Tình hình là mình cũng không thích cái trò công khai cho bàn dân thiên hạ biết làm gì, nó rườm rà lớm Dưng mà phận làm nam nhi đại trượng phu, mình không thể làm ngơ kể cả khi bạn Pih đã xuống nước năn nỉ mình đi công khai để có thể đường hoàng làm thê thiếp nhà mình
Dài dòng phần mở đầu, để mình kể lể sang đoạn tiếp theo
Như tựa đề của topic, mình xin trân trọng công bố, bạn Pih, bông hoa xinh đẹp xưa giờ vẫn bôn ba lên đường tìm... chồng Dù đã lọt vào mắt xanh [à không, mắt đen chứ ] của không biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai [thật ra là nàng xinh gái, nhưng vì đăng ký làm chồng mà gọi nàng thì nó bị phản cảm a ], dưng mãi mà bạn Pih vẫn chưa chọn được người ưng ý [tính nàng kén chọn nó thế, báo trước tương lai cũng ế chồng ], lợi dụng các bạn chờ đời "quân sư" riêng của nàng ta xét duyệt, tớ đã tranh thủ đi kua, và số phận đã mỉm cười với tớ, nàng ta đã đổ, đã chết đứ đừ ngay từ lần đầu tiên :love: Các bạn hỏi bằng chứng ư :phu: Và đây là bằng chứng của tớ:
Mình nói thế để các bạn biết điều, à nhầm, vui lòng đừng đụng đến bông hoa của mình nữa :love: Nàng ấy đã là thiếp của-tớ rồi :love:
*Nghiêm cấm chọi đá ném dép, etc... Và khuyến khích các bạn tặng tiền để tớ còn mua đồ chăm bón hoa
P.s: Đoạn văn trên tớ có sử dụng [rất] nhiều biện pháp nói quá