Có những ngày hồn nhiên như thể
Giọt cà phê không chịu đắng trong lòng
Mình gặp nhau giữa một chiều thơ dại
Nắng dịu dàng trên con phố mùa đông
Có những ngày hồn nhiên như thể
Giọt cà phê không chịu đắng trong lòng
Mình gặp nhau giữa một chiều thơ dại
Nắng dịu dàng trên con phố mùa đông
Tình yêu là đặc quyền của tuổi trẻ, bởi khi ta trẻ thì chẳng cần nghĩ nhiều đến trách nhiệm và nghĩa vụ.
Già xừ rồi, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận hiện thực để toan tính dài lâu. Thế mới đau :P.
Làm gì thì làm, cứ một mình là không có vui ><
Thực ra mình không thấy có vấn đề gì với cô Vy cả, chắc tại mình không có gì để đáng tiếc
Anh cứ đinh ninh rằng ít nhất mình cũng có điều gì đó làm điểm chung..
Thế ra cũng chỉ là người dưng lạc lối .
1-0
Bỗng dưng trưa nay em ngước nhìn anh làm gì..
Để lòng trót mơ những điều không tưởng
Nàng 18 và anh 39..
Why did u look at me again??
2-0.
������Trái đất là một hình tròn...
Trốn mà không kĩ, mình còn gặp nhau������
_____
Giá như người im lặng, lòng tôi đã chẳng hoang mang
Giá như rằng người im lặng
Lòng tôi đã chẳng hoang mang
Chiều nay mây về ngang phố
Có đâu quá đỗi dịu dàng
Có đâu một nét ngoan hiền
Xốn xang trái tim nhiều tuổi
Có đâu tình cờ cũng vội
Sượng sùng đong đủ bàn tay
Này em xích lại gần đây
Chia nhau những mảnh vui buồn
Thương em có điều phiền muộn
Tôi chùng nỗi nhớ chênh vênh
Thương em chiều nay lơ đễnh
Tôi si tình giữa đời tôi
thay đổi nội dung bởi: Đá Tai Mèo, 18-07-2020 lúc 08:54 PM
Hiện đang có 7 tv xem bài này. (0 thành viên và 7 khách)