@ chú Phá: con nghĩ là ở HHT h toàn U 20 mấy 30 rồi nên chẳng ai còn con nít nữa ạ hihi. cái này chỉ là ý tưởng lâu lâu nó bất chợt lóe lên rồi tắt ngúm vì con là nhà có gia đình ma giáo... dạ ko... gia giáo ạ! =))
@ chú Phá: con nghĩ là ở HHT h toàn U 20 mấy 30 rồi nên chẳng ai còn con nít nữa ạ hihi. cái này chỉ là ý tưởng lâu lâu nó bất chợt lóe lên rồi tắt ngúm vì con là nhà có gia đình ma giáo... dạ ko... gia giáo ạ! =))
"Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."
- Trịnh Công Sơn.
"Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."
- Trịnh Công Sơn.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)