- Mộng Điệp , anh hứa vĩnh viễn chỉ yêu mình em
Tiếng Công Khanh văng vẳng bên tai làm cho Mộng Điệp choàng tỉnh giấc . Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, từng cơn gió lùa thổi mạnh vào thành cửa bên ngoài mái hiên . Cô mệt nhoài đưa tay kéo lại song cửa sổ . Tháng 8 trời đã vào Đông , bầu trời cũng không thấy những vì sao chói sáng ló dạng. Cô quơ tay với lấy điện thoại . Màn hình hiện lên 3 giờ sáng bất chợt cô nhìn lên trần nhà ,tiếng thạch sùng chặc lưỡi chạy quanh mái ngói . Lâu lâu chúng vô tình cắn lấy đuôi nhau rồi la lên một tiếng "Rít " đau đớn .
Từ ngày Công Khanh ra đi đột ngột , đám cưới được hoãn lại vô thời hạn , Công Khanh thuộc chòm sao Ma Kết nên dĩ nhiên anh ít nói điềm tĩnh và đôi lúc lạnh lùng . Đối với mọi người anh thuộc diện khó gần ngoại trừ cô , Mộng Điệp.
.........
Khi cô gặp Công Khanh lần đầu , anh đang chuyên tâm viết bài luận án tốt nghiệp. Đôi chân mày cau lại cộng thêm cặp kính dày cộm che gần hết gương mặt thanh tú của anh . Mộng Điệp thường nghe bạn bè kháo nhau về anhh bằng một câu chuyện không thể rùng rợn hơn :
- Có 1 con Ma Kết đêm đêm tu luyện trong thư viện , mỗi khi trời chiều buông xuống , nó điều ngồi đúng một chổ , ngự trị trên chiếc ghế vàng bọc da và cứ thế , cứ thế mặc kệ thời gian trôi qua. Con Ma Kết vẫn hằng ngày chăm chỉ học hành chờ đến một ngày tu thành chánh quả hái trái ngọt được đung kết từ máu của bản thân mình.
Xì , Mộng Điệp phì cười với những câu chuyện thêu dệt xung quanh Công Khanh , làm cho cô rất tò mò về con người đó . Hôm ấy sau tiết học Thuyết trình , cô lò mò bước vào thư viện dành riêng cho khóa T4 môn sinh ngữ học .
Mộng Điệp rón rén bước quanh 1 vòng , cố nắm chặt tay Tiểu La Phi Hạ . Nghe tên con bé ai cũng nhầm tưởng nó là dân hồng kông lạc vào hông Chợ Lớn . Nhưng không , con bé lanh lợi đôi phần tinh quái rất dễ thương cha mẹ 3 đời là dân tộc Kinh hẳn hoi . Chẳng biết sao tên của nó làm ai cũng liên tưởng tới Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh bên Trung Quốc.
Tiểu La cùng Mộng Điệp làm 1 cặp bài trùng chuyên đi săn lùng những tin tức nóng hổi để đăng web mạng cho trường. Hai đứa nghe phong phanh khuôn viên có 1 con Ma Kết đang làm điên đảo tâm tình nữ sinh nên hôm nay 2 cô nhất quyết ra tay yểm trợ bảo vệ đồng môn vững chí học hành.
- Tiểu Lâu La , lát đi ra thư viện tìm hiểu Ma Kết hông ?
Phi Hạ cau có dỗi hờn , nó ghét nhất ai gọi nó là Tiểu Lâu La . Nghe là biết tiểu tốt không có khí chất gì cả.
- Tui họ Tiểu La , tên Phi Hạ , nick là Đom Đóm Xinh , pháp danh Diệu Trấn , Bút danh Phi Cước . Bà kêu cho đúng điiii ...
Rồi , lại lên giọng . Nhỏ mà cau có riết cao không nổi . Mộng Điệp che miệng cười . Tiểu La càng giận mặt đỏ ửng lên nhìn muốn nhéo 1 cái cho bỏ ghét.
- Tiểu muội muội xin bình tâm hạ hồi phân giải . Coi chừng hạ đường huyết hạ máu dồn lên não hại thân nha .
Vừa nói Mộng Điệp vừa đưa tay ra chiều quạt mát cho Tiểu La . Con bé dễ nóng nhưng dễ nguội . Chọc cái là quên trời đất là gì luôn .
- Thôi Mộng Hồ Điệp cô nương , xin đừng làm cho hạ thần hạ máu hạ huyết tèm nhem nơi Trường Đồ . Ô uế lém .
- Mộng Điệp nha bà Tiểu Lâu La .
Bốn con mắt kình nhau , Tiểu La ôm chầm lấy chai nước tung lên trời nước văng xối xả vào mặt Mộng Điệp . Cô cũng không chịu nhường bước, nhanh tay kéo áo Tiểu Quỷ Lâu La làm sứt 1 đường dài ngay tà áo . Hai đứa bất chợt phì cười rồi nhẹ nhàng bước vào thư viện điều tra Ma Kết Công Khanh.
..........
Sài Gòn ngày nào vẫn như ngày nào . Chỉ hơn 10 giờ sáng mà thời tiết đã nóng nực oi bức khó chịu . Mộng Điệp kéo Tiểu La tìm một chổ tốt có hướng gió từ máy quạt trần trên tường rồi thủng thẳng ngồi xuống . Bốn con mắt láo liêng , cố tìm xem trong đám sỉ tử dùi mài kinh sử này ai là Ma Kết ai là Ma Két . Nín thở lặng yên .
- Mộng Điệp hướng 2 giờ .
Ngồi chưa nóng ghế , Tiểu La thúc cù chỏ vào hông cô nhắc nhở .
- Đâu đâu , ai đâu ?
- Cái thằng cha mặt gục xuống gầm bàn , đầu như mớ bùi nhùi chùi bếp kìa . Bận áo xanh da trời quần ống lòe loẹt kìa .
Tay Tiểu La hướng tới phía 2 giờ , cô nhìn theo tí xíu nữa là té lăn đùng ra xỉu tại chổ .
- Ông Trưởng Chương cùng khóa với tui , không phải Ma Kết đâu .
- À ... vậy bà tìm đi .
Mộng Điệp đưa mắt nhìn kỷ 1 vòng . Thư viện được xây dựng theo chiều hình cung bát quái . Những kệ sách , tủ, bàn hay ghế được xếp ngăn nắp rỏ ràng . Chỉ cần nghiêng đầu 360 độ là nhìn được tổng thể bố cục nơi đây .
- Kìa , Ma Kết Công Khanh phải không Tiểu La ?
Tôi chợt thúc người vào Tiểu La , nó hết hồn tí xíu là la bể nhà sập ngói . Cô nhanh tay che miệng Tiểu La Phi Hạ lại không thôi cô quản lý thư viện nổi tiếng cay cú sẽ tống cổ hai đứa ra ngoài bêu xấu trước bàn dân thiên hạ .
Mọi ánh mắt đang được dồn hết năng lực săm và soi . Thì ra từ hướng 9 giờ ,Công Khanh đã yên vị ngồi yên học hành tấn tới. Chung quanh anh ngồi gần như có ánh hào quang đang được chiếu sáng lấp ló đâu đó chớp nhoáng mà những ánh mắt tầm thường của cô hay Tiểu La không làm sao thấu hiểu. Thấy anh đang ghi ghi chép chép miệt mài , Mộng Điệp lân la bước tới cúi người mỉm cười :
- Bạn là Ma Kết Công Khanh à , xin chào mình tên là Mộng Điệp. Đang cần tìm 1 người nổi tiếng để phỏng vấn cho tiếc mục " Hỏi ngay đáp hay " . Không biết bạn có sẳng lòng giúp bọn mình không ?
Mộng Điệp từ 1 người ngây thơ hoạt bát thoáng chốc làm thục nữ gia môn . Nói năng cử chỉ điệu bộ đúng chuẩn vàng mười . Tiểu La Phi Hạ từ nãy giờ ngồi im không động tịnh giờ mới há hốc mồm ngạc nhiên học hỏi nhìn cô . Khà , phải thế chứ .
Công Khanh đang sống trong những ngày chạy đua với thời gian . Bài luận án anh đang tìm tòi cố tìm ra đáp án đang gần như đi vào ngỏ cụt . Tất cả những gì thầy giảng , lục tung các quy trình trên mạng anh vẫn chưa thể thấu hiểu một cách tận tường. Hàng ngày anh vào thư viện mong tìm chốn nương thân . Anh dấu mình vào trong những giáo án, sách vỡ , đồ trận . Rồi bỗng dưng một ngày , Mộng Điệp ngang nhiên bước vào vui cười lã lướt cùng thế giới của anh . Bối rối hoang mang anh đã không thể thốt nên lời . Cứ giương đôi mắt nhìn cô không chớp .
- Anh gì ơi ...
Mộng Điệp lấy tay kéo mạnh vạt áo Công Khanh làm anh choàng tỉnh .
- Cô , tôi , ... mà tôi đang bận , hỏi gì nhanh đi .
Ma Kết khi đối diện người không quen sẽ tỏ ra cực kỳ lạnh lùng . Mọi lời nói hành động chỉ là đêm đông trao ánh lửa hồng không đủ ấm . Cô thoáng rùng mình nhưng vẫn cố hỏi được gì ghi đó trong giây phút quan trọng hiếm hoi này .
- Anh là Ma Kết Công Khanh , học khóa T4 Sinh Ngữ Học , bao nhiêu tuổi , nghề nghiệp phụ là gì ? Nhà ở đâu , gia phả như thế nào ? Có người yêu chưa ? Nếu chưa tại sao ?
Mộng Điệp ra tay ngọt 1 lèo làm Tiểu La ngồi kề bên cũng chưa hoàn hồn trở về thực tại . Nháy đôi mắt lém lỉnh nhìn Tiểu La , ngụ ý phen này cắn được là không thả trừ phi ... câu like nát mạng mới thôi .
hì hì ...
………………
Ít ai đoán được sau một thời bên nhau Công Khanh và Mộng Điệp lại yêu nhau . Nếu Xuân Diệu được bầu làm Lão Trưởng Hội Ngu Ngơ khi thốt lên 4 câu định tình bâng quơ không rỏ lời rằng:
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
Kế đến phải bái phục tài giả nai của nhà Thơ Lưu Trọng Lư rằng :
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Mộng Điệp tin , những gì tưởng chừng như không có sức sát thương lại là một vũ khí đau thươg cùng cực . Giống như Ma Kết Công Khanh khi yêu, anh hiền từ nhỏ nhẹ thế mà khi quyết định chia tay anh cộc cằn buông bỏ không nuối tiếc .
Ngày anh bước đi , bóng lưng cũng kéo dài theo từng hơi thở . Mộng Điệp ngây ngô vẫn đứng trông theo . Cô lặng yên rồi đứng tần ngần giữa ngã ba đường lóng ngóng không biết quay đầu về đâu mới gọi là bờ.
Ngay hôm sau Công Khanh bỏ đi du học.
Mộng Điệp ở lại trường làm cô quản lý thư viện
Cau có khó ưa - giờ đã thành bí danh của Mộng Điệp
Tiểu La Phi Hạ tinh quái ngày nào kết hôn cùng đồng môn Trưởng Chương . ( Người mà ngày ấy cô chê bai không ngớt lời nhục mạ )
Bởi vậy mới nói , khi yêu cứ nói lời cay đắng đi . Để khi có chia tay cũng không đến nổi quá đau lòng .
Hãy cố chấp vì bản thân đi
Vì cố chấp được , cũng là một dạng của hạnh phúc