kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài:

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to nhocshokkute's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    289

    Default

    T không biết nữa, nhưng mọi thứ mông lung quá. Có từng nghĩ tới chưa. Có. Vì bị nghèo vốn từ và khó diễn đạt nên không biết phải nói thế nào. 24 tuổi. Có một công việc ổn định, nhưng t cảm thấy không ổn định như cách người ta nhìn rồi phán xét. T chán ngấy văn phòng, chán cả t. Đầu tháng bảo cuối tháng tao nghỉ tụi mày ơi, vậy mà bây giờ vẫn chưa xin nghỉ được. Lập dị quá nên đi làm người ta cũng phán xét.

    Hôm nay lại nói cho nhau nghe những suy nghĩ của hai đứa. Cũng không biết, muốn nói là ở cái tuổi này, ngoài công việc, thì còn cần em nữa, kiểu sống của gia đình, có việc gì thì nói em nghe, rồi em cho ý kiến rồi cùng nhau quyết định hoặc là em quyết định giúp, chứ em đừng hời hợt hoặc bảo tuỳ như thế. Biết là em mệt, mệt rất nhiều, và hai đứa bây giờ cũng không biết phải gọi là gì. Ngần ấy năm rồi cũng không biết phải gọi là gì.

    Sai quá nhiều, đến bây giờ em đã khác rồi, thấy chưa. Đồ ngu.
    Già rồi - tuổi trẻ nông nổi xin gửi lại nơi đây

  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to nhocshokkute's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    289

    Default

    Ký cho hôm nay.
    Công việc bù đầu, vừa nhận tin thanh tra sắp đến kiểm tra. Mấy ông này suốt ngày đi kiểm tra, mỗi lần tới là mất cả đống tiền đút lót hối lộ.
    Sáng dậy thì đọc được tin Chester Bennington mất. Thanh xuân của mình lại khuyết đi một góc. Đời sống nay chết mai.
    Mình thật tệ. Không thể thoát khỏi stress bủa vây, mặc dù không có gì là quá khó khăn ở phía trước cả. Vẫn cảm thấy rất tù túng, thấy bản thân thật tệ, thật tệ.

    Mình ghét nơi này.
    Già rồi - tuổi trẻ nông nổi xin gửi lại nơi đây

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to nhocshokkute's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    289

    Default

    Thiệt sự là mình không muốn khóc trong ngày sanh nhựt, nhưng mà, cảm thấy tệ quá.
    Mình không nghĩ người mà mình thương yêu bấy lâu lại nói như vậy.
    Chán mình?
    Đồng nghiệp giẻ rách.
    Khóc lóc cái mẹ gì.
    Thiệt là yếu đuối.

    Tiện thể, chúc mừng sanh nhựt mình. Happy birthday!! hihi
    Già rồi - tuổi trẻ nông nổi xin gửi lại nơi đây

  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to nhocshokkute's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    289

    Default

    Hôm nay, người ta chia tay tôi rồi..
    Tại sao, tại sao đến với nhau làm gì để rồi bỏ tôi đi như vậy
    Thật buồn
    Bao giờ mới lại là mình đây
    Già rồi còn bị bồ đá. Haha
    Đáng đời
    Già rồi - tuổi trẻ nông nổi xin gửi lại nơi đây

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to nhocshokkute's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    289

    Default

    Một ngày nữa lại qua. Mình muốn nghỉ việc quá
    Già rồi - tuổi trẻ nông nổi xin gửi lại nơi đây

  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to nhocshokkute's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    289

    Default

    Vừa xuống hỏi chị kế toán, chị kế toán bảo tháng rồi em bị sếp em đánh loại B, trừ tiền.
    Ủa vui vậy. Im im không nói không rằng không công bố thiên hạ rồi thù hằn cá nhân gì rồi đánh mình loại B.
    Tháng rồi mình xin nghỉ phép mỗi sáng thứ bảy, xong tới tối thứ sáu thì nhắn mình bảo em đi làm được không, chị bị đau đầu.
    Không. Và thế là bị loại B.
    Đm sếp như , sếp như , sếp như .
    Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
    Già rồi - tuổi trẻ nông nổi xin gửi lại nơi đây

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to nhocshokkute's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    289

    Default

    Hôm nay là sinh nhật mình.
    Già rồi - tuổi trẻ nông nổi xin gửi lại nơi đây

  8. #8
    Tiểu học - Đại học chữ to nhocshokkute's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    289

    Default

    Tối qua mình lại mơ thấy em.

    Giấc mơ khá dài, và cảm giác khá là thực.

    Em trông xinh và dễ thương hơn, có vẻ ốm đi rất nhiều. Tóc vẫn dài và mướt, mình rất thích nghịch tóc em như thế. Em ghé thăm mình và bảo mình đèo em đi chơi, mà lại bằng xe đạp chứ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mình đã có sẵn một chú xe đạp. Chắc là do mơ nên cái gì cũng có sẵn.
    Đưa em qua bao con phố, bao ngõ ngách. Tự nhận thấy sức mình vô hạn thật, không biết mệt mỏi là gì. Hai đứa vừa đi vừa nói, đủ thứ chuyện, hoặc có lẽ chỉ im lặng tận hưởng bình yên với nhau, không nhớ rõ lắm.
    Em có nym. Mình thấy em nhắn tin và cười, em vui vẻ. Thế là mãn nguyện rồi, em vui và hạnh phúc với những gì em chọn.
    Cuối ngày, em phải về rồi. Cả hai về lại nhà mình, mình ngồi đấy, và em đứng trước mặt mình.
    - "Anh có muốn nói gì với em không :) "
    Mình đã thấy em cười, nhẹ nhàng, dịu dàng, rất xinh.
    Ôm lấy em, và khóc, vẫn ngồi đấy. Mình đã khóc.
    Vỗ về, và đáp lại mình bằng một nụ hôn.
    Mình tỉnh giấc.

    Chỉ là một giấc mơ, nhưng lại thấy rất buồn, cảm giác rất buồn

    À, mình nhớ là trước lúc tạm biệt nhau, em bảo rằng "Anh dặn em rằm t7 phải nấu chè trôi nước, em về nấu đây". Trong lúc đi chơi thì em bảo chờ em đi mua quật (quất). Rồi còn gặp bọn ăn trộm giả vờ là lắp đặt mạng hay ghi chữ điện chữ nước gì đấy. Cũng phiêu lưu phết. Nhưng tại sao lại là chè trôi nước??
    Già rồi - tuổi trẻ nông nổi xin gửi lại nơi đây

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •