Trang 3/5 đầuđầu 12345 cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 36

Ðề tài: bản lĩnh đàn ông (đối đi nào bà con ơi! )

  1. #17
    Bé đi nhà trẻ thanhquy30's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gởi
    38

    Default

    Trích Nguyên văn bởi MaiAnh
    Anh ơi nói vậy đừng quên
    Money em giữ, anh nên làm gì ?
    Nếu anh muốn 1 gói mì
    Thì anh cũng để em chi đúng không nè ?
    Nhưng em lại thích hội hè
    Nên anh ráng nhịn đến hè sang năm
    Dù anh cuộn gối như tằm
    Em đây cũng chỉ cười trừ, anh nha hihihih ráng nhịn nhé knightx
    MAi Anh
    Dù em có giữ Money
    Anh đây cũng quyết phải đi ăn quà
    Cho dù ăn thiếu cũng ăn
    Ăn xong rùi quỵt biết ai mà tìm
    Dù cho tìm gặp được anh
    Anh đây nói thật rằng chưa có tiền
    Em ơi ! anh phải làm phiền
    Xin em trả giúp mai anh đền bù

  2. #18
    Tiểu học - Đại học chữ to MaiAnh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gởi
    303

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thanhquy30
    Dù em có giữ Money
    Anh đây cũng quyết phải đi ăn quà
    Cho dù ăn thiếu cũng ăn
    Ăn xong rùi quỵt biết ai mà tìm
    Dù cho tìm gặp được anh
    Anh đây nói thật rằng chưa có tiền
    Em ơi ! anh phải làm phiền
    Xin em trả giúp mai anh đền bù
    Quả là anh quá to gan
    Đi ăn quà thiếu còn ngang như vầy
    Em đây vốn tính thẳng ngay
    Cho nên cũng muốn giúp anh trả tiền
    Như thế thì thật là hiền
    Mà em cũng muốn xích xiềng chân anh
    Lòng em đau xót, cũng đành
    Cho anh bị (xơi ) tái với chanh bởi quà
    Để anh bỏ tật ba hoa
    Chê cơm mê phở mê quà nha anh

    MaiAnh
    Anh có hiểu cho lòng em lạnh giá,
    Ướt mi gầy sau những lúc mưa bay .
    Hương Ngọc Lan _ Ôi ước mộng hằng ngày,
    Em câm nín như chưa hề quen biết.... ( hì hì

  3. #19
    Tiểu học - Đại học chữ to hoang hon mau tim's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2005
    Nơi Cư Ngụ
    BIỂN ĐÔNG
    Bài gởi
    480

    Default

    con trai có thói trăng hoa
    chán cơm thèm phở chuyện thường phải ko?
    đàn ông như thế mới tài
    nếu ko như thế đàn ông là gì
    ( hình như mình ko nhầm thì con dê đại diện cho tụi con trai thì phải ?đúng ko nhỉ .có ai nói con gái dê ko ?)

  4. #20
    Tiểu học - Đại học chữ to MaiAnh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gởi
    303

    Default

    Nam nhi ơi hỡi nam nhi
    Dù anh mê phở sao bì được cơm
    Phở dù được tiếng là ngon
    Nhưng cơm vẫn được tiếng thơm hơn nhiều

    Mai Anh
    Anh có hiểu cho lòng em lạnh giá,
    Ướt mi gầy sau những lúc mưa bay .
    Hương Ngọc Lan _ Ôi ước mộng hằng ngày,
    Em câm nín như chưa hề quen biết.... ( hì hì

  5. #21
    Học sinh trung học
    Tham gia ngày
    Oct 2005
    Nơi Cư Ngụ
    hà giang
    Bài gởi
    630

    Unhappy

    trời cao xanh ngắt từng mây
    quơ chân nhẹ bước hây hây má hồng
    gió thu phảng phất tóc mây
    ngước nhìn thiên hạ sắc hoa rực hồng

    tuổi mười bảy trăng tròn sáng lạng
    lệ ướt mi bởi vì yêu
    quan niệm tình yêu là hạnh phúc
    nhưng nào ngờ chua chát đắng cay

    hỏi rằng nào có ai hay
    tình ta chân thật tình hay phũ phàng
    khi thuyền nỡ bước sang ngang
    bến đây đợi mãi đợi hoài không nguôi
    thay đổi nội dung bởi: hoa cong chua, 05-11-2005 lúc 04:39 AM Lý do: Automerged Doublepost

  6. #22
    Bé còn quấn tã bitho?'s Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    5

    Talking chào em gái!

    Trích Nguyên văn bởi hoa cong chua
    trời cao xanh ngắt từng mây
    quơ chân nhẹ bước hây hây má hồng
    gió thu phảng phất tóc mây
    ngước nhìn thiên hạ sắc hoa rực hồng

    tuổi mười bảy trăng tròn sáng lạng
    lệ ướt mi bởi vì yêu
    quan niệm tình yêu là hạnh phúc
    nhưng nào ngờ chua chát đắng cay
    hỏi rằng nào có ai hay
    tình ta chân thật tình hay phũ phàng
    khi thuyền nỡ bước sang ngang
    bến đây đợi mãi đợi hoài không nguôi
    trùi ui...! em gái anh đối hay thiệt à ..!(tuổi hồng thơ ngây)_ bitho?cùng là biệt danh anh!

  7. #23
    Bé đi nhà trẻ nguyenly's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gởi
    24

    Default

    bắc thang lên hỏi ông trời
    làm tình với gái có phải học ko
    ông trời mới tra lời rằng
    tao còn phai học huống chi là mài

  8. #24
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gởi
    2

    Default

    Anh đây rất thích ăn quà
    Lâu lâu anh mới về nhà ăn cơm
    Đúng là quà thích hơn cơm
    Không tin em hãy bỏ cơm mấy ngày
    Theo anh đi đến chỗ này
    Vài ngày em sẽ thích ngay ấy mà

Trang 3/5 đầuđầu 12345 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •