Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 32

Ðề tài: Thơ của người bán hoa cúc dại

  1. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Gặp lại...



    Rồi chúng ta cũng gặp lại nhau
    sau những chặng đời lao đao nhiều ngã rẽ
    anh nói rằng mình đã không còn trẻ
    chắc không đủ kiên trì giữ nét vẽ mong manh
    không đủ chân tình hoa lá vàng xanh
    để nói với em về hạnh phúc ở trên cành trĩu quả

    em nhìn anh cười
    dịu dàng, và buồn bã
    tựa lòng mình giữa biển cả mênh mông
    trôi ngược cuộc tình về những dòng sông
    rồi lặng lẽ - trông mong - tiếc nuối
    em cứ nghĩ ngày chia tay là nỗi buồn sau cuối
    vậy mà gặp lại rồi vẫn yếu đuối như xưa

    em kể thêm một lần chuyện những ngón tay thưa
    để cùng nghe lại và nắm vừa kỉ niệm
    anh che đi một vòng trải nghiệm
    nói rằng giấc mơ nào ngọt lịm đã xa...

    anh bây giờ là của người ta
    chỉ có em vẫn là của ngày hôm qua chưa thức giấc.

    7/12/2013
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 08:02 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  2. #10
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Gặp lại 2...

    Ta gặp lại nhau giữa ngày nắng cháy
    em giản đơn cười không váy không hoa
    tựa nghiêng mình tay nắm tay thoa
    nghe môi thở và lòng xoa dịu nhẹ

    tháng ngày trôi như gió lùa tóc khẽ
    qua xơ xác cành buồn, qua bàng bẽ thân đau
    qua cơn ngủ dài thổn thức xanh xao
    qua sóng bể lao đao
    ba chìm bảy nổi...

    vì còn thương nên tim còn nóng hổi
    vì còn vương nên nông nổi tìm về
    anh kể lại cho em nghe những hẹn thề
    em nói lại cho anh nghe chuyện bên lề đã cũ

    rồi tình yêu như mảng tường rêu phủ
    qua hết thăng trầm vẫn ấp ủ màu xanh
    dù giấc mơ không thành
    dù son sắc tan nhanh
    thì hãy cứ ở bên anh trong lành như thế

    anh vẫn muốn bên em chân thành như thế!

    2/1/2014
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 08:03 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  3. #11
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Lá ở trong tay...



    Có một ngày người nhìn lại đôi tay
    chợt thấy từng ngón đã đủ đầy gân guốc
    thấy chặng đời nào xanh xao gầy guộc
    thấy hết thảy mọi điều thân thuộc ra đi

    còn nhớ ngày tháng nào ôm nắm lá li ti
    người ấp ủ tương lai thầm thì bí mật
    giấu ở sau lưng những lời buồn rất thật
    đâu có ngờ đôi tay này quá chật để yêu thương

    không một ai gắn bó cùng ta đến hết con đường
    những chiếc lá bay đi khắp phố phường tuổi trẻ
    chỉ còn ngổn ngang thân cành đơn lẻ
    khô cằn rồi những ngã rẽ xa khơi
    già cỗi rồi hỡi gốc rễ ta ơi
    chờ đợi chi khi chiếc lá xanh ngời không trở lại

    cánh hoa xưa có xoay vòng nhẫn nại
    cũng đâu vẽ được bốn mùa tự tại ung dung
    đâu viết được vài lời buồn nỗi riêng chung
    đâu đàn được khúc ca điệp trùng ảo mộng

    thôi thì kẽ tay này người xin mở rộng
    thả chiếc lá về trời gió lộng xa xăm
    thở một lời giải bày vang vọng trăm năm
    và thổi bay hết mọi thăng trầm lặng lẽ

    chỉ giữ lại trong tay những vết hằn tuổi trẻ...


    Phan Thiết, 20.10.14
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 08:05 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  4. #12
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Thơ của người bán hoa cúc dại



    Trong tất cả những điều đã qua
    hẳn có vài lời hứa mà chúng ta chưa bao giờ thực hiện
    ta biết nói lời nào cầu nguyện
    nếu một mai người không còn hiện diện ở nơi đây

    trên tất cả những điều đã trót mơ say
    hẳn có vài tháng ngày mà chúng ta tiếc nuối
    sau một đêm bỗng thấy mình yếu đuối
    buông rũ cuộc đời khỏi dòng suối nhiêu khê
    tựa cõi lòng trần dưới tán lá bồ đề
    và cắt bỏ hết những hẹn thề mê mải

    bên tất cả những điều đúng sai trái phải
    hẳn có vài nỗi niềm cần gửi lại thời gian
    đợi một mai chiếc lá đổ thu vàng
    người sẽ hiểu những hoang tàn rất khẽ...

    sau tất cả những điều khổ đau bàng bẽ
    hẳn là có một buổi chiều vắng vẻ cho ta
    ngồi nhìn lại đời mình lặng lẽ phôi pha
    nghe thoang thoảng hương trầm kha xưa cũ

    có tiếng chuông ngân bên đời lá rũ...

    NHÌN LẠI
    Sài Gòn, 23.10.14
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 23-10-2014 lúc 09:08 PM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  5. #13
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Có những ngày trôi dạt
    phiêu bạt với đam mê
    mãi ngước nhìn cành lá sum xuê
    mà quên mất đường về cỏ úa
    quên những giấc mơ trưa rì rào đồng lúa
    nắng dãi mưa dầm nhuộm đen đúa thân non

    càng sống thật nhiều càng muốn làm trẻ con
    có bước thật xa cũng không làm hao mòn chờ đợi
    quay về đi
    hãy quay về khi con còn có thể
    những tấm chân tình có bao giờ trễ để gặp nhau
    dẫu ác mộng đêm qua không thốt được lời nào
    con vẫn phải gửi lời chào thức dậy
    sông đâu vì một ai mà ngừng trôi chảy
    con đâu thể vì một người mà dừng hết thảy yêu thương

    một chiều mùa thu lá đổ bên đường
    một sớm mùa xuân hoa trong vườn sẽ nở
    ngày chúng ta đi
    những mùa hạ xoay vòng trăn trở
    ngày chúng ta về bỏ lỡ một mùa đông

    về nghe em ê a kể chuyện núi sông
    về nghe chị ầu ơ kể chuyện lấy chồng
    về nghe mẹ lặng thinh chuyện tóc đồng tóc bạc

    những cay đắng nắng nôi
    rồi cũng phai cũng nhạt
    chỉ có lòng người là dào dạt như mưa
    chỉ còn lòng mình mãi ngào ngạt hương đưa
    quay về đi và những tháng ngày xưa trở lại.

    có ai đó nhà bên vẫn còn thương nhành cúc dại...

    QUAY VỀ ĐI
    3/4/2014
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  6. #14
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Em chợt nhận ra em chỉ có một mình
    không ai nghe em kể chuyện tình bằng bài thơ hoa cúc
    người theo người về miền hạnh phúc
    những con đường đã gấp khúc nơi em…

    lại một ngôi nhà đóng cửa buông rèm
    em đến nơi này như con tem đi lạc
    đành trở về bên lề mộc mạc
    đem chân tình đã nhạt vào tranh

    không còn người để em vẽ màu xanh
    không tì vết lòng thành trên nét cọ
    người đã thành khách trọ
    như ngọn gió lưng chừng
    nghe quanh đây cằn cỗi như gừng
    và một cánh rừng sân si mướp đắng

    tiếng thở dài trong chiều im ắng
    còn ai người sâu lắng tâm can
    có buồn không một chiếc lá vàng
    trong quên lãng vẫn ngổn ngang tìm diệp lục

    em thấy quanh mình lắng chìm trầm đục
    đâu còn màng chuyện đời nát mục tiêu tan
    những con sông không thẳng lối ngay hàng
    biển vẫn cứ mênh mang
    lời đơn giản …
    em sinh ra để làm dĩ vãng
    nên viết những điều lãng đãng vậy thôi…

    Trần tình...
    26.4.2011
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  7. #15
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    có một kẻ rất buồn đi giữa mùa đông
    có kỉ niệm lạc dòng giữa mênh mông bát ngát
    có đôi khi đứng nhìn người một lát
    rồi đi...

    đi và đi
    đi để quên hết những yêu thương trường kỳ
    để không còn nhớ những lời hứa thầm thì hai người biết
    để lặng thinh bản tình ca da diết
    để tháng ngày nào xanh biếc phải vàng thư...

    đi qua những cuộc tình không rõ thực hư
    qua biết bao cuộc đời mà vẫn ôm khư khư nỗi nhớ
    như đứa trẻ bơ vơ giữa trời xớ rớ
    như một tiếng thở dài giữa một mớ lao đao...

    đi cho đôi chân trần gầy tái xanh xao
    cho gió thổi rồi khô mau nước mắt
    cho mưa đổ buồn hiu hiu hắt
    cho nắng chảy dài
    và xuân sắc tàn phai...

    có một kẻ rất buồn không biết là ai
    không biết từ đâu
    chỉ biết là ở giữa mùa đông
    khoan thai
    đi mãi.

    Đi giữa mùa đông
    25/12/2013
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 05-11-2014 lúc 07:04 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  8. #16
    Bé còn quấn tã Bếu Vigo XD Buồn Đời's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Nơi Cư Ngụ
    Hải Phòng
    Bài gởi
    19

    Default

    Chờ một giấc mơ

    Ngập ngừng em trông ngóng
    Đôi mắt lệ lưng tròng
    Giận hờn em vẫn đợi
    "Anh có còn nhớ không?"
    Chờ anh lòng nôn nóng
    Mong thời khắc đừng qua
    Để anh... đừng lỡ hẹn.
    Để em... thấy yên lòng.

    Lời hẹn anh đã trao
    Phải chăng mình em nhớ?
    Hay là em mộng ảo?
    Đợi hoài một giấc mơ

    Đã gọi là giấc mơ
    Chắc không bao giờ đến
    Nhưng sao em vẫn chờ
    Một ngày mình có nhau?!

Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •