Kiên Giang là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam. Nơi đây được nhiều người biết đến như một vùng đất văn hoá và du lịch nổi tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phía Bắc giáp Campuchia, đường biên giới dài 56,8 km; phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, phía Tây giáp vịnh Thái Lan với đường bờ biển dài 200 km, phía Đông lần lượt tiếp giáp với các tỉnh là An Giang, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Kiên Giang

Do nằm ở vĩ độ thấp và giáp biển nên Kiên Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa; nóng ẩm quanh năm. Nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 27 đến 27,5 độ C. Kiên Giang không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão nhưng lượng nước mưa do bão chiếm một tỷ trọng đáng kể, nhất là vào cuối mùa mưa.

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Khí hậu Kiên Giang rất ít thiên tai, không rét, không có bão đổ bộ trực tiếp.

Thời điểm thích hợp đến du lịch Kiên Giang

Do đặc điểm thời tiết ôn hòa quanh năm, thuận lợi cho du lịch nên bạn có thể đến Kiên Giang bất cứ khi nào mình muốn. Đảo Phú Quốc Phú Quốc còn được mệnh danh là Đảo Ngọc; nơi đây là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam trong vùng vịnh Thái Lan; đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km. Đảo ngọc Phú Quốc vẫn giữ nguyên nét hoang sơ và bầu không khí tươi mát, trong lành dù lượng du khách ghé thăm ngày một đông. Dù lượng du khách ghé thăm ngày càng đông, Phú Quốc vẫn giữ nguyên nét hoang sơ và bầu không khí tươi mát, trong lành. Đến Phú Quốc, bạn không thể nào bỏ qua Bãi Sao – bãi biển đẹp nhất đảo có chiều dài hơn bảy cây số với dáng cong thoai thoải hình mảnh trăng khuyết. Bạn cũng có thể đắm mình cùng biển xanh, cát trắng và nắng vàng ở Bãi Dài – một trong 10 bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới (theo bình chọn của BBC), thả mình dưới bóng rợp của hàng dương xanh cao to, mọc thành hàng thẳng tắp, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào thiên đường nơi trần thế. Không chỉ vậy, ngắm nhìn hoàng hôn từ Mũi Dinh Cậu và chiêm ngưỡng vầng mặt trời đỏ từ từ chìm xuống lòng biển là cảnh tượng kỳ thú bạn cũng không thể bỏ qua. Trong hành trình khám phá thiên đường đảo ngọc, bạn còn được tham gia lặn biển, ngắm vẻ đẹp biến ảo của những rạn san hô đa dạng với khoảng 260 loài (252 loại cứng và tám loại mềm). Với hệ sinh thái biển vô cùng đa dạng thuộc quần đảo An Thới và một số đảo nhỏ nằm ở phía Bắc, Phú Quốc là địa điểm lý tưởng để khách du lịch thỏa mãn đam mê khám phá đại dương bí ẩn.

Bãi Khem Nằm ở phía Nam Đảo Phú Quốc và cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 25km, Bãi Khem là điểm đến không thường xuyên hiện diện trong các tour du lịch Phú Quốc của du khách trong nhiều năm. Bãi bòn có tên gọi khác là Bãi Kem; bãi biển này cũng như các bãi tắm đẹp khác của Phú Quốc với bờ cát trải dài trắng mịn như bột. Điều đặc biệt ở Bãi Khem luôn gây ấn tượng khi du khách đến thăm là hình dạng bãi biển hình cánh cung, nằm tĩnh lặng và bình yên giữa hai sườn rừng cây xanh thẫm. Gần bãi biển là làng chài hiền hậu, người dân chân chất và rất nhiệt tình – nơi bạn có thể tìm thấy những món hải sản Phú Quốc tươi ngon nhất mà không mất nhiều thời gian để chọn lựa. Trong những món ăn mà bất cứ du khách nào cũng phải nhớ đến khi đã rời chân khỏi Bãi Khem là món gỏi cá trích khá nổ tiếng. Bãi Khem như vùng trời bình yên nhất không chịu tác động hay ảnh hưởng của những quy hoạch hoặc các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng.

Thắng cảnh Nam Phố Thắng cảnh Nam Phố thuộc xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên giang,;cách thị xã Hà Tiên khoảng 10km. Nơi đây là một điểm nghỉ mát nổi tiếng với hai bãi tắm rất đẹp là bãi Hòn Heo và bãi Ớt. Bãi Hòn Heo có cát vàng mịn, mặt nước trong xanh, cảnh vật yên tĩnh; còn Bãi Ớt trước kia là một xóm chài của dân tộc người Việt, có từ đầu thời kỳ thị trấn Hà Tiên được khai phá. Vẻ đẹp độc đáo của Nam Phố là do dãy núi bãi Ớt nhô hẳn ra ngoài khơi tạo thành bức bình phong khổng lồ. Vào mùa biển động, cả vùng biển xung quanh nơi nào cũng cuộn sóng, chỉ riêng vùng biển bãi Ớt là sóng yên gió lặng.



Thắng cảnh Thạch Động Thắng cảnh Thạch Động nằm kề quốc lộ 17, cách thị xã Hà Tiên khoảng 3km. Có người cho rằng, Thạch Động là một tảng đá xanh khổng lồ cao 80m, có hình như mũ lông của kỵ mã ngự lâm quân mọc trơ trọi giữa một vùng toàn đất; thắng bên trong Thạch Động còn có tên gọi khác là Thạch Động Thôn Vân (động đá nuốt mây) vì vào lúc sáng tinh mơ, những tảng mây trắng xốp nhẹ như bông là là bay qua đỉnh động như bị cản lại. Mây dừng lại rồi từ từ tỏa quanh cửa động gây ấn tượng như miệng động đang nuốt mây. Nhìn từ phía Nam, những vồ đá gồ ghề của Thạch Động trông giống như mặt mũi của một vị tướng đội mũ lông nên người Pháp đặt tên là “Bonnet à Poil”. Thạch Động có cả đường xe hơi lên tới bậc thang vào động. Bên trong động khá rộng, những giọt nước mưa theo tháng năm xâm thực đá, len lách chảy xuống hòa tan với chất vôi tạo thành những khối thạch nhũ rất độc đáo. Điều đặc biệt, phía trong động có cất một chùa Phật và sang cửa phía Tây Nam có điện Bà Chúa Xứ. Trong hang động có một miệng hang, nhìn vào thăm thẳm không biết thông đến đâu. Có biết bao người hiếu kỳ đã xuống đó đều không trở lên được. Sau đó có người lấy trái dừa khô khắc chữ lăn dấu ném xuống hang thì ít lâu sau phát hiện trái dừa đó trôi trên mặt biển. Điều đó có nghĩa là hang thông ra đến biển. Hiện giờ thì miệng hang đã bị lấp để tránh tai nạn cho khu khách.

Hòn Phụ Tử Hòn Phụ Tử là một trong những điểm tham quan rất được khách du lịch quan tâm khi có dịp đến với vùng đất Kiên Giang. Người Khmer gọi thắng cảnh đó là Phnum-đong-tong: Phnum là núi, đong-tong là cột cờ; nghĩa là ngọn núi có hình dạng như cây cột cờ.

Hòn Phụ Tử được tạo thành bởi một khối đá cao và một khối đá thấp, khối cao khoảng 30m gọi là Hòn Phụ, khối thấp cao khoảng 25m hơi nghiêng về hướng đông gọi là Hòn Tử. Tương truyền; thời thực dân Pháp mới đến Việt Nam, mỗi lần chúng muốn ghé vào cửa Chùa Hang đều bị cụm Hòn Phụ Tử “trôi” ra chặn lại, sau đó chúng dùng đại bác bắn đỉnh núi phía tay phải; hiện nay đỉnh núi ấy còn dấu bể bên chóp. Ở Kiên Giang có hàng trăm hòn lớn nhỏ, đa dạng; mỗi nơi một vẻ; riêng Hòn Phụ Tử được coi là một trong những kỳ quan vĩ đại của thiên nhiên với vẻ đẹp và sắc thái hiếm kỳ quan nào khác có được. Với hình dáng đặt biệt của mình Hòn Phụ Tử một thời đã từng là biểu tượng của du lịch Kiên Giang. Bể dâu biến đổi là lẽ thường tình của tự nhiên, vào một ngày tháng 7 âm lịch năm 2006 (9/8/2006), Hòn Phụ đã gãy ngang và đổ xuống biển để lại sự nuối tiếc trong lòng rất nhiều người sự tiếc nuối.

Chùa Hang Chùa Hang có từ đầu thế kỷ 18, sở dĩ có tên gọi như vậy vì ngôi chùa này tọa lạc trong lòng hang núi. Chùa Hang cao 181m và có tên chữ là Hải Sơn Tự; nằm trọn vẹn trong một hang rất lớn có hai cửa rộng: cửa hướng Tây thông ra biển, cửa hướng Bắc nối tiếp với con đường dẫn vào Chùa từ đất liền; đó cũng chính là đỉnh cuối cùng của dãy núi Hòn Chông. Bước qua cổng tam quan, ta thấy trước khuôn viên Chùa là khoảng sân rộng chạy dài tới chân núi An Hải, trước mặt có hang núi khá rộng, dài khoảng 40m, chổ hẹp nhất cũng vừa khoảng 3 – 4 người đi qua được. Đây là hang động thiên nhiên nằm trong ngọn núi đá vôi bị xâm thực cách nay hàng ngàn năm, lần theo vách hang có rất nhiều vỏ hến, vỏ sò bám đầy trên vách. Chùa Hang nằm phía trong đó, chùa có nhiều tượng Phật từ ngoài bước vào chánh điện là tượng phật Thích Ca, tượng Bồ đề Đạt Ma, tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, tượng Đường Tam Tạng… Rẽ phải chánh điện là đường dẫn vào hang, lần theo con đường tối hai bên là đất đá nhám, dựng đứng ta sẽ bắt gặp hai pho tượng phật Thích Ca mang phong cách tượng phật Thái Lan. Vào thời Mạc Thiên Tích Ông đã cho hai hoàng tử Xiêm La là Chiêu Tuý và Chiêu Xi Xang lánh nạn nơi đây, hai vị hoàng tử này đã lập chùa trong hang, tạc tượng Phật để thờ, tính đến nay hai pho tượng phật Thích Ca đã an vị hơn 300 năm ở Chùa Hang. Hàng năm, chùa Hang tổ chức lễ hội long trọng từ ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch kéo dài đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Đây là những ngày hội mừng Phật Đản được tổ chức với nét văn hoá đặc sắc… Chùa Hang bé nhỏ huyền bí nhưng không khép kín mà mở ra với trời biển mênh mông đưa khách thập phương từ thiền môn bước ra hòa mình với trời biển mênh mông.