kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: tho bame/quêhuong

  1. #1
    Bé còn quấn tã chương già's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    3

    Wink tho bame/quêhuong

    quê tôi dài dài miền cát trắng
    tôi sinh ra giũa lòng biển cả
    biển nuôi tôi lớn giữa dòng dất mẹ
    ôi ! quê tôi dẹp quá bạn ơi
    tôi thay quê dẹp nhất trên dời này
    vì quê vì mẹ vì cha và vì tuổi thơ tôi
    bạn ơi hãy dến với quê tôi bạn nhé
    ôi tuổi thơ ôi quê hương
    chẳng có gì đẹp hơn cả

    ban biên tập thấy bài em viết thế nào

  2. #2
    Bé còn quấn tã chương già's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    3

    Cd thơ bamẹ/quêhuong

    quê hương là tất cả
    quê hương ai cũng có nhỉ
    quê hương cho ta niềm vui nỗi buồn
    quê hương cho tất cả những gì tốt dẹp nhất
    quê hương khơi dậy nỗi lòng mỗi con người
    vậy là quê hương là tất ca phải không bạn
    quê hương ai không có thì sao lớn thành người dược
    quê hương là cội nguồn gốc rễ đó bạn ơi
    như thế ai cũng cần có quê hương đó bạn ơi
    xin bạn đung quên quê hương nha
    khi nhớ quê hương là ta đang yêu nước đó ban ạ
    xin đừng quên quê hương nha bạn
    thay đổi nội dung bởi: chương già, 26-03-2005 lúc 09:15 AM Lý do: thiếu đề bài

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •