28/04/2007, ngày đầu tiên biết đến HHT, cũng là một sự tình cờ đầy bất ngờ. Lúc đầu là định vào website của báo H2T nhưng lại không nhớ rõ tên miền , type hoahoctro.com vào thì hiện ra diễn đàn. Tò mò lướt quanh một vòng, rồi ở lại, rồi yêu thương...rồi từ đó đóng đô tại đây, đăng kí hộ khẩu thường trú tại TGLT luôn
2007 - 2011, 4 năm gắn bó cùng ăn cùng ngủ Ngày có thể nhịn cơm, nhưng không thể nhịn vào TGLT Nơi ấy nuôi dưỡng những đứa con non nớt đầu tiên.
4 năm yêu thương với những người chị, người bạn, người em ở khắp mọi nơi trên đất nước. Những người thân thiết, tình cảm dù chưa 1 lần gặp gỡ. Chỉ đến với nhau qua những câu chuyện, những tâm sự được gửi đến nhau qua màn hình máy tính, điện thoại. Cũng chẳng cần biết rõ về nhau, chỉ cần hiểu và quý mến nhau là đủ. Vậy mà vẫn thấy thân thương, hạnh phúc lắm...
2011, năm của những thay đổi lớn, năm tạm thời rời xa HHT.
2011 - 2016, bận rộn với những thay đổi, không còn những ngày chưa mở mắt đã quờ quạng tìm điện thoại để vào HHT. Vài tháng mới quay về đây, lặng lẽ check tin nhắn, check hoạt động của mọi người, nhưng không liên lạc với ai cả, âm thầm dời đi. Đến bây giờ quay lại, người quen cũ gần như chẳng còn ai... Nhưng vẫn yêu thương, vẫn về lại đây như một thói quen không muốn bỏ.
28/04/2016. Thực ra muốn viết nhiều lắm. Nhưng tình cảm 9 năm không biết lời nói nào có thể diễn tả được :) Từ rất rất rất lâu rồi, nơi đây không chỉ là diễn đàn, mà là nhà. Ngôi nhà yêu thương Nơi dù có rời đi bao lâu, bao xa đi chăng nữa, vẫn sẽ có ngày quay trở về :)
Ss Len - người chị đầu tiên của em. Người cho em làm nũng, yêu thương em..
Ozhi - người bạn Hiền yêu thương, "Không phải là chúng ta rất quen nhau?"
Jun và Riku - 2 người bạn đầu tiên ở đây của gấu.
Rain, Love, Shin, Mưa - Những người em yêu quý của ss.
Và còn rất nhiều những người bạn nữa...
Gấu về nhà rồi, chờ mọi người ở nhà nhé. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại ở nơi mà chúng ta đã gặp và thương nhau.
Yêu thương <3