Kỷ niệm là chút gì không trọn vẹn
Ta mang theo nhiều iu dấu trong đời
Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
Sẽ ấm lòng khi nhớ lại người ơi....
Kỷ niệm là chút gì không trọn vẹn
Ta mang theo nhiều iu dấu trong đời
Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
Sẽ ấm lòng khi nhớ lại người ơi....
kỷ niệm 2 chữ làm ta nhớ
2 chữ làm ta thấy ấm lòng
trong những lúc ta buồn hay ta khổ
nhưng kỷ niệm xưa lại giúp xóa nỗi buồn
nhưng kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm
chẳng thể trở về khi đã xa ta
Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay đêm mai đêm mai nữa
Tôi nhớ môt người ko nhớ tôi:ngungon:
Ki niệm qua cho ai thương nhớ
Kỉ niệm về cho lòng buân khuân
Có ai biết ki niệm của tôi là gì
Là những ngày phẳng lặng hay
Là những ngày chan chứa tình yêu
Để cho lòng thương nhớ bâng khuân
tìm tiên giửa suối mơ
riêu xanh đá trắng bụi lu mờ
ân cần dạo bước cỏi thiên thai
tiên nử hởi nàng dâu không thấy!!!!!!!!!!!!!!!!
thà một phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn le lói suốt trăm nămnikname:phutboiroi47
Tiên chẳng ở đây giữa rừng mơ
Thiên thai buồn lắm chẳng quay về
Thì thôi người hỡi tìm chi nữa
Giữa chốn nhân gian có bạn hiền
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)