kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Mẹ ơi, xin Người...

  1. #1
    Friendship ♥ KNYT'HHT 10
    Giải Nhì - Khuyến Khích Thơ 20/11/09
    Witness Star's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    910

    Default Mẹ ơi, xin Người...

    Mẹ ơi, xin Người…



    Mẹ ơi, xin đừng khóc
    Con chỉ ngủ thôi mà
    Nỗi đau này chưa qua
    Làm sao con biến mất?

    Mẹ ơi, xin đừng cất
    Bao muộn phiền vào tim
    Cho dù có lặng im
    Con vẫn luôn hiểu được

    Mẹ ơi, xin cố vượt
    Qua chừng ấy chông gai
    Vì sẽ có ngày mai
    Dù con không ở cạnh

    Mẹ ơi, đêm có lạnh
    Mong nước mắt thôi rơi
    Thả nỗi đau xa vời
    Vì đời là cõi tạm

    Mẹ ơi, đừng phí phạm
    Bao lo buồn cho con
    Để hạnh phúc lăn tròn
    Vượt qua tầm tay mẹ

    (Mẹ ơi, vai run nhẹ
    Mẹ còn gì đợi mong?
    Xin hãy cười được không?
    Để con đi thanh thản).

    Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.

  2. #2
    Bé vào mẫu giáo vuonthochieuhohen's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    BT Lệnh Quân Sự
    Bài gởi
    76

    Default

    Nhớ mẹ nhiều mẹ ơi đã từ lâu lắm rồi . Con không nhìn thấy mẹ . Chỉ nhớ bóng giáng xưa .Mẹ trong am ký ức. Con nhớ mẹ rất nhiều
    thay đổi nội dung bởi: Ni*, 13-08-2014 lúc 06:49 AM Lý do: lần sau viết dấu nhé bạn
    **( Vườn Thơ Chiều Hò Hẹn ) **
    * Rượu uống một chum mấy khi say
    * Văn Thơ xếp bút kể từ nay
    * Hai tay ôm đàn ngâm một khúc
    * Ca hát làm vui để qua ngày
    ********++++++*********
    @ **** @ Đã thành đại gia @**** @
    ###### Bài Hát #Người Đến Sau######

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •