kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Cập nhập những status ngôn tình hay nhất

  1. #1
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    2

    Default Cập nhập những status ngôn tình hay nhất

    Nhung cau noi hay ve cuoc song và tình yêu, chúng ta rồi cũng sẽ già, nhân sinh chẳng có gì là vĩnh cửu. Tình yêu cũng vậy, 1 vài nắm đất thả xuống, một cuộc đời khép lại, chuyện tình rồi sẽ tan cùng khói hương, hư ảo trong chiều phai. Nhưng dù đấy có là ảo giác, anh vẫn muốn yêu em, như lần cuối trong đời…


    ------------------------------------------------------------------------------------------------


    Đời người phái mạnh khi lập nghiệp thường phải đánh đổi 1 thứ gì như tình yêu, hanh phuc gia dinh khi thành đạt rồi nhớ về ng đàn bà của mình, nhưng người đàn bà có tuổi để lập gia đình nhất định k chờ người phái mạnh của mình mãi đc mà cứ âm thầm đem theo mối tình ấy về nhà chồng.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------


    Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất 1 lần, bởi người khác mà tạm xa rời chính mình. hok màng đến kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy phải động lòng mà đáp lại. Mà chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, như kieu toc dep mãi trên vai người con gái, như nụ cười tươi mãi trên môi chàng trai đấy , có thể gặp được một người, khiến ta sống dốc lòng như thế

    ------------------------------------------------------------------------------------------------


    Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.


    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cố chấp yêu giống như mang trên một con đường hoa cỏ may mọc kín lối, đi vào sẽ bị găm đầy vào quần nhưng vẫn cứ mang . Để khi từng đám cỏ bé tý xíu ghim chặt vào quần rồi mới ngồi gỡ rối. Chuyện tình mình không còn như lúc xưa nữa, kỉ niệm đủ nhiều để không quên nhau nhưng yêu thương đủ nhạt thì buông tay là cách tốt nhất để người kia diện tìm hạnh phúc.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------


    Đến một độ tuổi nào đó , người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------


    Nhớ 1 câu đang đọc ở đâu đấy “Chúng ta ngay cả các nàng bè cũng hk được, và gặp gỡ hóa ra là chuyện rất buồn”. Vô số lần nào đó , mình đã lặng lẽ rời diện , dẫu lòng mình vô cùng thương mến ai đó . Có lẽ vì bởi chúng ta chẳng đủ duyên để làm 1 người các chị em , để làm một người tình đắm say thì thôi, thà làm 1 người dưng để thi thoảng giữa cuộc đời tất bật có lúc quay quắt nhớ về nhau.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------


    Tôi đang từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước . Tuy vậy nào tôi vẫn muốn nhắc lại , em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này

    ------------------------------------------------------------------------------------------------


    Có hai thứ trong cuộc đời hok bao giờ giữ được: Mặt trời sắp lặn và một người hok còn yêu mình nữa.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it. You say you love sun, but you seek shelter when it is shining. You say you love wind, but when it comes you close your windows. So that's why I'm scared when you say you love me.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    "Trên đời này mọi thứ đều có sinh ra và mất diện , trưởng thành rồi kết thúc, vậy tại sao cô lại mong tình yêu là mãi mãi"

  2. #2
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    "Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy."

    Hình như là trích từ "Ai hiểu được lòng em", bữa trước biết nhờ xem Táo quân.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •