Trang 3/5 đầuđầu 12345 cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 35

Ðề tài: Nhớ.....

  1. #17
    Đang học vỡ lòng cobenghichngom_1's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    189

    Default

    nhớ ai ra ngẫn vào ngơ
    nhớ ai ,ai biết bây giờ nhớ ai
    ĐÂY trang đối đáp báo hoa
    NHÓM tôi là những con người yêu thơ
    NGŨ là khởi sướng thành viên
    QUẬY một chút xíu ko phiền lòng ai

  2. #18
    Bé đi nhà trẻ hải yến's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    vô gia cư
    Bài gởi
    23

    Default

    bây giờ mới bik hóa ra tbb cũng giỏi thơ hém


    yêu em yêu cả tấm lòng
    nhớ em nhớ cả tâm hồn của anh
    thay đổi nội dung bởi: hải yến, 04-04-2006 lúc 03:29 AM
    ước mai sau nước mắt trời
    lại buông hai giọt ru đời hai ta

  3. #19
    Học sinh trung học em chua biet yeu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    728

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Tieu_baby_boy
    Nhớ chi rồi để trách mình
    Nhớ chi một kẽ phụ tình ra đi ..........
    Biết làm sao khi lòng em vẫn nhớ
    Biết làm sao giờ hỡi người bảo tôi quên?

  4. #20
    Bé vào mẫu giáo hiaki_kino's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Moon
    Bài gởi
    54

    Default

    Nhớ người người có nhớ tôi?
    Nhớ hoài nhớ mãi rằng người có hay?

  5. #21
    Học sinh trung học tieu_khi_vinh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2005
    Nơi Cư Ngụ
    +Tứ hải là nhà+
    Bài gởi
    868

    Default

    Nhớ ai ngày đêm ngóng trông
    Nhớ ai ngày đêm mãi mong đêm ngày
    Nhớ ai ngày đêm đắm say
    Nhớ ai ngày đêm đắng cay phương này
    thay đổi nội dung bởi: tieu_khi_vinh, 04-04-2006 lúc 02:07 PM
    -+-Vin-Chen-+-

  6. #22
    ..:**Julie**:.. Julie's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ♥♥♥
    Bài gởi
    278

    Default

    Nhớ ai ngồi ôm cái gối
    Nhớ ai 1 cõi say tình hả anh
    Nhớ ai người ơi có biết
    Nhớ ai. mà mãi thiết tha đêm này
    [ko bít làm quăng đại ]

  7. #23
    Tiểu học - Đại học chữ to Pháp Sư Phiêu Diêu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ♥Nam Định ♥
    Bài gởi
    214

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi Julie
    Nhớ ai ngồi ôm cái gối
    Nhớ ai 1 cõi say tình hả anh
    Nhớ ai người ơi có biết
    Nhớ ai. mà mãi thiết tha đêm này
    [ko bít làm quăng đại ]
    Nhớ ai như nhớ Thuốc Lào
    Khi Ho ta Hút hít vào càng say
    Nhớ ai như nhớ Ngô Cay
    Khi thèm ta nuốt khi buồn ta ăn...
    *********LOVE**********
    Nhớ em trong suốt mùa mưa
    Ta ôm cái kỷ niệm xưa thật buồn
    Nhớ em trong những nỗi buồn
    Khi Thương ta nhớ vấn vương 1 thời.
    _____*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*_____
    Lấy Chồng Nghiện Tựa Như Ông Tiên Nhỏ
    Thắp Ngọn Đèn Sáng Tỏ Như Sao
    Cầm Ống Tiêm Tựa Phò Mã Múa Đao
    Chân Vắt Vẻo Như Khổng Minh Đọc Sách

    _____*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*_____

  8. #24
    Bé vào mẫu giáo tomato_t's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    86

    Default

    nhớ ai như nhớ thuốc lào
    hết buông điếu xuống lại cầm điếu lên
    nhớ ai bổi hổi bồi hồi
    như ngồi đống lửa như ngồi đống than

Trang 3/5 đầuđầu 12345 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •