Nơi ấy yên bình, Po nhé!

[Viết cho Dark Angel - người anh, người bạn của HHT]

Po biết không? Đây không phải là lần đầu tiên Pi có cảm giác này... nhưng thực sự đau, trái tim như bị ai đó bóp chặt, rất khó chịu. Có nhiều điều muốn nói, có nhiều điều muốn viết nhưng kỳ thực không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Sống mũi cay cay Po ạ! Mắt cũng mờ mờ, chỉ muốn khóc thật to nhưng đành phải để những giọt nước kia âm thầm rơi xuống. Po đừng có hắt xì nhé, đừng có mà trách cứ Pi, bởi vì người gọi Po là Po chỉ có mỗi mình Pi thôi, mà Pi cũng thế, mỗi Po gọi Pi là Pi.

Nhớ năm đó quá, 2011 phải không Po, một năm bấn lên loạn xuống vì hai chúng ta. Quen biế nhau từ rất lâu, nhưng thân thiết thì phải kể đến chừng những tháng đầu năm, nhất là phi vụ giăng lưới bắt cá ngày 1/4. Một đám cưới đẹp như mơ, một tình yêu khiến mọi người hồ nghi nhưng cũng phải lên tiếng chúc mừng. Po nhớ không, chúng ta đã mất hẳn hai tuần lên kịch bản, giả vờ lén lén lút lút, nào là viết nhật ký, nào là gửi tặng những bài hát kèm với lời nhắn nhủ sễn sặc sụa chỉ đề chờ những con cá mắc câu. Haiza, không ngờ là lần đầu chúng ta hợp sức lừa đảo lại thành công như thế, Pi nhận được nhiều lời hỏi thăm, tin nhắn có, gọi điện có... Po nhớ không?

Po nhớ tại sao hai cái tên Po và Pi của chúng ta lại xuất hiện không? Có lẽ xuất phát từ vụ lừa đảo thế ký Po nhỉ, Pi không nhớ là hai trong hai chúng ta đề xuất cái ý kiến là phải có tên riêng, thân mật để mức độ tin cậy được tăng lên. Vì Pi thích Pikachu nên gọi là Pi, ngôi nhà của Pikachu là Pokemon nên gọi là Po. Hợp lý phải không Po? Và dù khi trò đùa đó qua đi, chúng ta vẫn giữ cách gọi thân mật đó mãi tới tận bây giờ.

À! Po có nhớ cái lúc Pi làm RO và ĐYO không? Cõ mỗi Po động viên, ủng hộ, đưa cho Pi nhiều ơi là nhiều đô HHT, mà hiện tại ấy, số tiền ở HHT của Pi vẫn cao ngất ngưỡng, dù đã chi rất mạnh tay cho các bạn BTV, KTV cũng như MC.

Tuy mang tiếng là quản lý nhưng cả hai chúng ta còn có nhiều chiêu trò hơn cả các mem cá biệt, cũng bao lần làm lao đao, cơ mà ta giữ kín những chuyện đó Po nhé, phải giữ vững hình tượng của Dark Angel và Hàn Cát Nhi trong mắt mọi người phải không?

Po thích nghe nhạc Trịnh không? Pi thì thỉnh thoảng.
Po có khi nào nghe "Cát Bụi" không? Po thì ít nghe lắm, vì mỗi lần nghe bài đó là một lần tiễn biệt một người ra đi. Ở HHT, Po là người thứ 4 Pi phải tiễn biệt dù chưa một lần gặp gỡ. Nhưng hầu như lần nào cũng như nhau, cũng là cảm xúc đó, cũng là tâm trạng đó, cũng là những giọt nước mắt không lời đó... cũng là nỗi đau đó.

Đã hơn một lần nghe nói đến hai từ đột quỵ để rồi hiểu ra cuộc sống này quá ngắn nhưng chẳng có thể níu kéo được. Cảm giác bây giờ của Pi hỗn loạn, rối bời lắm Po à! Làm sao? Làm sao đây?

Mới lúc trưa thôi Pi còn hỏi một câu thực sự ngớ ngẩn: "Po. Thực sự là đã ra đi rồi ư?". Lúc đó Pi vẫn cứ để yên cửa số chat, hi vọng Po sẽ rep lại, không, không cần rep chỉ cần báo là đã đọc thôi là được. Po lớn mà, chỉ có việc cỏn con đó mà không làm được ư?

Po ơi! Po đã thành công khi làm nhiều người ngỡ ngàng, cũng đã thành công làm cho lòng con người ta lắng lại rồi đó. Po lừa được mọi người rồi đó, mẻ có 1/4 năm nay ta bủa lưới muộn nhưng đã thu được thành công rồi đó. Thế nên, Po à! Tỉnh dậy và nói với mọi người là đã bị lừa đi, được không? Và Pi cũng đã bị Po lừa rồi, thật sự là bị lừa rồi, khóc cũng mệt lắm rồi...

Po! Ở đó có máy tính không? Có dùng được FB không? Có nghe nhạc được không? Po thử nghe "Nụ cười còn mãi" xem, cũng được lắm Po à.

Pi không giữ Po lại nữa, đôi cánh kia sẽ được tung bay trên bầu trời, nhưng xin đừng làm thiên thần ở trong bóng tối nữa nhé! Bước ra ánh sáng và chọn cho mình một nơi mới thật yên bình Po nhé!

Tham gia ngày
05-08-2003
Lần cuối ghé thăm
26-07-2015 04:40 PM



"We're happy, always smile
Sun will shine, just don't cry
We're happy, always smile
You're by my side, I love my life"
[Viết cho Dark Angel]

2015, tháng 7 ngày 28

Hàn Cát Nhi


Vốn chỉ viết ở FB, cũng không tag Po vào, vì sợ, sợ sau này cứ có thêm một lượt like là FB Po sẽ lại hiện lên :). Vì HHT là nơi gắn kết và đưa chúng ta đến với nhau để rồi trở thành những người bạn nên ở nơi này, sẽ lưu giữ những kỉ niệm của Po.