Sài Gòn một ngày mưa tầm tã.
Bắt xe từ Vũng Tàu lê lết lên Sài Gòn, chưa chạm cửa ngõ thành phố đã phải chịu đựng một cơn mưa... trên cả tuyệt vời - tầm tã, te tua, thê thảm và tơi tả. Định là sẽ kêu taxi đến điểm đám cưới, rồi kêu cô dâu chú rể ra trả tiền nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hơi ác nên là tạm gác lại ý đồ đen tối đó.
Với phương châm: Ăn nhậu là số 1, ọp ẹp là số 2, nên là cũng ráng chờ đợi các xe ôm đến rước và về địa điểm tụ họp đầu tiên.
Điểm 1: Nhà Kem
Sau khi định hướng để về nhà Kem, ra khỏi bến xe, Lết ngơ ngác ngó đông ngó tây và thốt ra một câu rất ư là kinh điển: Đường này là đường lào nó đi về đâu Thế mới biết Kem lặn xa xôi cỡ nào, đến Lết còn k biết Kem đi về đâu thì làm sao HHT mình biết Kem lặn ở chốn nào
Nhà Kem cúp điện, gần 1 tiếng đồng hồ chờ đợi Kem trụng nước sôi cạo lông và bôi tro trát trấu vào mặt, cả bọn lên đường - Đầm Sen thẳng tiến.
Ngặt một cái là cái xe của Lết nó uống xăng như mình uống bia ấy, ra khỏi nhà Kem chưa được 500m là nó tịt ngòi, Lết hì hà hì hục đạp gần chết mà không hiểu lý do tại sao, mở bình xăng ra mới biết là nó đã khô như sa mạc từ lúc nào ấy rồi Thế là mình phải trổ tài chạy xe, kẹp 3 chiếc tay ga của Kem, đẩy Lết lê lết qua cầu rồi đổ xăng. Cha Lết này biết mình đẩy phía sau, vậy mà khi đi đến giải phân cách còn cố tình ép dzô, may mà tay lái mình cứng, nếu không là ăn lươn trước khi ăn đám cưới dzồi, Lết chết bầm
Đổ xăng và trời tiếp tục mưa - Kết thúc điểm 1 đầu tiên, hành trình về điểm ăn chơi nhảy múa.
Điểm 2 - Nơi ăn chơi, nhầm và nhọt.
Phải công nhận là cái con đường thì ngắn, 3 cái nhà hàng Nam Bộ. Suýt nữa thì nhầm :meo:
Cái đầu tiên nhìn vô k thấy cô dâu chú rể đâu hết - bỏ qua
Cái thứ 2 nhìn vô thấy cô dâu chú rể nhưng cả cô dâu chú rể xấu quá nên cũng bỏ qua luôn
Cái thứ 3 nhìn vô cũng k thấy cô dâu chú rể đâu hết - định bỏ qua nhưng thấy đúng địa chỉ nên nhào dzô, may có Nguyên ra đón, nếu không thì cả đám đi kiếm nhà hàng khác off rồi :phu:
Vào trong gần cổng chào, nhìn thấy cô dâu chú rể, cả nhóm ngạc nhiên: "Trời, mọi ngày hai đứa nó xấu, sao hôm nay trang điểm mặc đồ cưới vào thì trông xấu hơn nhìu dzậy" Tất nhiên, màn chào hỏi và chụp hình là k thể thiếu. Kết thúc màn chào hỏi, tiến vào bàn và chuẩn bị tấn công mồi nhậu.
Đến lúc này thì có thể điểm danh sĩ số và gọi mặt đặt tên những gương mặt tham gia buổi off hoành tráng nhất trong 10 năm nay này:
Từ Vũng Tàu lặn lội lên có lukhachmuathu và hongbiet.
Từ Sài Gòn bụi bặm và ham hố có Kem (Kem Dâu Mút), Nguyên, Pre (Dũng), Lết (PlanetVN), hai đứa em của Lết và 2 cô chú lần đầu gặp mặt (cũng như lần cuối luôn vì ứ có đứa nào biết hai sư phụ già cả lớn tuổi đó là ai hết ) và tất nhiên k thể thiếu người phụ nữ của mem Sì Gòn: Gái Hiểm
Bàn thì nhỏ, nhìn chai bia Tiger 640ml mà hết muốn uống luôn, hãi hùng. Hai vợ chồng nhà này đúng là bợm nhậu, đãi đám cưới thể hiện rõ ràng luôn. Lết sau vài tuần rượu đã đỏ lừ, Hiểm chơi được vài ly, còn mình - độc tấu. Vậy mà cha Lết dám kêu mình lên để xác định nữa chứ, tui chưa xác định ông là may rầu á :phu:
Chú rể lượn lờ, lâu lâu qua làm 1 ly rồi đi mất, k thể trách và cũng k dám trách trong ngày này, vậy mà hắn dám trách mình k ở lại uống với hắn :meo:
Trong quá trình ăn uống tại bàn, thiệt là tội nghiệp cho con heo và con cá, bị cả bàn xâu xé k thương tiếc, chỉ còn mỗi bộ xương mà cũng k tha, còn bị mụ Nguyên đưa vào làm kỷ niệm - chụp ảnh
Tạm kết thúc mà off ở nhà hàng, chuyển qua cà phê.
Ra khỏi nhà hàng, lúc này - trời vẫn còn mưa.
Điểm 3: Cà phê
Địa điểm cà phê là quán Cát Đằng ở đường Sư Vạn Hạnh - gần bệnh viện 115. Cha Lết đưa mình đội mưa đi xa thật là xa, hỏi biết bao nhiêu người, cuối cùng kết luận: Chẳng biết nó nằm ở cái xó nào Sau một hồi dầm mưa, tốn nước miếng, tốn tiền điện thoại thì cũng đến được địa điểm hẹn, lúc này còn 6 người: Gái Hiểm, mình, Lết, Kem, Nguyên, hongbiet. Pre đã về từ sớm vì có công việc.
Tám chuyện tất nhiên là chuyện muôn thuở, hongbiet bị đau bao tử, cả nhóm về sớm một chút hẹn kèo ngày mai :phu:
Đưa Nguyên về nhà rồi cả bọn tan đàn xẻ nghé, Lết với mình Gò Vấp thẳng tiến.
Điểm 4: Quán ốc lề đường Gò Vấp
Về đến chỗ Lết, lão ấy canh mình gần ngủ, người mơ màng, bia thì thấm, lão vác mình ra quán ốc chén chú chén anh, có người đẹp mà chẳng làm được cái gì hết, tức chết :meo:
Kết thúc 1 đêm với bia tại quán ốc lề đường, 12h30, ngày mới đã qua và trời vẫn còn mưa.
Hai vợ chồng nhà này lấy nhau sau ông trời thương tâm thế? Đó là câu hỏi của mình trước khi chìm vào giấc ngủ :phu:
Điểm 5: Vẫn lại là cà phê lê lết
Trời sáng, lão Lết ngủ như chết, điện thoại mình thì hết pin, ráng ráng cũng nhắn được 1 tin cho Kem, dựng lão Lết dậy, ăn sáng và cà phê lê lết thẳng tiến. HHT mình có một cái truyền thống rất chi là bửn và rảnh, cà phê lê lết ở lề đường Lúc này có thêm Đại Tướng Quân và Cappu, Cỏ Xanh, hai vợ chồng nhà cái Khìn và cha Bảo.
Điểm danh sơ sơ, nói chuyện tào lao, trao đổi số điện thoại và quán nhậu thẳng tiến
Điểm 6: Quán dê - dê tại quán
Nhậu nhẹt muôn năm, mỗi người 1 chai, cha Lết 2 chai là thấy bê xê lết rồi mình với cha Bảo mỗi người sơ sơ 6 chai, uống đã khát và ông trời cũng k muốn mình về nên đổ mưa tầm tã. Lúc này có thêm butbi có mặt.
Kết thúc nhanh buổi nhậu vì có công việc gấp cần phải giải quyết, mọi người ở lại tiếp tục "dê" cho đến khi về, đoạn sau thì mình chịu, k có tư liệu để tường thuật tiếp, xin nhường bút.
Hình ở trong máy của Nguyên và Kem, hai mụ già up hình lên cho ta để ta cho vào bài cho phong phú nhá, có hình độc thì tung luôn :phu: