tôi biết rằng tôi yêu e nhưng tôi chưa biết e là ai! nghe có vẻ ngớ ngẩn. Tôi là một chàng trai 22 tuổi, sống trong 1 gia đình khá giả, Tôi học hành cũng khá (sinh viên trường y hẳn hoi), cũng khá điển trai. tôi đã gặp gỡ bao nhiêu cô gái nhưng tại sao tôi vẫn chưa thấy e. Tình yêu đích thực tôi không biết như thế nào nhưng tôi biết tôi sẽ yêu e như thế nào. e biết không trong thời gian này tôi rất cần e bởi tôi đang mất định hướng, mất dần những niềm tin. tôi cần e bên cạnh e biết không. tôi sẽ không vội vàng, sẽ kiên nhẫn chờ e nhưng xin e hãy tới!