À, em viết nhầm, lẽ ra nó là "con bồ câu nướng" ạ. Thiếu chữ "câu " nên chị nghĩ nhầm thành lão Vệ Tư Lý
À, em viết nhầm, lẽ ra nó là "con bồ câu nướng" ạ. Thiếu chữ "câu " nên chị nghĩ nhầm thành lão Vệ Tư Lý
bùn quớ , vườn không nhà trống
Xoá hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt.
Cái NK sắp được 1 năm nữa rồi
Ông già vợ mình cũng ngủ muộn phết, may mà chốt xong lô hàng rồi ko alo chắc đến mai. Ông già tâm lý bao nhiêu thì con vợ bô tuếch bô toác bấy nhiêu
Sáng sớm chạy ra ngoài đường, xong chợt nhớ là mình chưa chải tóc nên chạy ngược vào trong nhà, không dè lại bỏ mất chìa khóa cổng ở, thôi kệ, cào ba nhát lên đầu rồi chạy tiếp. Mình già thật rồi
Phía sau thằng thợ da là con chuyên dùng ví chùa
@ cụ ở trên : bao giờ cưới
Xoá hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt.
tự nhiên muốn vào đây than thở tí mà chẳng biết nên than chỗ nào , có cái nik hay share nhạc thì quên cụ nó pass nên lại thở dài , như 1 thói quen cứ ẩm uơng lại lết về đây than ngắn thở dài chư con điên
ở đây cũng còn có mỗi thằng bạn cứt thường nghe mình nhảm hàng đêm trên zalo với con bạn shit lâu lâu ú òa mình khóc ngắn cười dài chán xong nó lại mất cmn hút , lâu rồi tự kỷ chẳng còn muốn tin ai nữa
thế đấy ,như nào ...như nào giờ ....
buồn chết mẹ đi dc
cười cười ccc ,
Xoá hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)