Tiện nay vào thêm cái code Google Analytics cho HHT thì đăng luôn tấm ảnh vậy. Đi nhiều để biết đất nước mình đẹp thế nào. Đây là Đảo Bình Ba nha ;)
Tiện nay vào thêm cái code Google Analytics cho HHT thì đăng luôn tấm ảnh vậy. Đi nhiều để biết đất nước mình đẹp thế nào. Đây là Đảo Bình Ba nha ;)
Vì đó là một phần của sự quyến rũ ...
Đẹp quá, Bình ba là chổ nào vậy Teppie, cái chổ này nên đi, nhìn chiếc tàu gần nhất nhớ lúc ở Cam bất đắc dĩ xuống biển làm ngư phủ, làm cả năm mua một chiếc cũng bằng chiếc này
Con mới nghe kể là đảo Bình Ba này là 1 đảo gần Nha Trang Chú ah trước đây nó là đảo quân sự, mới được mở ra cho khách du lịch vào thôi, nên vẫn còn bình yên, chưa ồn ào, buôn bán, kinh doanh, đầu tư xây dựng như nhiều chỗ khác, cảnh vẫn còn đẹp và hoang sơ vậy nên mới có người bỏ vợ con đi một mình đó Chú
27.03
Cái này là dương đông kích tây, trả lời chú mà nghe ra là Teppie bị trọng thương ngay , cái này tội trốn đi chơi một mình con khoe hình cho người ganh tị
Oh oh, bây giờ hình như nhớ ra loáng thoáng ai nói đảo gì ở Nha Trang mới mở, chắc là đảo này. Nhưng chú nghe nói là công dân Mỹ không được lên, như cháu dân Canada chắc okie
Đây là Đảo Bình Ba chú à, nó cách quân cảng Cam Ranh nơi neo đậu mấy cái tàu ngầm của Vietnam mới mua về khoảng 15km (tính theo đường biển) và cách thành phố Nha Trang khoảng 60km. Chính vị trí là nơi chấn giữ cửa ngõ vào quân cảng nên trước giờ nó là đảo quân sự. Có dân trên đó nhưng nói chung ngày nước nó hạn chế dân ngoài lên đó du lịch.
Đảo chỉ mới mở cho khách khoảng 3 năm gần đây, nhưng 1/2 đảo vẫn là khu quân sự và cấm đi lại, quay phim chụp ảnh. Chú mà lên là được nhìn thấy một đống pháo phiếc luôn, mà toàn khẩu bắn được ấy chứ không phải những khẩu cũ cũ kỹ kỹ đâu. Tuy mở nhưng vẫn chỉ cho người Vietnam, ai mà hộ chiếu nước ngoài thì vẫn bị cấm. Cơ mà chú với vợ cháu nhìn như dân Vietnam nên lên thuyền thì may ra nó mới hỏi Chứng Minh Thư thôi :v
Đảo Bình Ba còn có tên gọi khác là đảo Tôm Hùm. Ở đó Tôm Hùm gần như ngon và to nhất ở VN. Lên đó chú sẽ được ăn tôm hùm tươi, bắt tại trận, làm tại bàn với giá cũng khá là mềm. Lúc cháu đi thì mọi thứ không còn quá hoang sơ, nhưng nói chung vẫn giữ được những nét đặc trưng nhất của Bình Ba ;)
p.s còn vụ, đi một mình cháu xin visa trước rồi chú ạ. không có làm sao mà dám đi :3
Vì đó là một phần của sự quyến rũ ...
ah cái đảo này em xem fb thấy nó đăng ham lắm, đã save lại mai mốt có về thì đi ai dè cũng phải hỏi chứng minh thư nữa à...
"Một kiếp phù sinh một kịch trường
Đồng sàng dị mộng kịch thê lương
Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh
Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn."
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)