2 năm...................... 2 năm rồi đúng ko anh????
Đối với những người đang yêu nhau 2 năm có lẽ là khoãng thời gian không quá dài mà cũng ko phãi là ngắn nhưng đơn giãn họ vẫn còn có nhau bên cạnh.


Đối với em và anh có lẽ là khoãng thời gian quá dài đúng ko a???


Em còn nhớ ngày này cũa 2 năm về trước anh đã nói với em 1 câu mà có lẽ cã đời này em không thể nào quên :" người ta có thể cho anh tất cã , cả cuộc đời con gái cũa người ấy còn em, em cho anh được gì???? ". Lúc đó em biết mình nên buông tay anh ra


Có lẽ ai cũng nghĩ anh là 1 thằng đễu và ko đáng với tình cãm cũa em nhưng em dù biết như vậy nhưng vẫn ko thể nào quên anh bỡi tình yêu là mù quáng và em đang yêu anh bằng thứ tình cãm mù quáng đó


" Nếu thời gian có quay trỡ lai em sẽ ko yêu anh



Ước gì em đừng gặp anh......... Nếu và nếu.....!!!"
Em sẽ không bao giờ tự nói với mình như vậy đâu anh bởi em biết ko thể nào quay lại và em cũng ko hối hận với nhưng gì mình đã chọn.
Có lẽ chúng ta đến với nhau quá nhanh nên nó cũng vuột mất quá nhanh.


2 năm có lẽ là khoãng thời gian đũ để quên 1 người



2 năm cũng là khoãng thời gian quá lâu để chôn vùi 1 mối tình.

:love-smil::love-smil::love-smil::xnha::xnha: