Cũng đang ở cùng tâm trạng với bạn này, lơ lửng chẳng biết ra sao nữa... thôi thì cứ để thời gian từ từ rồi tính tiếp mặc dù sẽ có hối tiếc nhưng không tìm ra được cách nào để ổn thoả được cái đầu và trái tim cả
Cũng đang ở cùng tâm trạng với bạn này, lơ lửng chẳng biết ra sao nữa... thôi thì cứ để thời gian từ từ rồi tính tiếp mặc dù sẽ có hối tiếc nhưng không tìm ra được cách nào để ổn thoả được cái đầu và trái tim cả
Cái suy nghĩ của bạn hơi trẻ con nhưng nó hoàn toàn hợp lý.Nếu bạn y thì cứ y đi ko việc j phải như thế cả!
Thấy"Mĩ nam" là TRẢM:bud:
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)