Trang 7/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối
kết quả từ 49 tới 56 trên 66

Ðề tài: Mời tất cả các bạn tham dự sinh nhật của Mây Mơ Êm

  1. #49
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Thế là sắp tới mười ba ,
    Thế là sắp đến ngày ta chào đời .
    Tháng mười một sắp tới nơi ,
    Mây Êm mạo muội , gọi mời bạn thơ !
    Chung vui sinh nhật Mây Mơ ...
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  2. #50
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Còn chừng hai mươi mấy ngày thôi ,
    Sắp tới sinh nhật Mây tôi rồi .
    Rất mong bè bạn cùng ngồi
    Trò chuyên , họp mặt chúc mừng tôi sinh ...
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  3. #51
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Giờ này đất Việt mười ba
    Tháng thì mười một ; thế là m.. sinh !
    Hôm nay buồn vì một mình ,
    Không ai còn nhớ ngày sinh của mình .

    Ngày mai đất Mỹ m... sinh
    Thời gian không có cho mình vui chơi
    Cùng bè bạn ; người mỗi nơi
    Đi làm tất bật , ai thời nấy lo .
    Còn đâu tâm sự chuyện trò
    Còn đâu dạo trước cùng lo nấu chè .
    Mọi năm đâu có im re ;
    Nay thời đổi khác đành che mặt buồn ......!

    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  4. #52
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Đâu rồi bạn hiền của Mây Mơ
    Sinh nhật năm nay Mây đợi chờ !
    Mà sao chẳng thấy ai lui tới
    Đánh động Mây Mơ ; không thể ngờ .
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  5. #53
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gởi
    64

    Default

    hôm nay mười một mười ba
    Là ngày sinh nhật của "nàng ta" đây
    Vôi vàng đi kiếm sợi dây
    Vừa tròn 2 chỉ ngất ngây tuyệt vời
    Kèm thêm tấm thiệp vài lời
    Chúc em mạnh khoẻ cuộc đời mãi vui
    Các bạn hãy đến cùng tui
    Mang theo hoa thắm cùng khui rựu mừng
    Cùng nhau hát múa tưng bừng
    Chúc MÂY thêm tuổi muôn trùng xinh tươi

  6. #54
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Bài gởi
    48

    Default

    Cùng hội ngộ vào ngày chớm đông
    Cùng về đây mừng Sinh Nhật hồng
    Chúc Mây luôn vui và tươi trẻ
    Con đường sự nghiệp luôn thành công

  7. #55
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi muathuxanh2010 View Post
    hôm nay mười một mười ba
    Là ngày sinh nhật của "nàng ta" đây
    Vôi vàng đi kiếm sợi dây
    Vừa tròn 2 chỉ ngất ngây tuyệt vời
    Kèm thêm tấm thiệp vài lời
    Chúc em mạnh khoẻ cuộc đời mãi vui
    Các bạn hãy đến cùng tui
    Mang theo hoa thắm cùng khui rựu mừng
    Cùng nhau hát múa tưng bừng
    Chúc MÂY thêm tuổi muôn trùng xinh tươi
    Cám ơn bạn : "mùa thu xanh..."
    Cảm ơn lời chúc tốt lành người trao .
    Cám ơn hoa thắm muôn màu ,
    Cám ơn bài hát ngọt ngào trao Mây .
    Cám ơn biết nói sao đây !
    Nơi đây đón nhận ... tràn đầy niềm vui .
    thay đổi nội dung bởi: mây mơ êm, 15-11-2010 lúc 08:50 PM
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  8. #56
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi Eternal Flame View Post
    Cùng hội ngộ vào ngày chớm đông
    Cùng về đây mừng Sinh Nhật hồng
    Chúc Mây luôn vui và tươi trẻ
    Con đường sự nghiệp luôn thành công
    Cảm ơn : "Eter-nal - Fla-me " nha ,
    Lời chúc bạn trao , kết nhất là :
    Sự nghiệp thành công Mây thích lắm !
    Được thành hiện thực ; nhớ hoài "ta" .

    ***************
    Mây nào ngờ , bạn nhớ quá dai .
    Lời hứa hôm nao tại nơi này ,
    Sinh nhật của Mây sẽ trở lại
    Đúng ngày bạn đã trở lại ngay .

    Chỉ vì bạn mình đã đổi tên , ( boss -> Eternal Flame )
    Cho nên lúc đầu tưởng bạn quên .
    Cho Mây xin lỗi đã nghĩ sái
    Mong rằng năm tới bạn lại lên (*) .


    (*) lại lên : lên mạng mừng sinh nhật cho Mây . Một lần nữa rất cám ơn thành ý mà bạn đã dành cho Mây.
    thay đổi nội dung bởi: mây mơ êm, 15-11-2010 lúc 09:13 PM
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

Trang 7/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 17 tv xem bài này. (0 thành viên và 17 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •