Trang 7/8 đầuđầu 12345678 cuốicuối
kết quả từ 49 tới 56 trên 57

Ðề tài: Uyên ương sánh đôi,trời trao cho mối tơ hồng,Uyên ương sánh bước vui trong trời chều

  1. #49
    Đang học vỡ lòng Lột Xác's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nóc Nhà Quan
    Bài gởi
    113

    Default

    Mẹ sinh em ra ở đời này
    Mây MƠ mẹ đặt tên hôm nay
    Mãi mãi trong ánh men say
    Thu Phong nắm chặt đôi tay vợ hiền

    Sắc Thu Phong thì mắt tích,Mây Mơ Êm thì chẳng ngó ngàng....Hi.hi. Và chỉ còn ta với ta
    Sự hòa bình,niềm hạnh phúc
    Là ước muốn chung của nhân loại;
    Không chiến tranh,không hận thù
    Là vinh quang của mọi dân tộc.

    Cầu cho thế giới hòa bình.

  2. #50
    Bé đi nhà trẻ giotletinh91's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    23

    Default

    gió thu thả hồn trên trời
    đưa mây mơ êm nhẹ trôi mưôn nơi
    gió- mây mãi không xa rời
    dù cho giông tố, chọn đời bên nhau !
    bên nhau mưôn ngàn kiếp sau
    uyên ương sánh bước bên nhau đời đời

  3. #51
    Đang học vỡ lòng Lột Xác's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nóc Nhà Quan
    Bài gởi
    113

    Default

    Tiềng bạc có nghĩa lý chi
    Giàu sang tình nghĩa có khi sáo mòn
    Nên ta đành chọn bồ hòn
    Nghèo mà giữ vững núi non tình người


    thẩn thơ thơ thẩn cũng vui vui đấy chứ ..hi.hi.
    Sự hòa bình,niềm hạnh phúc
    Là ước muốn chung của nhân loại;
    Không chiến tranh,không hận thù
    Là vinh quang của mọi dân tộc.

    Cầu cho thế giới hòa bình.

  4. #52
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi Lột Xác View Post
    Mẹ sinh em ra ở đời này
    Mây MƠ mẹ đặt tên hôm nay
    Mãi mãi trong ánh men say
    Thu Phong nắm chặt đôi tay vợ hiền

    Sắc Thu Phong thì mắt tích,Mây Mơ Êm thì chẳng ngó ngàng....Hi.hi. Và chỉ còn ta với ta
    Nghĩ gì vậy "Lột xác" bạn ta
    Ai mất tích ; chẳng ngó ngàng cà !
    Thật ra ta bận quá mà
    Mình là bạn tốt bỏ qua ... chớ buồn.
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  5. #53
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi laitiensinhvn View Post
    Bằng hữu nay đâu ,ngõ vắng tanh
    Vườn hoa cỏ mọc, nhện bám nhành
    Uyên ương chao liệng không cành đậu
    Mấy đỗi thơ nào ,cỏ bám xanh !
    Bạn hiền đến nhà ta nào hay ,
    Chúng tôi đi vắng đã lâu ngày ;
    Chốn này vắng người chăm và bón.
    Chẳng ngại bạn hiền giúp một tay !
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

  6. #54
    Học sinh trung học crazy's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Nơi Cư Ngụ
    trong một ngôi nhà
    Bài gởi
    870

    Default

    Hôm nay ta vừa xem qua thời tiết
    Trời nhiều Mây mà ít Gió bạn ơi
    Thời tiết kia sao ngày càng khắc nghiệt
    Lo lắng thay chuyện tình Gió và Mây
    T_T
    Nhưng ta tin rồi một ngày bão tố
    Nổi Gió đưa Mây đến tận cuối trời
    Ta ngước nhìn bầu trời Mây với Gió
    Quấn quýt bên nhau mãi muôn đời

    Một nụ hoa xinh xắn còn chưa nở
    Mùa đông đến, ta ngồi tiếc ngẩn ngơ
    Tiếc mối tình đơn phương tuổi dại khờ
    Bóng hồng kia thoáng như một giấc mơ

    -----http://www.toitaigioi.com/-----

  7. #55
    *. Võ Trạng Nguyên .* laitiensinhvn's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ----.Thiên Bình .----
    Bài gởi
    209

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mây mơ êm View Post
    Bạn hiền đến nhà ta nào hay ,
    Chúng tôi đi vắng đã lâu ngày ;
    Chốn này vắng người chăm và bón.
    Chẳng ngại bạn hiền giúp một tay !
    Người muốn ta giúp việc chi đây?
    Có xá chi đâu mảnh thân gầy
    Sáng chăm chiều tưới cho cây lá
    Có ai che nắng mấy áng mây.
    THIÊN BÌNH




    THIÊN BÌNH TIÊU KIẾM

  8. #56
    Học sinh trung học mây mơ êm's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trên đất Mỹ
    Bài gởi
    788

    Default

    Trích Nguyên văn bởi laitiensinhvn View Post
    Người muốn ta giúp việc chi đây?
    Có xá chi đâu mảnh thân gầy
    Sáng chăm chiều tưới cho cây lá
    Có ai che nắng mấy áng mây.
    Chẳng ngại nắng đâu ... gió giúp Mây !
    Chỉ sợ ai kia tấm thân gầy ,
    Bỏ công chăm sóc cây vườn lá
    Lợi chẳng bao nhiêu ... "gầy thêm gầy".
    Tự nhủ vì sao tôi thích mơ ,
    Kiêm thêm nhung nhớ với đợi chờ .
    Cho nên ta có tên mơ mộng ,
    Với bút hiệu là :
    " Mây Mơ Êm " .
    Ring :
    "Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
    Thu Phong mát nhẹ ấm đầy Mơ Êm.
    Thiên duyên thiên ý mà nên,
    Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời"

Trang 7/8 đầuđầu 12345678 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •