kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Vẻ đẹp hoang sơ và yên bình của vùng đất Phú Yên

  1. #1
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default Vẻ đẹp hoang sơ và yên bình của vùng đất Phú Yên

    Những bãi biển của Phú Yên trải dài và xinh đẹp, trong xanh. Do còn hoang sơ, ít người lui tới, không bị những dịch vụ du lịch làm mất đi vẻ mỹ quan mà thiên nhiên ban tặng, biển Phú Yên có thể được xem là một trong những vùng biển đẹp nhất nước ta.


    Là một vùng đất duyên hải trù phú nằm ven biển Nam Trung bộ, Phú Yên với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ đồng bằng châu thổ đến cao nguyên đồi núi, từ những bãi biển xanh như ngọc đến những sông hồ, đầm vịnh mênh mông, gần đây được xem là một trong những điểm đến mới hấp dẫn cho người yêu thích du lịch và khám phá.


    Bãi biển Phú Yên trong xanh như ngọc.


    Một vùng trời biển Phú Yên khu vực mũi Đại Lãnh.

    Đẹp nhất và bình yên nhất là Bãi Môn cát trắng phẳng lì, màu biển trong xanh, bờ cát dài thoai thoải, hai bên là vách núi bao bọc nên ít sóng, thỏa thích chơi đùa, bơi lội. Bờ cát trắng trải dài rộng lớn, đủ để cắm trại, sinh hoạt họp mặt gia đình và chơi trò chơi ven biển.

    Cách đó không xa là Mũi Đại Lãnh, điểm cực Đông của Tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dãi đất liền của đất nước ta. Ở đây còn có hải đăng Đại Lãnh, một ngọn hải đăng cổ được xây dựng vào năm 1890, cao 26.5met so với mặt đất và cao 110m so với mực nước biển, có thể phát tín hiệu xa 27 hải lý. Bên trong ngọn hải đăng là 110 bậc thang gỗ, dẫn lên đến đỉnh. Từ trên đỉnh của ngọn hải đăng, phóng tầm mắt ra xa, sẽ là một vùng mây nước giao hòa. Bãi Môn bình yên vỗ về bên dưới, xa xa là biển cả mênh mông, cảnh đẹp đến nao lòng.


    Hải đăng Đại Lãnh vươn cao trên nền trời..

    Gành Đá Dĩa cách trung tâm Phú Yên khoảng 35km, là một địa danh kỳ lạ với những khối đá lục giác hoặc ngũ giác thiên nhiên kết liền với nhau, đều đặn như thể có bàn tay xây dựng của con người. Nằm giữa vịnh biển xanh biếc, khối đá kỳ dị nhô lên cao khỏi mặt biển, giống như một công trình dở dang bị thiên nhiên lãng quên từ thuở xa xưa.. Bốn bề gió lộng, biển xanh ngăn ngắt vỗ về bờ.. Ngồi trên những phiến đá ngắm nhìn trời mây sông nước là một trải nghiệm rất khó quên.


    Gành Đá Đĩa, một thắng cảnh vừa kỳ vĩ vừa nên thơ

    Đường vào Gành Đá Đĩa còn có một ngôi nhà thờ cổ xinh đẹp là Mằng Lăng, được xây dựng từ năm 1982, đến nay vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn thuở ban đầu. Đây từng là nơi dừng chân trên con đường truyền đạo của Giám mục Alexandre de Rhodes (cha Đắc lộ). Vẻ đẹp của Mằng Lăng in hình vào nền trời trong xanh, lãng mạn và uy nghiêm, chính là nét quyến rũ du khách dừng chân lại nơi này..

    Giữa trung tâm thành phố Tuy Hòa, còn có một công trình kiến trúc, văn hóa tiêu biểu, đó là Tháp Nhạn, một ngọn tháp của người Chăm được xây dựng từ thế kỷ 12, đến nay được bảo tồn hầu như còn nguyên vẹn.Đây là ngọn tháp được thắp sáng đèn hàng đêm, tạo nên cảnh quan vô cùng huyền hoặc, quyến rũ.


    Tháp Nhạn giữa lòng thành phố Tuy Hòa


    Nhà thờ Mằng Lăng in hình trên nền trời xanh biếc.

    Ngoài những cảnh quan tuyệt vời trên, Phú Yên còn có nhiều thắng cảnh khác như Vịnh Vũng Rô, Đầm Ô Loan… là nguồn cảm hứng của rất nhiều người yêu nhiếp ảnh. Và rất nhiều ngôi chùa, đền.. cổ kính, thâm nghiêm. Về ẩm thực thì có những món ăn hải sản tươi ngon không thể tả...


    Nông dân Phú Yên mùa thu hoạch


    Những cánh đồng Phú Yên vàng óng ả

    Tất cả đã tạo nên một Phú Yên êm đềm, quyến rũ, thanh bình, là một điểm dừng chân thú vị không thể bỏ qua trên hành trình khám phá non nước Việt Nam.

    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  2. #2
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Vậy mai mốt phải lên kế hoạch đi Phú Yên , nói Phú Yên nhớ giọng nói người Phú Yên nghe nặng và không hay bằng Nha Trang

  3. #3
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default

    Kiểu này cháu phải chăm post Lạng Sơn để mai mốt chú qua Lạng Sơn rồi á
    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  4. #4
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Lạng Sơn à, hơi xa nhưng nếu đẹp cũng đi cho biết , ra ngoài đó rồi đi SaPa luôn

  5. #5
    VTCYE
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    126

    Default

    Quá đẹp. Không biết giọng Phú Yên mình có nghe được không? Bao giờ vào du lịch được Phú Yên có bạn nào làm Hướng dẫn viên miễn phí thì tốt quá
    Nếu tình yêu đủ lớn, hiện thực trở nên nhỏ bé!
    Ước: yêu như người ta yêu nhau.
    Sống bằng cái suy nghĩ dám nghĩ, đôi bàn tay dám làm, và cái tâm dám chấp nhân!

    Thêm một cuộc sống!

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •