Trang 3/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 32

Ðề tài: Thơ của người bán hoa cúc dại

  1. #17
    Bé còn quấn tã Bếu Vigo XD Buồn Đời's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Nơi Cư Ngụ
    Hải Phòng
    Bài gởi
    19

    Default

    Đường tàu tình yêu

    Em còn nhớ, nơi hò hẹn hai ta
    Con đường tàu chạy vòng qua đất mỏ
    Trên thanh ray, lời yêu đầu anh ngỏ
    Khắp chân trời rực đỏ ánh hoàng hôn.

    Không trang hoàng, chẳng kiều diễm màu sơn
    Con đường tàu nằm im lìm mộng trải
    Những trưa hè, mình anh ngồi khắc khoải
    Chờ một người đã rời mãi nơi đây.

    Có tiếng chi như tiếng bánh tàu quay
    Nghe dồn dập trên ray tàu hoen rỉ
    Con tàu xa mang bóng hình tri kỉ
    Hỏi đi rồi có về lại đêm nay?

    Bước một mình lặng lẽ trên đường ray
    Anh tìm về cái nắm tay ngày ấy
    Tìm lại em, mà hoài sao chẳng thấy
    Chỉ mịt mù trong đâu đấy gió sương.

    Mỗi nhịp ray, thanh chắn, vẫn còn vương
    Bóng hình ai trên đường tàu hôm đó
    Câu yêu người lại vọng về trong gió
    Bỗng nghẹn ngào, dòng lệ nhỏ tuôn rơi

    Trên đường ray, giữa đêm tối, em ơi
    Anh ước đời như một chuyến tàu bạc
    Tới sân ga chẳng bao giờ sợ lạc
    Đã muộn rồi, chuyến tàu khác em lên.

  2. #18
    Bé còn quấn tã Bếu Vigo XD Buồn Đời's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Nơi Cư Ngụ
    Hải Phòng
    Bài gởi
    19

    Default

    Cơn gió tình yêu

    Trong nhiều đêm, một mình anh tự hỏi
    Cơn gió nào mang em đến bên anh
    Tựa suối mát, nước trong vắt, ngọt lành
    Cùng hoa trái đơm tình anh tươi thắm

    Cũng từ đó, nhớ thương em nhiều lắm
    Cứ chiều chiều sâu thẳm tận con tim
    Thương nhớ em, anh hướng mắt kiếm tìm
    Một hình bóng người anh yêu tha thiết

    Hỏi tim em, nơi con tim khác biệt
    Có thấy rằng gió ngày một mạnh hơn
    Trong năm tháng, đôi lúc có dỗi hờn
    Nhưng chiều gió luôn hướng về một phía

    Gió mang đến biết bao điều ý nghĩa
    Xua nhọc nhằn, giông tố của đời vương
    Gió cũng mang đậm nét của đời thường
    Của tình yêu tuổi giữa chiều đương thế

    Cũng từ đó những nhọc nhằn dâu bể
    Tan biến, hòa cùng vị ngọt tình em
    Ủ ấm con tim đang đông cứng, yếu mềm
    Ấm trở lại bởi tình yêu cơn gió!

  3. #19
    Bé còn quấn tã Bếu Vigo XD Buồn Đời's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Nơi Cư Ngụ
    Hải Phòng
    Bài gởi
    19

    Default

    Thu bước

    Đêm buông dần trên con phố nhỏ
    Thu héo gầy bao nỗi tơ vương
    Ánh điện đường khắc khoải trong sương
    Thấy một người lặng lẽ trong gió lạnh

    Con đường đó ngày xưa ta chung bước
    Nay chỉ còn một bóng hình thôi
    Phố đơn côi tình em xa vời vợi
    Điếu thuốc tàn rụi khi đón mưa rơi

    Nơi góc phố dạ hương bay ngào ngạt
    Đưa anh về dào dạt kỷ niệm xưa
    Thu đêm nay cũng như bao thu khác
    Anh độc hành tan tác nhớ thương em

    Em rất gần mà như xa vạn lý
    Biết làm chi khi mỗi người một ngả
    Mưa lã chã vờn lên dòng lệ ấm
    Một tấm chân tình lầm lũi về đâu

    Thôi bước nốt một đêm thu quằn quại
    Để ngày mai chẳng ai nhớ thương ai
    Nếu có lỡ trên đường đời gặp lại
    Hãy mỉm cười rằng ta đã yêu thương.

  4. #20
    Nếuemrồisẽởlại.... Miranda's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    R
    Bài gởi
    300

    Default



    vội vã quay đầu về phía mùa đông
    không thấy nhau cũng chẳng còn hoa cúc
    thấy kỷ niệm trượt dài - ân tình gấp khúc
    thấy lòng đau...

    nhớ ra mình chẳng là gì của nhau
    từ lúc tình yêu bỏ chúng mình đi mất
    dù vẫn là người thương duy nhất
    chỉ tại cuộc tình đã..
    chật chội thôi

    vội vã quay đầu thương phố mồ côi
    thương mắt nâu một mình khóc nấc
    thương vai run ngược chiều gió bấc
    và thương một nỗi buồn rất thật
    phải buông ...
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại....

  5. #21
    Đặc Nhiệm HHT lukhachmuathu's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    643

    Default

    ầy,
    thế ra có người vẫn nhớ mùa đông
    nên vẫn ngoái đầu, vẫn còn da diết
    người còn đây mà tình yêu biền biệt
    để nỗi buồn ở lại đắng lòng nhau

    vậy thôi, cứ quay đi, đừng đứng lâu
    kẻo chẳng cầm lòng lại còn buồn mãi
    tình yêu đi rồi, biết có còn trở lại
    chờ đợi làm gì
    hãy cứ
    buông thôi
    ...
    Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
    Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
    Ta và em như là mưa và nắng
    Có khi nào mưa nắng được gần nhau?!!

  6. #22
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Có một thời người đã sống trên cây
    ngày qua ngày người thơ ngây ảo tưởng
    ăn vài chiếc lá xanh trên cành vất vưởng
    nghĩ cũng qua được mấy mùa khiên cưỡng buồn vui

    rồi năm tháng nào người đi tới đi lui
    đã biết gai góc giữa tiến lùi xuôi ngược
    nhìn về phía xa xa
    thấy giấc mơ trải dài thườn thượt
    thấy cả một chặng đời lũ lượt âu lo...

    người trở về và đứng giữa cam go
    bởi mặt trời không tròn vo như đã
    bởi nhiệt huyết làm tàn tro nhánh lá
    bởi gốc rễ nào cũng hóa đá mùa đông

    không lấy nước từ dòng suối con sông
    không mơn mởn những trái hồng lá biếc
    không ru ngủ tuổi thiếu thời da diết
    không chìm đắm hẹn thề tha thiết vàng son

    không!
    người không thể mãi mãi là trẻ con
    đợi ban phát những trái ngon duy mỹ
    ngồi nhai lá xanh và mài mòn nếp nghĩ
    nhìn ngắm thời gian đang thiêu hủy cuộc đời

    người phải đi và sống những ngày tháng tuyệt vời!

    Sống ở trên cây
    01/06/2014
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  7. #23
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    một buổi sớm mùa đông
    mẹ gọi cho anh và nói chuyện không may
    anh nghe xong khô cứng một bàn tay
    những hơi thở rồi cũng bay đi mất

    còn điều gì trong những ngày gió bấc
    thôi hãy đến một lần để tiếng nấc vang xa
    để anh nghiêng mình ngủ một giấc bao la
    và không còn nhớ là hôm qua đau khổ

    còn điều gì sau những ngày mưa đổ
    thôi hãy đến một lần để cho gỗ thêm nâu
    để hương trầm này anh giữ được lâu
    rồi bình thản tan sau vào đất

    sau tất cả vui - buồn - được - mất
    anh nhận ra cuộc đời này lay lất hoang mê
    hằn lên kiếp người những khấc nhiêu khê
    phải làm sao để quay về bé dại

    phải ăn bao nhiêu lá bồ đề cho lòng này tĩnh tại
    phải nói bao nhiêu lời kinh cầu nhẫn nại từ tâm
    mẹ có biết được không
    em có biết được không

    đi qua một ngày mà ngỡ cả trăm năm
    liệu khi chúng ta nhắm mắt thì thăng trầm có hết

    ở phía bên kia đời có vui như tết?


    MỘT SỚM MÙA ĐÔNG
    12.11.2014
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  8. #24
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Nếu một mai
    người có về từ ngàn dặm xa xôi
    nhớ nắm tay em và mình cùng lên trên đồi hái quả
    qua ngày tháng trông mong
    từng gieo trồng vất vả
    em xin hứa sẽ không còn mặc cả tình yêu

    bởi em biết còn thương người rất nhiều
    em thương hơn tất cả những điều em đam mê cộng lại
    thổi bay hết đi những cái tôi ngần ngại
    và thả một cánh đồng hoa cúc dại về trời

    em nhẹ nhàng đi qua tuổi trẻ xanh ngời
    sẽ bình thản quên hết muôn nẻo đời lay lất
    những chuyến xe ngược xuôi
    em vẫn ghi lại để mai này kể cho người nghe điều tuyệt vời nhất
    để người hiểu rằng chân tình này là thật
    và em vẫn ở đây

    em vẫn còn ở đây
    dù lơ lửng trên trời hay ngủ dưới vòm cây
    có thao thức vạn đêm dày ngày mỏng
    thì em vẫn đợi chờ tình yêu chín mọng
    tin rằng người sẽ về trong một chiều gió lộng xôn xao

    nếu thấy quả ngọt lành nào chín ở trên cao
    người nhớ hái rồi trao vào tay em nhé
    khi ở bên người hình hài này nhỏ bé
    chỉ có thể nhìn cuộc đời he hé lim dim

    ngủ một giấc mơ màng tim tím hoa sim
    lênh đênh những buồn vui ba chìm bảy nổi

    nhớ đánh thức em bằng một cái cầm tay nóng hổi...

    NGỦ Ở TRÊN ĐỒI
    08/12/2014
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

Trang 3/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •