Trang 1/9 1234567 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 66

Ðề tài: Mời tất cả các bạn tham dự sinh nhật của Mây Mơ Êm

  1. #1
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default Mời tất cả các bạn tham dự sinh nhật của Mây Mơ Êm

    Một ba , một một hôm nay ,
    Là ngày sinh nhật ta đây vừa tròn .
    Rất mong bè bạn ta còn ,
    Hãy đến tham dự mừng tròn ngày vui .
    Những người bạn nghĩ đến tui ,
    Vui lòng chúc tặng cho tui vài lời .
    Tôi đây xin gữi lời mời ,
    Đến những người bạn của tôi chân tình .
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  2. #2
    Bé vào mẫu giáo heocon_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    90

    Default

    happy birthday to mây mơ êm...........sinh nhat vui vẽ nhé
    http://photobucket.com/albums/v161/k...h_a42162e8.gif<<<<<<<hum bit cí nài nói dzới ai nữa......

  3. #3
    <font color=#006699><b>One love-One heart </b></color> BrightRain's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    In Rain.....
    Bài gởi
    200

    Default

    Sinh nhật cô em gái của tôi
    Chúc em duyên mới mãi sáng ngời
    Áng Mây lơ lửng trên trời,
    Phong vui gió mát một đời theo mây.
    Cơn Mưa anh đến vui chung với
    Cùng nhau nâng chén rượu vui vầy
    Mọi người ơi đến nơi đây,
    Cùng nhau nâng chén vơi đầy cùng Mây....
    ps:Chúc em MME mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé .....hì hì

    http://vnpassport.com/VnpUpload/kill...2000/image.gif
    ...I'll find you somewhere
    I'll keep on trying until my dying day
    I just need to know whatever has happened,
    The Truth will free my soul.
    ..

  4. #4
    Bé vào mẫu giáo Randeokinh's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi sâu thẳm
    Bài gởi
    98

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mây mơ êm
    Một ba , một một hôm nay ,
    Là ngày sinh nhật ta đây vừa tròn .
    Rất mong bè bạn ta còn ,
    Hãy đến tham dự mừng tròn ngày vui .
    Những người bạn nghĩ đến tui ,
    Vui lòng chúc tặng cho tui vài lời .
    Tôi đây xin gữi lời mời ,
    Đến những người bạn của tôi chân tình .
    Lặng lẽ tặng em một nụ hồng,
    Trong ngày sinh nhật của Mây bông.
    Chúc cho cuộc sống em ước,
    Sẽ mãi luôn mang một sắc hồng.
    Hạnh phúc, sướng vui luôn bất tận,
    Êm đềm như thể những dòng sông.
    Tình là gì dẫu chẳng thương đau,
    Đời là gì dẫu không nhòa lệ!

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to Sắc Thu Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Ở đâu nhi?
    Bài gởi
    428

    Default

    Chúc em vui vẻ trọn đời
    Mừng em hạnh phúc lứa đôi vẹn tròn
    Sinh ra đời đáng yêu hơn
    Nhật minh hào tỏa Thái sơn phục lòng
    Em yêu - một áng mây hồng
    Yêu nhau ta nguyện một lòng bên nhau!
    Sắc thu nhuộm thắm, bao chiều
    Gió thu man mác, bao nhiêu thu vàng.
    Trạnh lòng, đông lạnh lùng sang
    Sắc Thu Phong - mầu gió thu - sẽ phai tàn theo thu !
    Ring:
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  6. #6
    Bé vào mẫu giáo vuonthochieuhohen's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    BT Lệnh Quân Sự
    Bài gởi
    76

    Default

    Hôm nay anh cũng có lời
    chúc em vui vẻ sáng ngời như hoa
    xinh tươi như một nụ hoa
    thắm tươi một vẻ thiết tha vuôn vàn
    __________******_____________



















































    Hôm nay anh cũng có lời
    Chúc mừng sinh nhật em thời ấu thơ
    một lần như vạn ước mơ
    Thắm tươi ước muốn như thơ ngàn hàng
    _____************_______________
    Anh chúc mường sinh nhật em nha , anh luôn chúc cho em luôn vui vẻ và hạnh phúc
    nhất là trong lĩnh vực tình yêu em ha .
    anh cũng sắp sinh nhật của anh rồi nè , 20 / 11 /05 đó .
    **( Vườn Thơ Chiều Hò Hẹn ) **
    * Rượu uống một chum mấy khi say
    * Văn Thơ xếp bút kể từ nay
    * Hai tay ôm đàn ngâm một khúc
    * Ca hát làm vui để qua ngày
    ********++++++*********
    @ **** @ Đã thành đại gia @**** @
    ###### Bài Hát #Người Đến Sau######

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to Sắc Thu Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Ở đâu nhi?
    Bài gởi
    428

    Default

    Mười ba/mười một hôm nao
    Trên trời có áng mây nào mới sinh
    Ửng hồng đón ánh bình minh
    Mộng mơ chiều tím đợi tình gió mây
    Mười ba/ mười một hôm nay
    Anh mang trao tặng tình này, gió thu.
    Sắc thu nhuộm thắm, bao chiều
    Gió thu man mác, bao nhiêu thu vàng.
    Trạnh lòng, đông lạnh lùng sang
    Sắc Thu Phong - mầu gió thu - sẽ phai tàn theo thu !
    Ring:
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  8. #8
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Exclamation

    Cám ơn tất cả bạn hiền ,
    Đã gửi lời chúc thân thiện cho ta .
    Mấy ai mà có đặng nà ,
    Hữu duyên ta mới mặn mà gửi trao .
    Vần thơ rõ thật khác nào ...
    Thi hào ta gặp , mời vào nâng ly .
    Trước là cám ơn love-ly ,
    Tiếp đến anh hai , cụng ly đi nào ,
    Giờ mời Ran-deo-kinh vào ,
    Nâng ly ta cụng đi nào người ơi !
    Ấy ! anh yêu cũng tới rồi ,
    Nảy giờ em đợi , đứng ngồi không yên .
    Cứ ngỡ anh gặp chuyện phiền ,
    Giờ thì đã gặp tâm yên vô cùng .
    Vườn thơ chiều hò hẹn cũng ,
    Chúc mừng sinh nhật của Nhung ,... thật mừng .
    Dẫu sinh nhật không tưng bừng ,
    Nhưng Mây cảm thấy vui mừng lắm thay .
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

Trang 1/9 1234567 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •