Chuyện nhà mình không lo, đi lo chuyện thiên hạ. Kể người đời giờ cũng rảnh vãi lúa nhể. Cuộc sống chắc buồn chán quá hay sao mà lôi chuyện người dưng ra bàn tán chi dzậy trài Rảnh VL =)))
p.s. mềnh mà vả đc vào mặt bả chắc ngon lắm nhể. Về lo chuyện của mình đi má, bon chen gì chuyện ngta dzị =))))
còn 2 giờ nữa mới hết giờ làm a ~
*lăn lộn*
Everything will surely change!
HN thu roài, nghe mùi hoa sữa nồng nàn thì ko biết ra sao chỉ thấy nồng nặc muốn xỉu luôn vậy đó ~~"
Được cái qua được mùa hè là thấy happy ending rồi
Cuộc đời này, ưu phiền vĩnh viễn nhiều hơn hoan hỉ.
Chả nhẽ lại vỗ vào mặt, bảo "xin lỗi tôi không có nhu cầu nhận lời khuyên và chia sẻ của người không quen à?". Viết nhật ký cũng bị khuyên nhủ nữa, thì hoy đi nha =)).
Đang coi masterchef Vietnam, có ai trả đĩa bay cho em NgocAnh về nhà sớm không T___T. Nấu ăn thì dở, nói thì siêu nhiều, lại còn thích thể hiện.
xợ hãi :-s
Những ngôi nhà đã khép dần cánh cửa
Phố nhớ Người vẽ gương mặt nỗi cô đơn.
Giời ơi, vẫn còn nhớ cái pass của nick này mình thấy mình siu nhưn quá
Doanh tiểu thư - đệ nhất kinh kì mỹ nhân
Chầu chực để mua vé đi xem Adele. Mở bán vé lúc 10h mà đúng 10h mình vào thì đã không vào đc web nào hết. 15 phút sau là hết-sạch-vé của 6 Konzerten. 2-3 cái webs, mà chỗ nào cũng hết vé là sao. Cả ngày trong tuần cũng không còn một vé nào sót lại. :| Điên gì đâu. :|
Đầu năm - cái newfeeds Fb toàn ảnh tết nhất - vợ chồng - con cái của bạn bè tràn ngập. Trong khi mình vẫn chết dí nơi đây, gọi luôn thư viện là nhà. @.@
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)