Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 9

Ðề tài: 2,186/ Nhật Ký

  1. #1
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default 2,186/ Nhật Ký

    2,186/ Nhật Ký

    Người vợ gắt:
    _ Sao anh dám đọc lén nhật ký của em lại còn viết nhăng viết cuội vào đó nữa ?!
    Người chồng ôn tồn:
    _ Em đang giận anh nên mới nói một câu mâu thuẫn . Đã viết vào thì có chủ đích chứ không phải đọc lén .
    _ À cái anh dở hơi này, đã làm sai không biết xin lỗi người ta mà còn lý sự !
    _ Nhật ký thì em phải cất trong tủ có khóa nơi phòng riêng chứ em để ngoài phòng khách thì đã có ý khai mở sự riêng tư rồi .
    Vả lại dạo này em trầm cảm, anh hỏi xa hỏi gần em cũng không cho anh biết lý do nên việc đọc nhật ký của em là một trong những cách anh tìm hiểu để giúp em "thăng" cảm lại như xưa .
    Chúng ta cùng trường phái nội dung nên anh không đặt ra câu hỏi này "Em xứng đáng khiến anh quan tâm hay anh phải giữ phép lịch sự của trường phái hình thức để trở thành người chồng thiếu trách nhiệm với vợ ?"
    Em và anh giống như hai nhân vật trong truyện ".............." nhưng .................................................. ..
    Mời bạn sáng tác tiếp câu/ đoạn cuối cho truyện này sao cho tạo được giá trị tích cực về cách xử thế từ trong gia đình tới ngoài xã hội .

    Sáng tác: Hoaibao 2186/ trang 2,190

    T/T: 10,000 đô
    T/H: 48 tiếng, tới 4:30 PM 9/8/16
    Ân nhân tài trợ: Triệu phú Lưu Lữ Lan
    Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân Lưu đại nhân .

  2. #2
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Sep 2016
    Nơi Cư Ngụ
    Trong tuyết
    Bài gởi
    13

    Default

    Chiến sự của hht lại giúp chị Hoaibao có cảm hứng sáng tác

  3. #3
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Trích Nguyên văn bởi "*"Snow"*" View Post
    Chiến sự của hht lại giúp chị Hoaibao có cảm hứng sáng tác
    Đã có nhã ý ghé thăm, HB mời bạn Snow xuất chiêu để quần hùng được ngưỡng mộ .

  4. #4
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Sep 2016
    Nơi Cư Ngụ
    Trong tuyết
    Bài gởi
    13

    Default

    Em còn đang suy nghĩ đáp án
    Chắc phải để chị và mọi người đợi nữa rồi

  5. #5
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Em và anh giống như hai nhân vật trong truyện ".............." nhưng .................................................. ..
    Truyện này trong Tự Lực Văn Đoàn .

  6. #6
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoaibao View Post
    Truyện này trong Tự Lực Văn Đoàn .
    Đó là "Anh phải sống" của Nhất Linh viết chung với Khái Hưng .

  7. #7
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Theo các bạn, "Anh phải sống" nói lên điều gì quan trọng nhất ?

  8. #8
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Câu chuyện xưa sau đây cũng liên quan tới chủ đề:

    Có hai vị quan lớn của một triều đình nọ .
    A tài đức hơn B nhưng luôn bị B lấn lướt .
    Một hôm trong triều có vị hỏi A:
    _ Ngài không thấy lòng tự trọng bị xúc phạm hay sao mà cứ để người ta làm nhục mãi !?
    Vị A từ tốn:
    _ Có thể tôi đã từng làm nhiều điều sai lầm mà không biết nên được vị B quan tâm nhắc nhở cho .
    Được người thầy quý và bạn tốt giúp tôi sửa mình tu thân, sao lại cho là bị xúc phạm được !
    Dẫu sự thực tôi bị oan thì lại nẩy sinh ra một vấn đề khác thuộc lãnh vực thực sự .
    Vấn đề này là:
    Các nước lân bang không dám nhòm ngó xâm lược vì chúng ta trên dưới một lòng đoàn kết giữ nước .
    Nếu nay họ thấy nội bộ triều chính chia rẽ, ắt họ sẽ có ý đồ thôn tính .
    Lúc đó nước mất nhà tan, liệu cái thân mình còn giữ được không ?!
    Nếu một mình tôi được ôm lấy cái nhục vì lòng tự trọng bị thương tổn để đất nước này được an vui thì đó chính là hạnh phúc của kẻ hèn này .
    Vị A nói xong thì òa lên khóc . Cả triều đình cùng khóc theo .
    Cảm động nhất là vị B chạy tới, quỳ dưới chân vị A:
    _ Ngu hạ có mắt không thấy trời cao, xin đại nhân rộng lòng tha thứ .
    Vị A cũng vội vàng quỳ xuống lạy vị B:
    _ Chính ngài đã cho cả triều đình hưởng ý nghĩa cao cả trong sự hồi đáp của lương tri .

    ( HP phóng tác theo một truyện trong Cổ Học Tinh Hoa .)

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •