Trang 6/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối
kết quả từ 41 tới 48 trên 66

Ðề tài: Mời tất cả các bạn tham dự sinh nhật của Mây Mơ Êm

  1. #41
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Mười ba mười một năm nay ,
    Nhân ngày sinh nhật của Mây thân mời ...
    Tất cả bè bạn muôn nơi ,
    Về đây hội tụ vui chơi chúc mừng .
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  2. #42
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Gác Lạnh
    Bài gởi
    258

    Default

    Mơ êm mây đứng bên thềm
    Gió mưa phải ngại trăng đêm soi đường
    Mây nhường tóc rối tư tương
    Hoa vương lối hẹn người thương đi về !

    Nhường : Chịu thiệt để cho.... .
    Nhường : Như là.

  3. #43
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Hôm nay sinh nhật Mây rồi ,
    Nhưng mà bè bạn vắng rồi bao năm.
    Nay Mây trở lại âm thầm ,
    Chẳng ai hay biết cứ nhầm vắng xa.
    Cứ nghĩ Mây chẳng ở nhà ,
    Nên không ai đến cửa nhà ... vắng tanh
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  4. #44
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Song Thưa View Post
    Mơ êm mây đứng bên thềm
    Gió mưa phải ngại trăng đêm soi đường
    Mây nhường tóc rối tư tương
    Hoa vương lối hẹn người thương đi về !

    Nhường : Chịu thiệt để cho.... .
    Nhường : Như là.
    Song thưa bạn đến thăm Mây
    Mời bạn hãy bước vô đây uống trà
    Rồi mình ăn bánh cùng nha
    Rãnh không ngồi lại tháu quà cùng Mây
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  5. #45
    <Rang Lạc Vãi> LÃO HẠC's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    nhà tôi
    Bài gởi
    179

    Default


    13/11

    Chúc Mây sinh nhật vui tươi
    Mừng thêm tuổi mới khắp nơi tặng quà
    Sinh ngày trăng tỏ mười ba
    Nhật nguyệt sáng toả bông hoa lưng trời
    Mây trôi lơ lửng sao rơi
    màng thực ảo sân chơi Học Trò
    Êm em sóng vỗ mạn đò
    ........................................


    .......HAPPY BIRTHDAY TO YOU ! .......
    biết ra đi là gió bụi phong trần
    tránh sao đựơc khi dòng đời xô đẩy
    anh vẫn thế và tình anh vẫn vậy
    vẫn mong chờ phía ấy một mầm yêu..

  6. #46
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Bài gởi
    48

    Default

    Một ba một một tới rồi đây
    Cùng tới nhà Mây ta sum vầy
    Vẫn nụ cười xinh Mây ngày ấy
    Mãi ánh mắt Nhung hiền như mây
    Một ba một một Sinh Nhật Mây
    Hai không không chín em hai bẩy
    Chúc em tuổi mới nhiều vui mới
    Thôi ! hẹn năm tới lại găp Mậy.

  7. #47
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Trích Nguyên văn bởi LÃO HẠC View Post

    Chúc Mây sinh nhật vui tươi
    Mừng thêm tuổi mới khắp nơi tặng quà
    Sinh ngày trăng tỏ mười ba
    Nhật nguyệt sáng toả bông hoa lưng trời
    Mây trôi lơ lửng sao rơi
    màng thực ảo sân chơi Học Trò
    Êm em sóng vỗ mạn đò
    ........................................


    .......HAPPY BIRTHDAY TO YOU ! .......
    Cảm ơn lời chúc trao Mây ,
    Ơn kia ghi nhận nơi đây chân tình.
    Lão Hạc tặng bó hoa xinh ,
    Hạc ơi ! xin cám ơn tình bạn trao.
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  8. #48
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Trích Nguyên văn bởi boos View Post
    Một ba một một tới rồi đây
    Cùng tới nhà Mây ta sum vầy
    Vẫn nụ cười xinh Mây ngày ấy
    Mãi ánh mắt Nhung hiền như mây
    Một ba một một Sinh Nhật Mây
    Hai không không chín em hai bẩy
    Chúc em tuổi mới nhiều vui mới
    Thôi ! hẹn năm tới lại găp Mậy.
    Cám ơn Boss đã đến nơi đây ,
    Chúc tặng cho Mây niềm vui đầy.
    Cám ơn , cám ơn , cám ơn nhé !
    Mong rằng năm tới gặp tại đây.
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

Trang 6/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 19 tv xem bài này. (0 thành viên và 19 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •