òa ngọn sóng...Tôi đắm mình trong ánh sáng cuối sông!


  2. #2
    Lost.
    Khách

    Default

    Eo ơi Tím - hay thế !!!! không cái buồn nào bằng cái buồn đêm qua mình đi ngủ sớm - (ngoan thì cũng....ngoan vừa fải thôi chứ)

    Thành phố buồn
    nhưng chẳng bởi vì thu
    Như lá trút đâu tại mùa heo gió
    Con đường quanh co gốc thông già, lá đổ
    Thánh đường xa thiếu tiếng vọng kinh cầu

    Chúa thương tình nhưng...dệt mộng nữa đâu
    Nắng hôn mắt Em vẫn buồn như thế
    Nhưng chắc lẽ chẳng bao giờ có thể...
    Rằng : "trong sương chiều Anh thấy đẹp hơn"

    Thành phố buồn
    Thành phố đường trơn
    Chiều mưa rắc vào trong bài thơ cũ
    Đã đôi khi những tưởng mình mơ ngủ
    Gom góp ân tình - lằng lặng tìm vui...

    Anh nhớ gì
    Về lại - 1 - lần - thôi !
    Nơi vẫn có nhiều tơ vương chưa nói
    Nơi phố xôn xao ,vừa đi đã mỏi
    Nơi mùa thu đứng khe khẽ cúi đầu....

    Thành phố buồn
    Em sẽ chẳng buồn đâu................

  3. #3
    Sunshine*
    Khách

    Default

    Hay quá Nở ui anh T muh dzô đây đọc bài này chắc ảnh sẽ hát bài "Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua, ân ái cũ chẳng phai mờ" Nở nhể đọc bài thơ này xong, nếu anh T nỡ lòng chia tay Nở thì chéc Nở khóc hết nước mắt Thui, iem phắn khỏi cái topic này, hok Nở nó oánh iem toè loe hok lết đc. dzìa nhà

  4. #4
    ngayqua
    Khách

    Default

    troi ạ, vào hht bao lau ni có bao giờ mò qua thơ đâu, vậy mà hom ni vo tình nhăt dược thư em, buôn dàn chạy vào dọc dọc xong cầm lại dàn hát bài "cây dàn bỏ quên"

  5. #5
    Phong Linh
    Khách

    Default


    Này mùa thu,em tỏ tình với ai kia?
    phố hạ nhìn theo ,ánh mắt nào còn lưu luyến
    Giá có thể nói một lời yêu mến
    phố sẽ thôi buồn mùa lặng lẽ bước vào thu

    Gót hài nào còn vơ vẩn lãng du
    Mùa chưa qua ,sen đã đã vội tàn hương cuối
    Câu hát nào ngẩn ngơ pha tiếc nuối
    Chiếc giỏ xe chở những cánh hoa phai

    Thơ miên man lạc giữa phố dài
    Bóng nắng buông ,bóng cây tựa vào chiều tha thướt
    phố thì đông sao em không nỡ bước
    sợ vô tình rồi vấp phải bóng nhau

    Này mùa thu ,em có biết gì đâu
    Hồn nhiên yêu em ,cây cơm nguội vàng thương nhớ
    Cây bàng đã chở theo màu lá đỏ
    chấm chấm chấm...bỏ qua câu cuối ( cạn lời rùi)




    Cái tím tỏ tình mà cười nhăn nhở như đúng rồi

  6. #6
    Giải ba Thơ HHT 20-11-06 phonglantim's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    ...khoảng lặng ....
    Bài gởi
    3,081

    Default

    Bọn này nó nhanh thế nhở , bức thư tỏ tình của miềng bị phá hoại 1 cách trầm trọng . Người đựoc nhận nói có 1 câu mờ tụi này nói đến lắm :rang:. Kệ , chả thèm chấp làm gì , tiếp tục sự nghiệp tình tò của miềng :meo:

    Tình hình định viết thơ cơ mà phải đi măm cơm lấy sức chiều còn chơi , sớm muộn cũng fải vik ko cái Ú nó del ngay dòng này
    Muốn làm làn mây trắng ...
    Trôi trong chiều...bình yên......

    Hạt phù sa đếm khoảng cách đợi chờ...Con nước xoáy nhịp tim khắc khoải...Mơ giọt nắng vỡ òa ngọn sóng...Tôi đắm mình trong ánh sáng cuối sông!


  7. #7
    Đang học vỡ lòng bonghong_tangem_586's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    119

    Default

    hè bao lâu mà thu đến lạ lùng
    phượng còn đây mà tiếng thu đã ngõ
    tình bao lâu mà tình đi lạnh lùng
    bao sầu úa cho chút buồn vương mang

  8. #8
    Đang học vỡ lòng soledad_1811's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    China
    Bài gởi
    147

    Default

    Thu lại đến rồi em biết không?
    Còn anh vẫn là kẻ chơi ngông.
    Không chốn nương thân giữa bụi trần!
    Ngày tháng qua rồi buồn ngơ ngân.
    Xa rồi phải không em mấy thu?

    Vẫn biết mùa thu em đi qua!
    Một lần thu đến lại tặng quà
    Ở trong đôi mắt là trong vắt
    Một khoảng trời riêng
    Xanh rất xanh.
    ***Thiên Thiên Sứ***
    ***Tứ bộ hợp chung bởi thi thơ***
    Đại đồng nhất trí hợp chẳng ngờ
    Thiên nhân sầu khổ vì vương nợ
    ***Sứ mệnh tô đời đẹp tựa mơ***
    ***
    ***If only you could see the tear***
    And the world you left behind
    If only you could heal my heart
    ***Just once more time***
    ***SOLEDAD***

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •