Cuộc đời trớ trêu cho tôi yêu ấy,
Để bây giờ ấy bỏ tôi ra đi.
Sống làm chi cho tôi thêm đau khổ,
Ngày này năm nữa là ngày "Dỗ" tôi.
Cuộc đời trớ trêu cho tôi yêu ấy,
Để bây giờ ấy bỏ tôi ra đi.
Sống làm chi cho tôi thêm đau khổ,
Ngày này năm nữa là ngày "Dỗ" tôi.
Yêu Ai Yêu Mãi Một Người
Nhớ Ai Nhớ Mãi Nụ Cười Hồn Nhiên.
cuộc đời này tôi hận nhất ấy đó
sao ấy lại nở bỏ cuộc đời này
ấy chớ lo năm sau tôi sẽ đến
thắp nén nhang trên mộ ấy buồn thương
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)