Ko nuôi con khác hả a ?
Anh có hai con, con Boo boo chết còn lại một con hai năm sau chết già luôn, từ đó không can đảm nuôi nữa vì lúc nó chết đau lòng quá. Đến giờ mới có ý định nuôi lại thôi .
Bên đó a còn nuôi đến lúc nó chết được, VN a nuôi nó béo tốt phát nó bắt làm thịt luôn Tranh thủ nuôi đi a ko lấy vợ VN lại hết nuôi
Anh đừng lo. Mấy cô VN có người thích thịt chó có người không nên may mắn thì anh sẽ gặp được cô không biết ăn thịt chó
Mấy cô Mễ Tây cơ không biết thế nào chứ mấy anh mễ tây cơ qua VN cũng ăn rầm rầm luôn đó anh à.
Nhưng mà mấy cô Mễ tây cơ không thích ăn thịt chó mà chỉ ăn thịt người thì chết chắc luôn kaka.
Mấy cô Mễ Tây Cơ vừa đẹp vừa dễ thương, phong tục cũng tương tự VN mình. Bên này nhiều người có vợ Mê Tây Cơ lắm
Đồ ăn cũng rất ngon
Anh nói đúng ghê luôn đó. Hổng hiểu sao mà cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng . . . nhiều thứ nữa mà chẳng thể nào hiểu nhau để sống vui vẻ được.
Vậy là với người ngoại quốc thì khác, cái gì hổng hiểu là thông cảm nhau và còn được xem cái nền văn hóa kia là hay là đẹp nữa chứ.
Thật là thú vị.
Đúng là cái gì lạ cũng thường hấp dẫn anh [MENTION=1]Kienfa[/MENTION] hen.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)