kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Truyện cổ tích "Sơn Tinh Thủy Tinh"

  1. #1
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Jun 2016
    Bài gởi
    1

    Default Truyện cổ tích "Sơn Tinh Thủy Tinh"

    Vào đời vua Hùng thứ 18, nhà vua có cô con gái đã đến tuổi gả chồng. Nàng công chúa này tên gọi là Mị Nương, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt như nụ hoa mới nở, làn da thì trắng nõn mịn màng, dáng người đầy đặn.

    Khi thấy con gái cưng của mình đã tới tuổi cập kê, nhà vua liền hạ lệnh cho hầu cận đi khắp nhân gian truyền tin kén người tài kiệt làm phò mã. Nghe được tin vua Hùng kén rể, vua nước Tây Âu liền sai sứ đem tới không biết bao nhiêu là châu báu vàng bạc bao gồm trầu bạc và cau vàng tới, ý muốn dạm hỏi để cưới Mị Nương.


    Truyện cổ tích việt nam: Sơn Tinh Thủy Tinh (ảnh minh họa)


    Vì vậy vua Hùng phải cho triệu tất cả Lạc Hầu của mình tới cung điện để hội ý. Nhưng các Lạc Hầu đều nói rằng: “Vua của nước Tây Âu ấy là một người hết sức cường bạo, tuổi tác cũng đã cao, có hình dáng vô cùng kì quái, làm sao mà có thể xứng đôi cùng với nàng công chúa Mị Nương được”.

    Nghe các Lạc Hầu góp ý như vậy thì vua Hùng cuối cùng cũng quyết định từ chối việc cầu hôn của vua nước Tây Âu. Cũng bởi vì như vậy mà kể từ đó về sau thì quan hệ giữa Văn Lang ta cùng với nước Tây Âu không được tốt đẹp cho lắm, thường xuyên xảy ra những hiềm khích lớn nhỏ khác nhau.

    Bẵng đi một thời gian, vào ngày nọ có hai chàng trai cùng lúc tới để xin được cưới nàng công chúa Mị Nương về làm vợ. Hai chàng trai này đều vô cùng tuấn tú và xuất sắc. Một người là Sơn Tinh (Chàng chính là Thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản), người còn lại là Thủy Tinh (Chàng chính là Thần Nước, là Thần biển cả trong miệng người đời).

    Vua Hùng liền cho triệu kiến cả hai chàng trai tới để họ được trổ hết tài phép của mình, nếu như người nào có thể thể hiện được rằng mình tài giỏi hơn thì nhà vua sẽ cho cưới Mị Nương, và trở thành phò mã của đất nước này.

    Sơn Tinh có phép lạ, chàng chỉ tay nơi nào là nơi ấy mọc lên từng rừng từng núi rậm rạp, hùng vĩ, chim muông quy tụ. Còn phép của Thủy Tinh, chàng chỉ cần vẫy tay thì nước sẽ dâng lên ào ào, trên mặt nước thì nổi đầy đám ba ba, thuồng luồng.

    Cả hai chàng trai đã trổ tài xong xuôi nhưng vua Hùng vẫn không biết nên chọn lựa như thế nào cho phải, bởi vì công bằng mà nói thì cả hai người đều ngang tài cân sức cả.

    Sau một hồi suy nghĩ, vua Hùng đã quyết định sẽ đưa ra một thử thách khác, qua thử thách này thì vua có thể chọn được ai mới là người xứng đáng trở thành phò mã của mình, và cưới được nàng Mị Nương xinh đẹp về nhà.

    Vua Hùng nói với hai chàng trai: “Bởi vì cả hai người đều tài giỏi như nhau, ta không biết nên chọn người nào. Vì thế nên, sáng ngày mai, người nào có thể đem đến đủ sính lễ bao gồm 100 ván cơm nếp, 100 tệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Khi ấy ta sẽ cho cưới con gái Mị Nương của ta làm vợ”.

    Tuy vua Hùng nói không thể chọn một trong hai người, nhưng mà qua số lễ vật kia ta có thể biết được nhà vua đã ngầm chọn Sơn Tinh làm phò mã. Bởi vì tất cả sính lễ đều có thể tìm thấy dễ dàng trên đất liền.

    Ngày hôm sau, khi bầu trời mới hửng sáng thì Sơn Tinh đã chuẩn bị xong hết tất cả sính lễ được yêu cầu. Chàng đem theo sính lễ tới chỗ nhà vua để xin được cưới công chúa Mị Nương.

    Nhìn thấy Sơn Tinh cùng với chỗ sính lễ kia thì vua Hùng vô cùng hài lòng, liền đồng ý gả nàng Mị Nương cho Sơn Tinh.

    Còn Thủy Tinh, bởi vì tìm kiếm sính lễ có chút khó khăn nên đến trễ hơn một chút. Khi biết tin vua Hùng đã đồng ý cho công chúa Mị Nương theo phò mã là Sơn Tinh thì vừa hoảng hốt vừa tức giận. Thủy Tinh kéo theo binh tướng của mình đuổi theo quyết tâm đánh bại Sơn Tinh và cướp công chúa Mị Nương lại.

    Sau đó thì Sơn Tinh cùng với Thủy Tinh đã có một trận chiến ác liệt và dữ dội vô cùng. Cả hai đều là những người có phép thần thông khiến cho đất lở trời long, vì thế nên trận chiến này tất cả con người đều vô cùng sợ hãi.

    Thủy Tinh thì cứ dùng phép mà dâng nước lũ lên càng ngày càng cao với ý định đánh chìm chàng Sơn Tinh vào trong nước. Tuy nhiên thì Sơn Tinh cũng chẳng chịu thua kém chút nào, nước lũ dâng càng cao thì chàng lại làm phép nâng núi lên cao hơn để chặn đứng nước lũ của Thủy Tinh.

    Sau cùng Thủy Tinh đuối sức, không đánh lại được Sơn Tinh nên đành chịu thua mà cho rút quân về. Nhưng cũng kể từ đó trở đi thì cả hai đã kết một mối thù không đội trời chung.

    Thủy Tinh thất bại, Sơn Tinh cùng nàng Mị Nương được chung sống với nhau hạnh phúc và vui vẻ.

    Nhưng chuyện đâu đã kết thúc. Thủy Tinh vẫn luôn nuôi nỗi oán hận trong lòng, bởi vậy cứ khoảng tháng 7 theo âm lịch hằng năm thì Thủy Tinh lại dâng nước lũ lên cao để trả thù Sơn Tinh. Vì thế nên mỗi năm, cứ khoảng thời gian này thì nước ta lại xuất hiện những trận lũ lụt lớn, người dân lại phải ra sức mà đắp đê chống lũ.
    thay đổi nội dung bởi: Pluie, 03-04-2017 lúc 04:53 AM

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •