Dark đã đi thật rồi sao...Mong rằng người bạn năm ấy yên nghỉ nhé! Giờ chắc mọi người k còn nhận ra CĐ năm nào nữa rồi, câu lạc bộ tán dóc - nổ ngày xưa vui biết mấy vì có bạn, Yên nghỉ bạn nhé, thật bất ngờ, cùng tràn đầy nuối tiếc....
Dark đã đi thật rồi sao...Mong rằng người bạn năm ấy yên nghỉ nhé! Giờ chắc mọi người k còn nhận ra CĐ năm nào nữa rồi, câu lạc bộ tán dóc - nổ ngày xưa vui biết mấy vì có bạn, Yên nghỉ bạn nhé, thật bất ngờ, cùng tràn đầy nuối tiếc....
Mưa đi cho trôi hết niềm tâm sự
Giữ mãi trong tim chỉ khổ sầu
Ân tình như cuộc bể dâu
Xin mưa cuốn hết nổi sầu riêng tư
Hôm nào cháu cũng lên 4rum viết nhật kí, nhưng viết xong lại ra ngay. Hàng tháng nay cháu cũng không lên FB nên không biết tin.
Có lẽ chú không còn nhớ cháu vì cháu đổi nick rồi, cũng đổi cả thói quen chat chít nhí nhố ngày xưa để trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Sự quen biết của chú cháu mình mờ nhạt đến nỗi cháu không nhớ rõ. Có lẽ vì thời gian quá lâu, hoặc chú cháu mình nói chuyện chưa đủ sâu. Nhưng chúng ta đã từng là bạn và vẫn sẽ mãi là bạn, phải không chú?
Mong chú sẽ hóa thành ngôi sao sáng nhất, soi chiếu cho những người chú yêu thương.
Chú yên nghỉ chú nhé!
R.I.P
KÌ TÍCH là tên gọi khác của SỰ NỖ LỰC!
Có lẽ hơi muộn^^chia buồn cùng gia đình anh
Mong anh yên nghỉ! Hôm nay mới biết tin. Đã từng có 1 lần gặp gỡ (off halloween HHT) nhớ là anh rất đẹp trai, hóm hỉnh và vui tính. Chia buồn cùng gia đình anh!
Đến chiếc lá cũng cần phải có nhau...
Nhưng sao em không giữ nổi yêu thương...
Chuyện vui em xin giữ... Cho nỗi buồn đừng qua đây.
-Yêu Chồng nhất trên đời♥-.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)