kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Khám phá"tình trạng quan hệ" của một cô nàng

  1. #1

    Default Khám phá"tình trạng quan hệ" của một cô nàng

    Dù bạn không biết người yêu của cô nàng là ai, nhưng chỉ cần chú ý cách cô nàng nói chuyện, bạn sẽ đoán ra được “một nửa” của nàng đấy!


    Bạn tò mò về “tình trạng quan hệ” của một cô nàng, nhưng không tiện hỏi thẳng về điều đó… Vậy làm sao để biết? Rất đơn giản, hãy lắng nghe cô nàng trò chuyện…

    Luôn nhắc đến một cách tình cờ…

    Khi yêu, đôi lúc cô nàng sẽ vô tình đề cập đến “người trong mộng”, dù nội dung câu chuyện chẳng liên quan gì đến hắn ta cả. Bạn sẽ thấy “một anh chàng nào đó” thường được nhắc. Và thái độ của nàng có vẻ rất nhiệt tình và hồ hởi khi nói về người ấy.

    Chẳng hạn như… “Mấy đứa con trai đôi lúc vô tâm, nhưng mình thấy có nhiều tên đâu có như thế. Mới hôm qua bị sốt nhẹ, ấy vậy mà X (một chàng trai nào đó) nhắn tin hỏi thăm mình suốt…” - Khi đang nói đến vấn đề này, bỗng nhiên bắt qua chủ đề khác, cô nàng nói tiếp - “Nhà người yêu của nhỏ bạn thân mình ở kế nhà sách, hôm bữa đi ngang qua nhà sách tự nhiên bị quẹt xe với tên X, hắn không xin lỗi mà còn bảo do mình bất cẩn. Tức gì đâu!”

    Những câu chuyện mâu thuẫn, khó hiểu, và chẳng ăn nhập gì với nhau cứ tiếp tục đan xen qua cách kể của cô nàng. Khi thì cô nàng nói về X với ấn tượng tốt, khi lại tỏ vẻ như chẳng quan tâm, lúc lại nhắc một cách “chẳng liên quan”. Rõ ràng cô nàng “có muốn giấu cũng chẳng được”, vì nếu “không có chút cảm xúc gì” mà suốt ngày cứ nhắc đến hắn ta thì có vẻ hơi mâu thuẫn đấy…

    Nói tốt, bao che, vẽ ra một “hoàng tử trong mơ”

    Khi một cô nàng nói về “một nửa” của mình, cô ấy sẽ luôn nói những điều tốt của anh chàng, và ánh mắt ánh lên niềm tự hào… Thử một ai “khiêu chiến” với nàng bằng cách nói xấu “hắn” xem, nàng sẽ gân cổ lên cãi cho bằng được mới thôi. Và cho dù bạn bè có không thích hắn đi nữa, thì sau khi nghe nàng kể, ắt họ cũng…có cảm tình với tên đó. Vì nàng kể với một thái độ rất quý mến, ngưỡng mộ, thậm chí…tràn đầy tin yêu… Nếu nàng bảo: “Hắn và mình chỉ là bạn thôi, chẳng có gì với nhau đâu”, nhưng làm sao mà tin được khi nàng lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp về hắn như thế chứ…

    Thêm một điều nữa, từng cử chỉ, hành động, cách thể hiện của hắn… đều được nàng tường thuật lại như trong phim Hàn… Nàng thích hắn, nên những gì thuộc về hắn đều được cường điệu lên một chút cho lung linh hơn, hoàn hảo hơn…

    Không cho người con gái khác nói về hắn…

    Nàng rất mâu thuẫn. Nàng có thể nói hàng giờ về hắn để mọi người lắng nghe, nhưng nếu có người con gái khác đề cập về hắn “hơi nhiều”, nàng sẽ ngắt lời hoặc “đánh trống lảng” để người đó không được nhắc nữa… Nàng không muốn có bất cứ cô gái nào quan tâm đến hắn nhiều hơn nàng…

    Nếu bạn muốn “thử” nàng, hãy thử kể về một câu chuyện nào đó liên quan tới hắn mà không có nàng xem, đảm bảo nàng sẽ rất tủi thân và tự ái, nên sẽ tìm cách khiến câu chuyện đó kết thúc.

    Bắt con trai nói về hắn

    Không cho con gái nói về hắn, nhưng nàng luôn muốn biết nhiều về tính cách, thói quen, sở thích của hắn, thế nên lâu lâu nàng sẽ hỏi bạn bè hắn những câu đại loại như: “À, X có hay đi chơi với mấy cậu không…”, “X có thường nhắc về người con gái nào trước mặt các cậu không…”, “Các cậu thấy X đối xử với bạn bè thế nào”, “Các cậu thường rủ X đi chơi ở đâu đấy…” Tất nhiên, nàng sẽ chỉ hỏi khi có mặt những tên con trai thôi, chứ không hỏi lộ liễu trước mặt mọi người thế đâu…

    Chính vì quan tâm tới hắn “đặc biệt” hơn những người khác nên nàng thường bắt con trai nói về hắn để nàng hiểu hơn, và nàng cũng chắc mẩm rằng con trai thường chân thành và không nhiều chuyện, nên nàng hoàn toàn yên tâm hỏi mà không sợ bị bọn con trai “mách lại” với hắn hay những người khác…

    Khi có mặt hắn, nàng thay đổi ngay cách nói chuyện…

    Khi không có mặt “người ấy”, nàng có vẻ như nhắc đến hắn khá nhiều, nhưng nếu hắn xuất hiện, cách nói chuyện của nàng đổi 360 độ, chẳng hạn như toàn nói những điều đâu đâu, hay tỏ vẻ, thể hiện nhiều cử chỉ lạ… Đó là vì nàng muốn thu hút sự chú ý của hắn, và luôn hướng mắt về hắn nên chẳng còn chú ý đến những thứ đang diễn ra xung quanh nữa…

    Nói chuyện với bạn bè, nàng khá tự nhiên, nhưng khi có mặt hắn, nàng trở nên lúng túng, và luôn đỏ mặt, mỉm cười khi bạn bè nhắc đến hắn (tất nhiên, vào lúc đó nàng chẳng nhắc đến hắn lấy một lời...).

    Và lâu lâu nàng lại tỏ vẻ e thẹn, cười nhẹ, nhìn lén hắn, nếu ánh mắt của hắn và nàng vô tình chạm vào nhau, hẳn nàng sẽ quay đi ngay và giả vờ "đánh trống lảng" bằng việc góp vui vào những câu chuyện của bạn bè...

    o0o

    Con gái không giỏi che giấu những cảm xúc của mình. Chịu khó quan sát một chút là những bí mật của nàng sẽ bị "bại lộ" ngay lập tức. Bạn hãy thử áp dụng xem sao!


    muctim.com.vn








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  2. #2
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Sep 2014
    Bài gởi
    6

    Default

    Thấy đâu có đúng gì đâu, có cô nào vào xác minh phát!

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •